Thứ hai, 18 Tháng mười 2004, 16:15 GMT+7

ĐD Lê Hoàng: “Quan trọng nhất là VỢ"

- Chao chát và biến báo như bất kỳ cuộc trò chuyện nào, Lê Hoàng vẫn khiến tôi tá hoả khi trò chuyện về phim ảnh, báo chí và phụ nữ.

Có ai đó đã từng nói rằng, nếu chọn một đạo diễn tiêu biểu nhất trong năm 2003 thì trong đám đông chọn lấy… Lê Hoàng. Một nghệ sĩ thức thời trước thời cuộc và trong dòng chảy thị hiếu vốn rất dễ thay đổi, một người mà khi mới gặp sẽ để lại ấn tượng rất đặc biệt bởi cái thanh giọng... nam cao của anh. Tưởng là khô khan khó gần, nhưng lại gần rồi thì chẳng muốn dứt ra mà đi nữa...

"Tôi vẫn dễ bị lừa!"

DD Le Hoang Quan tro ng nha t la VO
Đạo diễn Lê Hoàng.

Nếu gặp 1 cô phóng viên trẻ đẹp, câu đầu tiên mà anh muốn được cô ấy phỏng vấn là gì thế?
Đó là câu “Anh vẫn dễ lừa đấy chứ?” và tôi sẽ nói: “Đương nhiên!”.

Chỉ nghe giọng nói của anh qua điện thoại, anh đoán là người nghe sẽ liên tưởng hình ảnh một người đàn ông như thế nào?
Tham lam và độc ác.

Là một nghệ sĩ thức thời, khi làm phim, vấn đề anh quan tâm đầu tiên là doanh thu?
Không phải doanh thu mà là khán giả.

Anh luôn giữ cho mình một sự im lặng rất khôn ngoan và cần thiết, anh lo sợ gì không khi trả lời người khác?
Tôi sợ họ giật mình.

Khi xem người khác, anh rất hay chê bai, ("Người Mỹ trầm lặng", "Mê thảo thời vang bóng"...), nhưng hễ bị ai chê phim của mình thì chẳng bao giờ thanh minh nửa lời?
Có thanh minh họ cũng chả tin.

Này, mà người ta nói, Lê Hoàng ghê gớm lắm, anh ấy thấy mình thực sự là người như thế nào?
Tôi á, tôi thấy mình nhẹ dạ, cả tin, dễ thương, tội nghiệp.

"Phụ nữ hấp dẫn khi chỉ xem phim trên mặt báo"

Nghe anh nói những điều liên quan đến nghệ thuật có vẻ khắc nghiệt quá?
Vậy từ nay tôi chỉ nói những điều liên quan tới thực phẩm.

Bây giờ phim ảnh từ rạp, sân khấu đến cả truyền hình, cái nào cũng phải liên quan đến phụ nữ: "Cô nàng ngổ ngáo", "Cô gái lắm chiêu", "Cô nàng đỏng đảnh", "Khi đàn ông có bầu", "Gái nhảy", "Lọ lem hè phố" rồi cả "Thế giới không có đàn bà"... Không còn cách nào khác để thu hút khán giả hay sao?
Không, nếu cứ nhìn vào các bìa báo.

Anh nói, diễn viên là một nghề lương thiện, anh có chắc không?
Chắc, vì nếu không thì tôi đã làm diễn viên rồi.

Mà cũng chẳng nên nói chuyện nghề nghiệp nhiều, vì Lê Hoàng trả lời khôn lắm! Anh sẽ trở nên “bớt khôn” khi trả lời những câu kiểu như thế nào?
Tôi sẽ bớt khôn khi gặp một cô gái ngốc trong những vấn đề về nhan sắc.

"Tôi là số 0"

Đàn ông luôn tự coi mình là số 1, anh thì sao?
Tôi là số 0, ít ra trong mắt đồng nghiệp.

Cuộc sống của người đàn ông có thể miêu tả hay định nghĩa như thế nào, thưa một Lê Hoàng khi không phải là đạo diễn hay nhà báo?
Khi không là đạo diễn hay nhà báo, cuộc sống của tôi đầy báo và phim.

Mà anh bị nhiều người ghét lắm, anh có biết không?
Biết chứ. Và tôi công nhận họ đúng.

Anh không quan tâm đến ý kiến của những người xung quanh hay anh vẫn lặng lẽ theo dõi họ đấy?
“Tôi không quan tâm, nên tôi tồn tại !”.

Có một người bạn nhờ tôi hỏi anh một câu thế này: Tình hình quốc tế có gì mới không?
Có chứ. Quốc tế sắp biến thành... con ma, mà nhiều nhà nghệ thuật mang ra dọa.

Phụ nữ hấp dẫn được định nghĩa như thế nào?
Phụ nữ hấp dẫn là phụ nữ chỉ xem phim trên báo.

Nếu một phụ nữ đứng trước mặt anh, anh sẽ nhìn điểm nào đầu tiên?
Nhất định sẽ là răng.

Nhưng mà đàn ông vừa thích con gái xinh, vừa thích em ấy phải thông minh, thế những em thông minh mà xấu thì lấy ai?
Thông minh mà xấu không lấy ai, mà chờ người ta ly dị.

Đàn ông tự cho mình cái quyền lựa chọn phụ nữa bằng cách “yêu mười chọn một”, nhưng phụ nữ mà làm vậy là bị lời ra tiếng vào, mất công bằng quá, anh có giải pháp nào không?
Giải pháp là phụ nữ nên yêu một chọn mười.

"Tôi là một người đàn ông tẻ nhạt với phụ nữ"

Với phụ nữ Lê Hoàng là…?
Tôi là một người đàn ông tẻ nhạt với phụ nữ. Chưa bao giờ yêu quá nửa con người.

Anh hãy nói thật đi, thực ra anh đã bao giờ yêu một em nào trong đoàn làm phim của mình chưa?
Trong đoàn phim thì chưa. Trong khán giả thì có.

Trong đời, sai lầm lớn nhất là gì?
Tin vào báo chí.

Khi gặp thất bại, anh thường nghĩ đến ai để vượt qua?
Tôi thường nghĩ tới vận động viên Lý Đức.

"Thời trang của tôi là áo may ô đeo cà vạt"

Thích gì nhất?
Kem.

Với đàn ông, theo anh, quan trọng nhất là điều gì trong cuộc sống?
Vợ

Yêu ai nhất?
Vợ.

Xuất thân như thế nào ấy nhỉ?
Nghèo hèn.

Thời trang made in LeHoang là...?
Áo may ô đeo cà vạt.

Một câu quá cũ: Anh ấp ủ điều gì và sẽ làm gì trong thời gian tới?
Được một tờ báo nào đó nhận về.

  • Đinh Bích Ngọc
Việt Báo

Nhận xét tin ĐD Lê Hoàng: “Quan trọng nhất là VỢ"

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết ĐD Lê Hoàng: “Quan trọng nhất là VỢ" bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết DD Le Hoang Quan tro ng nha t la VO ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc ĐD Lê Hoàng: “Quan trọng nhất là VỢ" ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Nhân Vật của chuyên mục Phóng Sự.

DD Le Hoang: "The most important of Vo"
Le Hoang, DD Le Hoang, most importantly, how men, conversation, women, especially, a director , movies, pictures, newspapers, say, his

Welcome MSN and turns as any newspaper any conversation, Le Hoang is that I was upset when talking about movies, newspapers and women ..



  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.

  • Thoi su 24h Bit mat giat trang suc thieu nu dang di xe may
    Thời sự 24h: Bịt mặt, giật trang sức thiếu nữ đang đi xe máy

    Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.