Chủ nhật, 22 Tháng bảy 2007, 14:29 GMT+7

Tháng 7 và những chuyện từ "ngân hàng thông tin liệt sỹ"

Những ngày tháng 7/2007, hơn 3 năm sau ngày ra mắt, "ngân hàng thông tin liệt sỹ" (website www.nhantimdongdoi.org ) đã cùng cả xã hội chung tay xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Những tri ân của thế hệ sau với cha anh mình là của nhóm bạn trẻ yêu CNTT và có một trái tim thiện nguyện.

Từ một thước phim

Ấn tượng đầu tiên của trang "nhantimdongdoi" là sự trang nghiêm, kính cẩn và chuyên nghiệp. Tất cả các chuyên mục, nội dung đều xoay quanh chủ đề: nhắn tìm đồng đội.

Dường như, sự định hướng nội dung đã được các thành viên đưa lên trên trang nhất với dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ” đặt ở vị trí trung tâm. 15 chuyên mục chủ đạo được chia nhỏ chạy theo cột dọc bên lề phải: tin tức sự kiện; tìm mộ liệt sỹ; tìm thân nhân liệt sỹ; nhắn tìm đồng đội; văn bản pháp quy; ký tên vì công lý; tư liệu hình ảnh…

o
Từ khi ra đời đến nay, nhantimdongdoi.org đã trở thành một nhịp cầu nối những tấm lòng nhân ái…

Nguyễn Hữu Tuấn, một trong những người sáng lập trang web ý nghĩa này kể... Đó là vào một buổi tối của trung tuần tháng 7 năm 2004, truyền hình Việt Nam phát một phóng sự về một cựu chiến binh lặn lội nhiều năm đi tìm mộ đồng đội. Người cựu chiến binh ấy đã già lắm. Ông ở vào độ tuổi đáng ra phải nghỉ ngơi để chăm sóc cho vết thương mà chính ông cũng đang bị nó giằng xé ngày đêm.

Thế nhưng, ông đã đổi những ngày tháng bên gia đình để vào chiến trường xưa. Vạch rừng, lội suối tìm những đồng đội đã ngã xuống để đem về cho thân nhân của các anh những kỷ vật, những di ảnh… và nhiều hơn nữa là niềm vui.

Nhìn hình ảnh ấy, Tuấn bừng tỉnh: bấy lâu nay, những người trẻ tuổi như mình, có điều kiện, có sức khỏe, vậy mà đã vô tâm hoặc vô tình không nghĩ đến đó là một phần trách nhiệm, bổn phận của thế hệ trẻ đi sau, hưởng thành quả của cha anh đi trước…

Thước phim ngắn đã làm Tuấn thực sự xúc động. Ý tưởng làm một trang web là cầu nối, có thể tập trung tất cả mọi thông tin liên quan, tất cả mọi người có thể đọc, xem và chia sẻ hình thành trong Tuấn. Nhantimdongdoi bắt đầu ra đời trong ý tưởng. Ngày hôm sau, Tuấn mời nhóm bạn SWS (Smart Web System Group) gồm 9 người bạn của mình để trao đổi.

Mọi người ủng hộ nhiệt tình. Thế nhưng, từ ý tưởng đến khi trang web được hiện hữu, hoạt động được là cả một quá trình dài, rất nhiều vấn đề phức tạp mà Tuấn cũng chưa tính đến. Nó không chỉ là sự chờ đợi giống như tôi khi ấn phím “enter” rồi đợi trang web hiện ra trước mắt.

“Hơn tất cả là trách nhiệm!”

h
Nhóm bạn trẻ sáng lập web "nhắn tìm đồng đội"...
Khi bắt đầu lập trang web, “lợi thế” và “vốn nội lực” của nhóm SWS là những kiến thức về công nghệ. Nguyễn Hữu Tuấn, Đinh Quang Thắng, Vũ Tiến Dũng, Dương Văn Vượng, Hoàng Minh Vỹ, Trần Đại Thắng, Trần Quốc Toàn là những cựu sinh viên của A2-Khoa Toán Tin K44 (ĐH Khoa học Tự nhiên HN).

Thuở sinh viên, bằng kiến thức học trong trường, Tuấn và các bạn đã “tập tành” đi dạy thêm tin học. Đến khi ra trường, may mắn và kinh nghiệm, họ đều làm những công việc liên quan đến công nghệ thông tin. Khi nảy sinh ý tưởng, những kiến thức CNTT đã trở nên hữu ích, là “lợi thế” để webside được ra đời nhanh chóng. Sau 2 tháng miệt mài lập đề án nội dung, xin giấy phép đăng ký tên miền, ngày 26/10/2004, nhantimdongdoi.org chính thức ra mắt.

Nhưng khó khăn lớn nhất là nội dung và nguồn cung cấp thông tin.

Ban đầu, nhóm tập hợp tất cả các bài viết, thông tin liên quan đến nhắn tìm đồng đội, tìm mộ liệt sỹ trên các phương tiện thông tin đại chúng, xử lý, phân loại, chia chuyên mục. Nguồn tài chính được huy động mỗi thành viên đóng góp 200.000 VNĐ/người/tháng.

“Thực ra, tìm mộ liệt sỹ, chung tay xây dựng nghĩa trang liệt sỹ đã được nhiều phương tiện thông tin đại chúng đưa tin. Thế nhưng, những chuyên mục này ngắn về thời lượng, khả năng lưu trữ hạn chế, đặc biệt, việc đăng ký tìm mộ liệt sỹ của gia đình, thân nhân phải rất lâu sau đó mới được đăng tải.

Trong khi đó, cả nước vẫn còn hơn 300.000 liệt sỹ chưa được quy tập. Điều đó đồng nghĩa với việc còn hàng triệu thân nhân, gia đình các liệt sỹ có nhu cầu thông tin, cả xã hội cần rất nhiều kênh thông tin để đến với các gia đình nhanh nhất, chính xác nhất. Đó cũng là lý do để website nhanh chóng ra đời. Tôi nghĩ, cao hơn tất cả, đó là lương tâm và trách nhiệm. Chúng tôi có điều kiện tiếp cận công nghệ, có khả năng làm được, vậy tại sao lại không lập một trang web, làm trung gian để kết nối những tấm lòng?!” - Tuấn tâm sự.

Dẫu là “phi lợi nhuận”, các bạn trẻ cũng phải dồn tâm huyết, thời gian và cả tiền bạc để trang web thành hiện thực.

Chính nội dung của trang web, tính thiết thực của nó sẽ tự thu hút đến đông đảo người có nhu cầu tìm kiến thông tin. “Nhantimdongdoi” cần đến những tấm lòng, mà trước hết là những thông tin để Tuấn và các bạn lập ngân hàng dữ liệu. Mong đợi nhất chính là sự hợp tác cung cấp thông tin. Đó là nguồn động lực lớn nhất, tiếp thêm nghị lực và nhiệt huyết cho nhóm.

Một buổi chiều, có một bác 60 tuổi đạp xe đạp đến gặp Tuấn. Bác biết đến nhantimdongdoi qua tạp chí Thế Giới Phẳng của người cháu. Ngay lập tức, bác liên lạc với nhóm để trao cho Tuấn bản danh sách thông tin hơn 3.000 liệt sỹ. Bác còn cẩn thận đưa kèm theo hơn 10G ảnh từ những lần đi thăm lại chiến trường xưa.

Lan truyền, số lượng người cung cấp thông tin cho Tuấn ngày càng nhiều. Đến nay, sau gần 3 năm đi vào hoạt động, nhantimdongdoi đã cung cấp thông tin được hàng ngàn liệt sỹ, giúp cho 18 gia đình thân nhân tìm được mộ người thân. Những e_mail của bạn bè, những góp ý xây dựng để trang web thực sự hữu ích đã được gửi đến ngày một nhiều.

Với họ, đó là những niềm vui lớn động viên, giúp họ nhận ra mình không đơn độc. Cả xã hội đã, đang cùng chia sẻ với, để những thế hệ sau sống có trách nhiệm hơn đối với thế hệ cha, anh mình.

Thông điệp của trái tim!

Bất cứ ai khi biết đến trang web, khi một lần đọc nhantimdongdoi hẳn đều có chung một suy nghĩ, một sự cảm nhận: đó là sự khâm phục, trân trọng. Trong trang web không chỉ có thông tin về liệt sỹ, nó còn chứa cả những suy nghĩ và hành động của thế hệ trẻ với những người đã chịu mất mát, hy sinh để đánh đổi lấy hạnh phúc, hòa bình cho đất nước .

Nguyễn Hữu Tuấn đã viết một thư ngỏ lên trang web gửi đến mọi người, như là một thông điệp của trái tim những người xây dựng webside ý nghĩa này.

“…Thế hệ chúng tôi sinh ra trong hòa bình nên chỉ biết đến sự tàn khốc của chiến tranh qua những trang sử hào hùng của dân tộc, qua những thước phim tư liệu, qua lời kể của ông bà cha mẹ. Nhưng chúng tôi luôn biết ơn sự hy sinh cao cả của các bác, các cô, các chú để hôm nay chúng tôi được sống trong tự do hòa bình. Bằng sức trẻ, lòng đam mê và tâm niệm “Hạnh phúc của chúng tôi là được nhìn thấy niềm vui rạng ngời trên gương mặt mỗi người”, chúng tôi rất cần sự quan tâm ủng hộ, động viên khuyến khích của tất cả các tổ chức, cá nhân.

Hãy tạo cho chúng tôi một cơ hội, một niềm tin vào tình yêu đồng loại để chúng tôi cùng các bạn thắp lên niềm hi vọng rằng một ngày nào đó sẽ có thông tin về người thân, những người đồng đội mà bạn vẫn mong chờ!

Chúng tôi chỉ là nhóm các cá nhân, có tâm huyết góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Để họat động này thực sự có ý nghĩa chúng tôi rất mong muốn có một tổ chức nào đó đứng ra bảo lãnh để diễn đàn này được cấp phép và đi vào họat động một cách chính thức…”.

Thời gian gần đây, Trung tâm Khoa học nghiên cứu tiềm năng con người (UIA) đã phối hợp cùng với nhantimdongdoi.org để cung cấp thêm thông tin cho các gia đình liệt sỹ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ thân nhân.

o
...để đưa các liệt sỹ trở về với người thân.
Tiến sỹ Vũ Thế Khanh - giám đốc trung tâm UIA thật sự cảm kích những người sáng lập trang web: “Tôi thực sự xúc động trước những bạn trẻ không quay lưng lại với quá khứ. Việc làm của họ, không chỉ có ý nghĩa cùng cả nước chung tay xây dựng tượng đài nghĩa trang liệt sỹ. Quan trọng hơn, nó thức tỉnh các bạn trẻ cùng trang lứa, cùng thế hệ. Nó đánh thức lương tri trong mỗi con người!”.

...Ngày 27/7 linh thiêng đang dần đến. Còn nhiều lắm những anh hồn liệt sỹ chưa tìm được đường về với người thân. "Ngân hàng thông tin liệt sĩ" vẫn đang lặng lẽ cung cấp niềm hy vọng cho các gia đình có người thân ngã xuống, để đất nước đứng lên...

  • Di Linh
    Ý kiến của bạn?
Việt Báo

Nhận xét tin Tháng 7 và những chuyện từ "ngân hàng thông tin liệt sỹ"

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tháng 7 và những chuyện từ "ngân hàng thông tin liệt sỹ" bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thang 7 va nhung chuyen tu ngan hang thong tin liet sy ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tháng 7 và những chuyện từ "ngân hàng thông tin liệt sỹ" ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Phóng Sự Tổng Hợp của chuyên mục Phóng Sự.

July and stories from "information bank martyrs"
Nguyen Huu Tuan, bank information, providing information, the next generation, web pages, we, all, family, July, who, paralyzed, Graduate, to, find, kids

The date 7/2007, more than 3 years after launch, "bank information martyrs" (website www.nhantimdongdoi.org) has the same society join hands ease the pain of war. The gratitude of the next generation with his father is the IT group of young love and ...



  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.

  • Thoi su 24h Bit mat giat trang suc thieu nu dang di xe may
    Thời sự 24h: Bịt mặt, giật trang sức thiếu nữ đang đi xe máy

    Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.