Thứ ba, 10 Tháng mười 2006, 15:22 GMT+7

Những điều chưa biết về việc ướp xác Lê nin

Thứ hai, ngày 21 tháng Giêng năm 1924, vào lúc 6.50 chiều Vladimir Ilich Ulianov, nổi tiếng khắp thế giới với bí danh Lê nin, đã trút hơi thở cuối cùng, sau gần hai năm bị các cơn đau và đột qụy hành hạ.

Ngay sau cái chết của Lê nin người ta mới phát hiện ông bị chứng xơ vữa động mạch, đó cũng chính là nguyên nhân gây ra các cơn đột quỵ và chứng đau đầu của Người.

Vào những ngày đó đã diễn ra các cuộc họp của ba cơ quan chính thức gồm: Bộ chính trị, Uỷ ban kiểm tra Đảng và Uỷ ban tổ chức lễ tang để thảo luận vấn đề giải quyết thế nào với thi hài của Lê nin.

Trên Quảng trường Đỏ người ta đã dùng thuốc nổ để đào huyệt. Theo truyền thống, thi hài Lê nin được ướp tạm thời để bảo quản cho tuần quốc tang trước khi an táng.

Nhưng Stalin đã quyết định cho ướp xác lâu dài. Ủng hộ ông nhiều nhất là Phelics Dgierginxki- người sáng lập ngành cảnh sát mật của Lê nin.

Việc an táng thi hài của Lê nin bị gác lại, dù trên thi thể đã xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên của sự phân huỷ, mặt và hai tay đã bắt đầu đen, da nhăn nheo, môi mở ra, chứng tỏ bắt đầu quá trình thối rữa.

Một uỷ ban gồm ba người, chuyên theo dõi tình trạng của thi hài, được lệnh đặt ngay thi hài vào ngăn ướp lạnh, đồng thời tiến hành hàng loạt thử nghiệm với các xác chết khác để kiểm tra các cách ướp khác nhau.

Sau đó Bộ chính trị cho gọi giáo sư Vorobiev, Chủ nhiệm bộ môn giải phẫu của trường ĐH tổng hợp Khac côp về . Ngày 28 tháng 2 Vorobiev về tới Matxcova. Đã gần 5 tuần trôi qua kể từ khi Lê nin qua đời.

Ngày 13 tháng 3 Bộ chính trị ra quyết định “bảo quản thi hài Lê nin nhờ nhiệt độ thấp”.

Vorobiev sợ hãi báo cáo rằng cái lạnh chỉ làm xấu đi tình trạng của thi hài: mũi của Lê nin đã bị đen, hốc mắt trũng sâu, trên hộp sọ xuất hiện những vết màu nâu.

Cách ướp xác thông thường, được giáo sư Abricosov sử dụng để bảo quản tạm thời thi hài (tiêm qua động mạch chủ 6 lít cồn, phoocmaldehit và glyxerin), không có tác dụng.

Tình hình trở nên tuyệt vọng, và cuối cùng Stalin cùng Dgierginxki nhất trí tiến hành ướp xác lâu dài theo phương pháp của Vorobiev.

Ngày 26 tháng 3 Vorobiev và bạn ông là giáo sư giải phẫu Boris Zbarxki bắt đầu công việc với thi hài đang bị thối rữa của Lê nin. Thi hài được mở phanh ra, mọi cơ quan nội tạng được lấy ra hết. Sau đó các giáo sư rửa sạch lồng ngực bằng nước cất. Mặt, hai bàn tay và toàn bộ bề mặt da được phủ bằng khăn ướt tẩm phoormaldehit.

Quá trình này kéo dài 4 tháng. Để hiệu quả hơn, các giáo sư đã được phép của Đảng khía lên bụng, vai, chân, lưng và lòng bàn tay của thi hài lãnh tụ cho dầu ướp xác thấm vào và ngấm khắp toàn bộ thi thể.

Chỉ sau đó họ mới thả Lê nin vào bồn cao su ngập đầy thứ rượu thuốc bí mật. Giáo sư Ilia Zbarxki, người đã cùng cha mình- giáo sư Boris Zbarxki, gìn giữ thi hài Lê nin, giải thích: “Trong thành phấn của dung dịch có glyxerin, axetat kali và clo- quinin. Công thức này đã được nhà bác học Manicov Razvedencov đưa ra vào thế kỷ XIX. Ông đã sử dụng dung dịch trong khi làm tiêu bản giải phẫu”. “Mỗi tuần chúng tôi lại dùng khăn thấm chất lỏng lên mặt và hai bàn tay của xác ướp. Hàng năm Lăng Lê nin đóng cửa một tháng rưỡi để ngâm thi hài trong dung dịch và thấm đẫm nó bằng các chế phẩm hoá học”. Phương pháp này đến nay vẫn không có gì thay đổi.

