Nhiều bệnh nhân trở thành nạn nhân của các phòng khám này vì đặt niềm tin vào những quảng cáo hoành tráng (có nơi còn mời nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng quảng cáo), cùng lời hứa trị “khỏi tận gốc” cộng với “bác sĩ ngoại” và cơ sở khang trang.
>> Phòng khám có “bác sĩ” Trung Quốc: “Nổ hơn kho đạn”
>> Phòng khám Trung Quốc: Thu hồi giấy phép nếu tái phạm
>> Những chiêu làm tiền ở một phòng khám Trung Quốc
>> Giá "trên trời" tại phòng khám có yếu tố nước ngoài
>> Phòng khám tư “cắt cổ” bệnh nhân
| Đóng gói thuốc không rõ nguồn gốc cho bệnh nhân tại phòng khám Việt Hải, 709 đường Giải Phóng, Hà Nội - Ảnh TTO |
Dù không mắc bệnh, nhưng khi đến phòng khám Trung Quốc, phóng viên“được” bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh nặng, cần điều trị ngay với số tiền điều trị hàng triệu đồng.
Trong khi đó, “quy trình” khám bệnh chung ở các nơi chúng tôi đến chỉ là khai bệnh, bắt mạch, xem lưỡi, định bệnh, kê toa và bán thuốc.
Một “chiêu” chữa bệnh
Ngày 7-9, tôi và một đồng nghiệp nam (trong vai bệnh nhân bị rối loạn cương) đến phòng khám trung y Kỳ Tinh (43 Kinh Dương Vương, Q.6, TP.HCM) chữa trị. Nghe anh bạn của tôi kể bệnh, cô phiên dịch trao đổi bằng tiếng Hoa với vị bác sĩ Trung Quốc.
Sau khi hỏi tình trạng “ngủ đông” đã kéo dài bao lâu, vị bác sĩ bắt mạch cả hai tay của anh và “phán”: “Chức năng thần kinh sinh lý bị giảm. Gan thận âm suy. Máu huyết không lưu thông, bị cản trở. Gan nhiễm mỡ. Đây là hiện tượng liệt dương, nếu để lâu không thể chữa khỏi”.
Ông còn bảo người bệnh le lưỡi ra xem và nói bệnh liệt dương hoàn toàn có thể chữa khỏi với một liệu trình điều trị 20 ngày. Khi chúng tôi hỏi tiền thuốc hết bao nhiêu, không cần đợi phiên dịch, ông này cho biết luôn thuốc thường 250.000 đồng/ngày, thuốc tốt 350.000-400.000 đồng/ngày. Lấy lý do không mang đủ tiền, chúng tôi tìm cách rút lui thì cô phiên dịch nhanh nhảu gợi ý có bao nhiêu đóng trước bấy nhiêu rồi mai trở lại lấy thuốc đóng hết!
| Hạn chế quảng cáo giờ “vàng” Ngày 20-9, phòng quảng cáo Trung tâm Truyền hình VN tại TP.HCM (VTV9) cho biết các phòng khám Trung Quốc được phát sóng trên đài đều trình hồ sơ với đầy đủ các điều kiện và giấy phép của cơ quan chức năng như giấy phép kinh doanh, giấy phép hành nghề y, hình ảnh, băng đĩa và kịch bản được duyệt... Tuy nhiên, đài cũng có nhiều động tác nhằm hạn chế phát quảng cáo của những phòng khám này vào giờ vàng, chỉ cho phát trước 17g và sau 23g hằng ngày, hoặc thậm chí từ chối những hợp đồng quảng cáo mới với lý do đã hết thời lượng. |
Vợ chồng anh Trần Trọng Nghĩa (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đến phòng khám trung y Kỳ Tinh cùng lúc với chúng tôi cho biết bác sĩ Trung Quốc chẩn đoán anh bị viêm họng cấp, dọa không chữa sẽ bị ung thư và các biến chứng nguy hiểm khác.
Ông bác sĩ này bảo đảm chữa khỏi trong 20 ngày. Anh Nghĩa quyết định mua luôn một liệu trình 20 ngày thuốc hết 8 triệu đồng (400.000 đồng/ngày). Số thuốc anh Nghĩa mua được phân trong các túi giấy, bên ngoài chỉ đề tên phòng khám và liều dùng, ngoài ra không có nguồn gốc, nhãn mác, tên thuốc, cơ sở sản xuất, hạn sử dụng...
Còn tại phòng khám đông y Hiện Đại (337 Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP.HCM), người khám bệnh suyễn cho tôi là một bác sĩ nam hỏi bệnh bằng tiếng Trung Quốc (có phiên dịch), sau khi hỏi thăm vài câu rồi bắt mạch, đặt ống nghe sau lưng tôi đã kết luận: “Phổi bị co thắt lại, hơi thở ngắn. Chức năng phổi kém lắm, co thắt kém”.
Ông ta “hù” bệnh của tôi nếu không điều trị kịp thời sẽ chuyển sang bệnh ung thư. Vị bác sĩ này nói bệnh của tôi phải kết hợp uống thuốc bắc và thuốc viên. Đợt đầu uống 20 ngày, sau đó tái khám. Tùy theo cơ địa, mỗi người uống 1-2 tháng sẽ khỏi bệnh. Thuốc có hai loại là 400.000 đồng/ngày hoặc tốt hơn thì mua loại 500.000 đồng/ngày.
Cùng ngày, tôi đến phòng khám đông y Trường An (786 Hồng Bàng, Q.11). Bác sĩ ở đây cũng bắt mạch, xem lưỡi xong liền phán: “Bệnh do nội tiết tố rối loạn, làm hồng chất tố của đại não bị rối loạn (?), gây mất ngủ”. Và tiếp theo là “bài ca không quên” muốn điều trị phải theo liệu trình 20 ngày của bác sĩ. Có hai loại nồng độ thuốc cao và trung bình. Cao 300.000 đồng/ngày, trung bình 250.000 đồng/ngày”... Tôi tìm cách rút lui nhưng vẫn bị níu kéo “đem theo bao nhiêu tiền thì cứ lấy bấy nhiêu ngày thuốc”.
