Thứ hai, 30 Tháng một 2006, 13:55 GMT+7

Chưa gặp đã là bạn

Việt Nam - đến để yêu

Họ quay lại VN nhiều lần vì những quyến luyến rất đỗi bình thường. Đó có thể là những câu chuyện liên quan đến con người, đó có thể là một vại bia, đó có thể là một vướng víu lịch sử... Những du khách nước ngoài ấy đã đến để rồi trở lại.

Cô Furuya Wakana, người Nhật, du khách thứ 3 triệu của du lịch VN, lần thứ ba đến VN:

”Tại sao lại là VN? Vì thức ăn ở đây rất ngon, bổ dưỡng và không làm cho phụ nữ chúng tôi mập lên. Hàng thủ công mỹ nghệ đẹp, rẻ. Vải vóc đa dạng, màu sắc đẹp và giá cả vô cùng phải chăng.

Furuya Wakana
Mỗi lần đến VN chơi tôi đều mua khá nhiều quà mang về nước tặng bạn bè và người thân. Đi lang thang mua sắm ở TP cũng là một sở thích của tôi. Khi đến TP.HCM tôi luôn có cảm giác an toàn và thanh bình. Còn một thứ nữa mà tôi rất thích ở TP.HCM, đó là các dịch vụ làm đẹp cho phụ nữ (spa). Ở đây gần như ngày nào tôi cũng đến các spa nghỉ ngơi và chăm sóc cơ thể mình vì giá cả phải chăng và phong cách làm việc lại vô cùng chuyên nghiệp”.

+ “Ô hay, đừng hỏi Michael về việc có yêu VN hay không. Vì Michael đã ở Sài Gòn 11 năm rồi” - Michael Abadie, giám đốc chi nhánh Tập đoàn môi giới bảo hiểm Jardine Lloyd Thompson của Mỹ, nói rất chuẩn giọng... Bắc. “Michael yêu VN có lẽ vì tình cảm của người Việt. Giàu hay nghèo chẳng cần biết, mọi người đều rất tốt với Michael”.

Anh trầm ngâm một chút và kể tiếp một câu chuyện VN của mình: “Năm 1989, vợ chồng Michael thuê một ôtô để đi Đà Lạt, nhưng xe bị hư ngay giữa đèo Bảo Lộc. Tất nhiên lúc đó làm gì có điện thoại di động như bây giờ, cũng không có điện thoại cố định luôn. Thế là Michael vào xin một nhà dân ở đó giúp đỡ. Nhà họ chẳng có điện, cũng chẳng có nước máy, nhưng lại rất sẵn lòng cho ngủ nhờ qua đêm. Hôm sau thì người lái xe sửa xe xong, nhưng vợ chồng tụi này quyết định ở lại chơi với gia đình người bạn mới suốt một tuần vì quá vui...”.

Elizabett
+ "Tôi đến VN chỉ vì cha tôi muốn tổ chức sinh nhật của mình ở mảnh đất đặc biệt này. Và tôi yêu nó thật sự. Nó khác lạ với quê tôi. Và vì lần trước tôi chỉ ở Hà Nội và Hạ Long nên lần này tôi phải đi Sa Pa, Huế và Hội An. Tôi mới gửi ảnh về nước và bạn bè bảo tôi rất đẹp khi mặc áo dài. Tôi muốn mình là một cô gái VN và tôi đang học để biến ước muốn này thành hiện thực”. Elizabett, con gái một nhà khoa học người Nga - một cô gái tóc vàng trong tà áo dài gấm tha thướt tại sân bay Nội Bài.

+ Tại Hội An, giữa lòng phố cổ, đôi vợ chồng người Mỹ JOHNSONJULIA đang cố trò chuyện với một người đàn ông vóc dáng khắc khổ. Thì ra họ vừa kết thúc lớp dạy tin học mà hai người con trai khuyết tật của ông Mỹ đều là học viên nên họ muốn chào tạm biệt. Johnson cười: “Tôi yêu VN từ những người bạn nhỏ như Trần và An, con trai của ông Mỹ này. Các em bị tật nhưng học rất chăm và lúc nào cũng cười. Còn ông Mỹ thì thỉnh thoảng lại mang cho chúng tôi vài mẩu bánh đa mà ông làm đặc biệt có nhiều mè vì biết chúng tôi rất thích. Chúng tôi có cảm giác mình đang sống trong gia đình thật lớn khi ở VN”.

+ Karin Muller là một người bạn đặc biệt. Anh di chuyển trên hành trình VN - Đức như con thoi để làm nhiệm vụ hướng dẫn viên du lịch. Ấn tượng tuyệt diệu về VN của Karin bắt đầu từ năm 1990, khi lần đầu anh đến Hà Nội. “Thật lạ lùng, người Đức làm việc đã rất chăm, người Việt lại càng chăm hơn. Nhưng tôi thích cái cảm giác rất “người nhà” khi một người bạn rất nghèo đã sẵn sàng giúp chúng tôi mọi thứ cho chuyến khảo sát tour này. Tôi bảo với các đoàn khách Đức rằng: người VN là dân tộc thân thiện nhất thế giới. Tôi thương những người nông dân nghèo và mong họ có thể... nhập khẩu máy trồng trọt để bớt nhọc nhằn...”.

+ “Tôi yêu những con người chưa gặp đã là bạn tình cờ gặp trên đường phố hay bất cứ nơi nào. Tôi yêu thức ăn và âm nhạc. Tôi yêu múa rối nước và một phần tình yêu của tôi dành cho bia Hà Nội và bia Sài Gòn”. Bao nhiêu lần ngược Bắc xuôi Nam lo việc thu thập chứng cứ bảo vệ quyền lợi cho các nạn nhân VN trong vụ kiện da cam, luật sư Constantine P. Kokkoris lại giữ một kỷ niệm đáng nhớ về VN rất vui: “Điều may mắn nhất là tôi không bị xe tông khi cố băng qua một đại dương xe máy. Và điều kinh khủng nhất mà tôi phải đối mặt khi ở VN là phải bơi qua đại dương xe cộ này”.

Zig Merder, luật sư, du khách Mỹ 71 tuổi lần thứ ba quay lại VN:

Zig Merder

”Cách đây ba năm lần đầu tiên tôi đến VN với một sự tò mò: tôi muốn biết đất nước mà chúng tôi đã mắc kẹt ra sao. Tôi phải lòng VN ngay lần đầu tiên đến Hà Nội. Các con phố nhỏ, cổ kính xinh đẹp, con người hiền hòa và luôn vui cười giúp đỡ.

Buổi tối hôm đó tôi lang thang bên hồ Hoàn Kiếm và bắt gặp một gia đình: đứa bé tung tăng đi dạo với bố mẹ, cả nhà đang ăn kem, cười đùa, hạnh phúc... tự nhiên sao tôi thấy yêu thương cái cảm giác đó quá.

Tôi đi vào phía Nam và cảm giác yêu thương, gần gũi càng lớn dần. Và cứ như thế, mọi năm tôi đều quay lại VN và lần này tôi quyết định sẽ sống ở Nha Trang ít nhất một năm. Tôi sinh ra ở vùng biển và tôi cũng muốn những tháng ngày cuối cùng của mình gắn bó với vùng biển”.

TRẦN NGUYÊN - LÊ NAM

Việt Báo

Nhận xét tin Chưa gặp đã là bạn

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chưa gặp đã là bạn bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Chua gap da la ban ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chưa gặp đã là bạn ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Mừng Xuân Mới của chuyên mục Tết.

Not having been friends
Hanoi, probably, related to, foreign visitors, we, was, tourists, back, feeling, man, VN, love, meeting, fine Michael

VN They returned several times because of the very normal attachment. It could be stories related to humans, it could be a pint, it can be an entangled history ... The foreign visitors had come back to it ..



  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.

  • Thoi su 24h Bit mat giat trang suc thieu nu dang di xe may
    Thời sự 24h: Bịt mặt, giật trang sức thiếu nữ đang đi xe máy

    Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.