Khi phát xít Đức tấn công bội phản Liên Xô. Stalin quyết định đưa thi hài Lê nin sơ tán về Tiumen (Xibiri). Ngày 3 tháng 7 một chuyển tàu đặc biệt chở thi hài lãnh tụ, với sự giám sát của Calinin cùng hai giáo sư ướp xác và 40 chiến sĩ bảo vệ đã lên đường. Lúc này Vorobiev không còn nữa (ông đã qua đời sau một cuộc phẫu thuật thận trong những hoàn cảnh đầy bí ẩn).

Ilia Zbarxki nhớ lại: “Có lần trên xác ướp xuất hiện những vết đen. Chúng tôi đã biết cách xử lý những vết mộc trắng và xanh, nhưng lần này lại là mốc đen và chúng tôi không biết làm gì với nó. Không tìm ra nguồn gốc của nó, chúng tôi đã gửi mẫu đến Viện vi sinh vật. Người ta trả lời rằng chỉ có thể tẩy được vết mốc bằng cách đốt nó hoặc bằng a xít lưu huỳnh. Kết quả chúng tôi cũng tìm ra được cách diệt được những vết đen này theo phương pháp sát trùng riêng của chúng tôi”.

Vẻ nhợt nhạt của thi hài bị xoá đi nhờ hai phin lọc ánh sáng đỏ đặt ở nguồn sáng. Ánh sáng được chiếu vào khuôn mặt và hai bàn tay của Lê nin. Bằng cách đó, khuôn mặt của ông ánh lên màu hồng và tạo được ấn tượng ông đang ngủ. Hai quả cầu thuỷ tinh được đặt vào hốc mắt của thi hài để không ai phát hiện ra chúng trống rỗng. Môi của Lê nin cũng được khâu lại bên dưới lớp râu mép.

Riêng bộ não của Lê nin được đưa ra khỏi hộp sọ. Nó được tách ra thành 30.963 phần, được bọc bằng paraphin và được bảo quản trong dung dich cồn và phoocmaldehit trong tủ sắt của Viện não Liên Xô từ năm 1928.

Đến nay phương pháp ướp xác này được biến từ “bí mật quốc gia” thành “bí mật thương mại”.

Năm 1992 tổng thống Boris Elsin đã cho đóng nguồn glyxerin để buộc nhóm các nhà bác học ướp xác này phải tìm nguồn tài chính khác.

Từ đó, các nhà bác học ở Lăng không chỉ dạy cho chuyên gia nước ngoài mà còn thành lập Công ty Ritual chuyên phục hồi và ướp xác bị hư hỏng của những người Nga mới. Mỗi tuần họ thu được khoảng 12.020 euro.

Khách hàng thường xuyên của phòng phẫu thuật thẩm mỹ đặc biệt này (vốn là mốt trong những năm 90), là những tên mafia bị giết hại trong các cuộc phân tranh đẫm máu.

Ngoài Lê nin ra, vào những năm 1940 thi hài của Georgi Dimitrov- lãnh tụ của những người cộng sản Bun ga ri- và của Choubalsan- người đứng đầu nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Mông Cổ cũng được bí mật đưa đến Liên Xô để tiến hành ướp xác.

Năm 1969 Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, phương pháp ướp xác này lại được sử dụng để lưu giữ lại cho các thế hệ sau của Việt nam hình ảnh lãnh tụ thân thương của mình.

Đoàn Phương ( theo báo Nga)

Việt Báo

Nhận xét tin Những điều chưa biết về việc ướp xác Lê nin

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Những điều chưa biết về việc ướp xác Lê nin bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nhung dieu chua biet ve viec uop xac Le nin ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Những điều chưa biết về việc ướp xác Lê nin ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Ký Sự của chuyên mục Phóng Sự.

Things did not know about embalming Lenin
Soviet Union, Vladimir Ilich Ulianov, breathed his last, the Scientist, the world, the politics, Lenin, the body, embalming, teachers Professor, we, on work, two, years, months

Monday, 21 January 1924, at 6:50 pm Vladimir Ilich Ulianov, famous around the world with the alias Lenin, had breathed his last, after nearly two years of pain, abuse and stroke ..



  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.

  • Thoi su 24h Bit mat giat trang suc thieu nu dang di xe may
    Thời sự 24h: Bịt mặt, giật trang sức thiếu nữ đang đi xe máy

    Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.