Một bệnh nhân giấu tên, quê Cà Mau cho biết thấy quảng cáo trên truyền hình về phòng khám đông y Tâm Đức (943-945-947 Trần Hưng Đạo, Q.5) hay quá nên dù ở xa chị cũng quyết đến đây để điều trị chứng đau nhức khớp. Tại phòng khám, chị được một bác sĩ Trung Quốc bắt mạch, xem lưỡi và chẩn đoán viêm khớp dạng thấp.
Vị này cũng đề nghị phải điều trị 20 ngày và bảo đảm hết đau với ba mức giá 400.000, 500.000 và 600.000 đồng/ngày. Chị mua luôn một tháng thuốc hết 15 triệu đồng. Uống mấy ngày đầu thấy đỡ đau nhưng mặt mũi từ từ phù ra. Khi uống hết thuốc chị lại thấy các khớp đau lại. Chị quay lại phòng khám thì bác sĩ Trung Quốc nói do cơ thể chị hấp thu chậm hoặc không hấp thu thuốc, cần uống thêm một hai tháng mới có tác dụng.
Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, bà Hoàng Thị Bích Nguyệt - đại diện phòng khám Tâm Đức - khẳng định: “Ở đây chỉ có tôi là người VN trực tiếp khám cho bệnh nhân, không có bác sĩ Trung Quốc nào”. Bà Nguyệt cũng khẳng định uống thuốc bắc của phòng khám chắc chắn bệnh trạng phải có tiến triển ít nhất 60%.
Tùy theo bệnh và cơ địa bệnh nhân mà thời gian điều trị sẽ lâu hay mau. Trả lời thắc mắc về giá thuốc quá cao, bà Nguyệt cho rằng giá cao là do phải nhập khẩu giá cao và do phòng khám phải sao tẩm để thành dược chất... Ngoài ra, giá thuốc cao còn do phải chi phí nhiều về cơ sở vật chất.
| Số thuốc này phòng khám trung y Kỳ Tinh bán cho bệnh nhân với chẩn đoán viêm họng cấp. Tất cả đều không nhãn mác xuất xứ..- Ảnh TTO |
Phải “giả trang” mới phát hiện vi phạm
Vì sao sai phạm của nhiều phòng khám Trung Quốc cứ lặp đi lặp lại và kéo dài nhiều năm không giải quyết được? Trả lời câu hỏi này, ông Phan Kim Bình - phó chánh thanh tra Sở Y tế TP.HCM - cho biết hằng năm Sở Y tế có hai đợt thanh tra kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược tư nhân, trong đó có thanh tra kiểm tra các phòng khám Trung Quốc. Thanh tra cũng phát hiện và xử lý nhiều phòng khám Trung Quốc có vi phạm.
Theo ông Bình, qua kiểm tra phần lớn vi phạm của các phòng khám Trung Quốc là sử dụng người Trung Quốc hành nghề khi chưa được phép của Bộ Y tế; người phiên dịch không có bằng cấp theo quy định; sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, chất lượng; tự sản xuất thuốc sử dụng cho bệnh nhân mà không công bố với cơ quan có thẩm quyền.
Mới đây thanh tra Sở Y tế TP đã tiến hành kiểm tra phòng khám Trung Nam ở Q.11 và đã ra quyết định phạt hơn 12 triệu đồng do những vi phạm quảng cáo.
Về việc thanh tra kiểm tra, theo ông Bình, để tránh sự thông đồng, thường các thành viên đoàn thanh tra không được biết trước địa điểm đến thanh tra mà chỉ có trưởng đoàn thanh tra mới biết và quyết định đi đâu.
Sở dĩ phòng khám Trung Quốc có bác sĩ hoạt động “lậu” khó phát hiện là do họ tổ chức cho người Trung Quốc khám bệnh ở tầng trên. Khi thanh tra sở đến kiểm tra có lúc không lên tầng trên vì họ nói trên lầu là chỗ ở của người cho thuê mặt bằng. Để khắc phục khó khăn này, có khi thanh tra cũng phải giả bệnh nhân vào khám mới phát hiện được sai phạm.
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Khám bệnh kiểu “chặt chém” tại các phòng khám Trung Quốc bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Kham benh kieu chat chem tai cac phong kham Trung Quoc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Khám bệnh kiểu “chặt chém” tại các phòng khám Trung Quốc ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Sức Khỏe của chuyên mục Sức Khỏe.
Medical examination style "beat-em" at the clinic China
China, U.S., Department of Health, clinics, doctors, patients, advertising, inspection, treatment, drugs, people, to, copper, drinking
Many patients become victims of this clinic because faith in the spectacular ad (where invited artists, actors ad), with the promise of "from root "plus" foreign doctors "and spacious facilities ..
Sự cố mất điện toàn miền Nam: Ai sẽ phải bồi thường thiệt hại?; Ngày đền tội của băng cướp 1000 lượng vàng bằng súng chấn động; Triều Tiên chấp nhận theo lời Trung Quốc về đàm phán; Bác sĩ bật mí ‘chiêu trò’ móc túi người bệnh; Đằng sau ánh hào quang của sao Hàn Quốc... là những tin tức nóng nhất trong ngày 24/05
EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.
Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Dính cáo buộc phá rừng từ Global Witness, bầu Đức không chỉ mất 300 tỷ đồng trong hai ngày mà thiệt hại còn có thể tiếp tục gia tăng.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi