Tháng bảy - đường về nghĩa trang Trường Sơn (Quảng Trị) nhộn nhịp và đông đúc hơn bao giờ hết. Người người về đây, kính cẩn nghiêng mình trước vong linh những người đã khuất, những liệt sĩ đã yên nghỉ vì Tổ quốc.
Mặt trời bắt đầu nhô cao, nghĩa trang Trường Sơn như những chùm “hoa nắng” rực rỡ toả rạng giữa bạt ngàn nắng gió. Phía trước mặt, hàng nghìn ngôi mộ liệt sĩ nằm cạnh nhau, thẳng hàng trải dài trên đồi núi mênh mông. Nhìn từ xa, nghĩa trang Trường Sơn trông giống như tấm thảm trắng ngời in trên đồi nóng bỏng, nên không ít du khách về đây thường hay ví von “hoa nắng Trường Sơn” là vậy. Hoa nắng Trường Sơn Chiếc xe ca chở đoàn khách hơn 30 người của trường Đại học Y Hà Nội đến thăm nghĩa trang Trường Sơn trong một ngày tháng 7 đầy ký ức sôi nổi. Xe dừng lại ngay dưới chân nghĩa trang, tất cả mọi người xuống xe, tay cầm túi hoa quả và nén nhang thơm, từ từ tiến vào khu mộ mà từ lâu họ vẫn hằng ước ao được một lần về thăm. Mới hơn bảy giờ sáng, cái nắng tháng 7 miền Trung đã nóng ran bỏng cả gan bàn chân. Ông Đặng Minh Thành, quê Thái Bình, một cán bộ Cục đo lường Việt Nam, vẫn thả bộ trên đồi sỏi của nghĩa trang Trường Sơn, như chờ được gặp lại bao gương mặt, nghe lại bao giọng nói thân thương của các anh, những đồng đội của ông đã ra đi mãi mãi. Ông Thành tâm sự: “Tôi là lính của Sư đoàn 320 nổi tiếng một thời chống Mỹ. Năm 1970 là cựu sinh viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội, sau đó khi chiến tranh leo thang ác liệt ra miền Bắc, cũng như bao sinh viên khác, tôi tình nguyện tham gia xung phong nhập ngũ và được đi B”. Cũng chính tại nơi này không biết bao nhiêu trận đánh ác liệt giữa ta và địch đã diễn ra, bao nhiêu chiến sĩ, đồng đội của ông đã ngã xuống. “Nào là Vĩnh Linh những bông hoa trên tuyến lửa, rồi Khe Sanh, cho đến đường 9 Nam Lào... Nơi đây không ngày nào mà không diễn ra những trận đánh ác liệt”, ông Thành nghẹn ngào nhớ lại quá khứ.
Men theo đường mòn, chúng tôi cùng đoàn khách thập phương tiến vào khu B nghĩa trang Trường Sơn. Tại đây, mới sáng sớm nhưng đã rất đông du khách, thân nhân liệt sỹ về đây thăm viếng, dâng hương cho các liệt sĩ. Ông Thành Trung, quê Thừa Thiên Huế, một nhiếp ảnh gia nghiệp dư thường chụp ảnh cho khách, buột miệng nói như khẳng định: “Đến nghĩa trang Trường Sơn, tôi thấy như được gặp lại hình ảnh những Kinh Kha một đi… chẳng trở về. Hình ảnh đó không phải nơi nào cũng có…”. “Xin gửi về anh, một nén hương lòng” Anh Phong nhân viên quản trang cho biết: “Phần đông du khách đến đây mong tìm lại những ký ức của mình, của người thân - ký ức về một thời oanh liệt. Đối với họ đó như là một nghi lễ không thể thiếu trong cuộc đời của mình được. Ngoài ra, con cháu của các liệt sĩ cũng thường xuyên về đây thắp nén nhang thơm cho cha, ông họ”. Qua trò chuyện, chúng tôi được biết anh Phong đã tốt nghiệp đại học loại khá, vì lòng thành kính với những người đã hy sinh cho Tổ quốc, anh tình nguyện xin về Ban quản lý nghĩa trang Trường Sơn công tác. Ở lại nghĩa trang hôm ấy, chúng tôi được thấy những cháu nhỏ theo cha mẹ tới đây, tung tăng