 |
| Mattie Stepanek. |
"... Trong mỗi cuộc đời đều có những cơn sóng gió. Nhưng chúng ta phải nhớ vui chơi sau mỗi cơn bão này và tận hưởng quà tặng của cuộc sống khi đang có nó hoặc hơn thế nữa, sống phải trở thành nghĩa vụ chứ không chỉ là một món quà...". Đó là lời nhắn nhủ của nhà thơ nhí Mattie Stepanek, một bệnh nhân mắc chứng loạn dưỡng cơ và phải ngồi xe đẩy gắn bình ôxy từ vài năm nay.
Căn bệnh hiểm nghèo không thể làm nản lòng cậu bé. Những vần thơ đầy hy vọng của Mattie đang thu hút được sự chú ý của cả nước Mỹ. Chỉ với hơn 10 tuổi đời, Mattie đã khiến người ta sửng sốt về sự hiểu biết của mình. Lối diễn giải hết sức đặc biệt của cậu về những lẽ phải thông thường làm rung động nhiều con tim. Bất cứ ai, nếu đã tình cờ đi qua cuộc đời người anh hùng này, đều không thể không cảm thấy yêu mến cậu. Sau đây là lời bộc bạch của Mattie về bản thân mình.
Tôi muốn trở thành sứ giả hoà bình
"Tên tôi là Mattie Joseph Thaddeus Stepanek (tên thật của tôi là Matthew, nhưng tôi thích cái tên Mattie hơn). Tôi mắc một căn bệnh rất hiếm gặp là loạn dưỡng cơ và một thứ khác nữa có tên là "rối loạn cơ chế tự động". Điều này có nghĩa là những hệ thống tự động của tôi như hô hấp, nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, việc cung cấp ôxy, tiêu hoá và những điều tương tự không được ổn lắm. Vì vậy, tôi luôn phải sử dụng thêm nguồn ôxy ở bên ngoài.
Khi mệt mỏi hoặc lúc đi ngủ, tôi sử dụng một chiếc máy thở để nó giúp tôi và một vài máy khác nữa. Phần lớn thời gian tôi phải dùng chiếc xe lăn để tiết kiệm năng lượng. Nó cũng giúp chuyên chở các dụng cụ y tế của tôi. Mẹ tôi phải gắn cuộc đời mình với chiếc xe lăn vì bệnh của bà nặng hơn. Hai anh trai và một chị gái của tôi
 |
| Mattie và mẹ. |
đã chết từ khi còn nhỏ vì chính căn bệnh này.
Tôi thích đọc, viết và phát biểu trước công chúng tại các buổi hội thảo, hội nghị. Năm nay, tôi được chọn làm Đại sứ thiện chí của bang Maryland cho Hội Loạn dưỡng cơ. Tôi tham gia vào rất nhiều hoạt động xã hội để quyên góp tiền điều trị cho các bệnh nhân bệnh cơ và giúp các bạn nhỏ cũng như gia đình họ có được cuộc sống vui vẻ trong khi chờ tìm ra cách điều trị bệnh này. Tôi cũng thích chơi Lego, thích nghiên cứu về những nhân vật nổi tiếng và môn võ (tôi đã được công nhận là võ sĩ đai đen nhất đẳng của một bộ môn võ Hàn Quốc, tương tự như taekwondo).
Khi lớn lên, tôi muốn trở thành một sứ giả hoà bình. Tôi muốn nói với mọi người rằng hãy luôn lắng nghe bài hát của trái tim mình và chia sẻ nó với những người khác".
Những vần thơ
Lần đầu tiên ra mắt độc giả, nhà thơ nhí Mattie mới lên 6 tuổi nhưng đã có hàng trăm bài thơ. Và bây giờ, "vốn liếng" của cậu đã lên tới hàng nghìn bài. Xin giới thiệu với bạn đọc 2 trong số các bài thơ này của Mattie:
On Growing Up (Phần 5)
We are growing up
We are many colors of skin
We are many languages
We are many ages and sizes.
We are many countries...
But we are one with the earth.
We each have one heart.
We each have one life
We are growing up, together,
So we must live as one family.
The Language of God
Do you know what
Language God speaks?
God speaks Every-Language.
That"s because God made
Everyone and Gave
Everyone different Languages.
And God understands all of them.
And do you know what is God"s
Favorite Language?
God"s favorite language is
Not grown-ups"s language,
But the Language of Children.
That"s because children
Are special to God.
Children know how to share,
And they never lose Their Heart-Songs.
Thu Thủy
|