|
Tôi năm nay 20 tuổi và tôi đã có bạn gái. Trước khi đến với tôi, bạn gái tôi đã từng có một mối tình rất đẹp kéo dài 2 năm, còn tôi chưa một lần yêu ai...
Tôi không thể chấp nhận được chuyện bạn gái mình đã từng chung chạ với gã trai khác (Ảnh minh họa) Cô ấy yêu người kia hai năm, chẳng nhẽ họ lại chưa một lần quan hệ? Trong khi đó, tôi và cô ấy mới yêu nhau được bốn tháng nhưng cô ấy vẫn "chiều" tôi khi tôi đòi hỏi... như vậy thì làm sao tôi có thể tin tưởng được cô ấy còn "trong sạch" khi đến với tôi? Phải chăng vì "chẳng còn gì" nên cô ta mới dễ dãi với tôi như vậy? Nga Ly ghi
|
|
|
Việt Báo
|






























Viết phản hồi