đi thắp hương cho từng hàng mộ; gặp những người đã già, trầm ngâm hàng giờ tưởng nhớ người đã khuất… Một vị khách trung niên trầm ngâm trên ghế đá, ánh mắt như hướng về cõi hư vô. Ông kể: “Tôi là cán bộ quân y, năm nào cũng dành chút thời gian ít ỏi về thăm lại chiến trường xưa, thăm lại những đồng đội đã ngã xuống cho đất nước thanh bình, như để tự nhắc nhở mình phải biết ơn các anh, những người đã đóng góp những chiến công oanh liệt và thầm lặng”. Chúng tôi còn gặp hai người phụ nữ trẻ, là giáo viên trường Đại học Y Hà Nội, đưa cả con nhỏ vào thăm nghĩa trang. Các chị tâm sự: “Nhiệm vụ của chúng ta là làm sao lớp con cháu sau này không được phép lãng quên lịch sử, lãng quên các anh hùng liệt sĩ và hướng cho các cháu biết công ơn công sức của cha ông”. Anh Nguyễn Bá Anh có thâm niên hơn 27 năm công tác tại Ban quản lý nghĩa trang Trường Sơn kể: “Cứ đến tháng 7 hàng năm, nghĩa trang lại tất bật đón tiếp du khách và thân nhân liệt sĩ về đây thăm viếng”. Ban quản lý nghĩa trang đã chứng kiến bao nỗi lòng, tâm sự và cả sự chia sẻ biết ơn của khách, vì thế, dù khó nhọc nhưng tất cả hơn 20 cán bộ nhân viên ở đây đều rất đỗi tự hào về công việc của mình. Đáng mừng hơn, nghĩa trang Trường Sơn không chỉ còn là điểm đến của các du khách trong nước mà còn đón rất đông du khách nước ngoài. Anh Phong kể, năm ngoái có đoàn du khách người Mỹ đến đây thăm viếng, họ đi khắp khu nghĩa trang liệt sĩ, có người còn ngồi bên mộ chí liệt sĩ cả ngày mà như không muốn về… Minh San - Hoài Lương |
||
| Việt Báo |
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nghĩa trang Trường Sơn và ký ức tháng bảy bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nghia trang Truong Son va ky uc thang bay ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nghĩa trang Trường Sơn và ký ức tháng bảy ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Bài Báo Hay của chuyên mục Phóng Sự.
Truong Son Cemetery and memories in July
Quang Tri, Truong Son Cemetery, more than ever, universities, management and martyrs, in July, memories, guests, who, we, you, yourself, visit
July - Truong Son cemetery road (Quang Tri) busy and crowded than ever. The people here, I bow before the dead souls, the rest have fallen since the country ..
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.
Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.
Rúng động: Gần 20 học sinh lớp 6 ở Đắc Lắc nghi bị chết đuối; Bí ẩn thẩm mỹ viện hàng trăm người ra vào mỗi ngày; 32 tàu Trung Quốc chính thức xâm phạm Trường Sa; Thuốc kích dục nữ: “Thần tiên” hay trò bịp?; Clip tình yêu tuổi teen dễ thương nhận like ‘khủng’; Khi nghệ sĩ Việt bị lợi ích "quật ngã" yêu thương... là những tin nóng nhất trong ngày 14/05.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Thông tin cảnh báo rạch đùi nữ sinh khiến nhiều nữ sinh cũng như các bậc phụ huynh bất an, lo lắng.
Vậy là cuối cùng, hành trình huyền thoại của vị HLV người Scotland cũng đã kết thúc.
Số thuốc bị “ăn bớt” khoảng 40% so với 0,5ml chuẩn ban đầu.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi