Thứ hai, 08 Tháng tám 2011, 06:16 GMT+7

Áp vong tìm mộ… tha tổ mối về thờ

Nhiều gia đình đi tìm xương cốt liệt sĩ đều cất bốc mộ vô danh ở nghĩa trang hoặc nắm đất tượng trưng trong rừng thẳm. Họ tin tuyệt đối vào các nhà ngoại cảm, mà không sử dụng phương pháp khoa học là xét nghiệm ADN. Họ coi việc đem mẩu xương ít ỏi còn lại đi xét nghiệm là sự bất kính với liệt sĩ và bất kính với “người giời”, nên đều không thực hiện.

Những ngày lang thang tìm hiểu ở những trung tâm tìm mộ liệt sĩ ở Nghệ An, tôi hỏi nhiều về việc tìm thấy hài cốt liệt sĩ, song chủ yếu chỉ là tin đồn. Ai cũng kể vanh vách rằng ông A ở xã X, tìm được mộ, rồi bà Y ở làng Z cũng vừa cất bốc liệt sĩ về… Tuy nhiên, thực hư cụ thể thế nào, thì không ai nắm rõ.

Tôi cũng tìm đến hơn chục gia đình đã đưa liệt sĩ về qua các trung tâm tìm mộ áp vong, song các câu chuyện họ kể đều mang màu sắc mê tín dị đoan, ly kỳ rùng rợn, chứ rất ít tính khoa học. Các ngôi mộ bốc về một là ở các nghĩa trang vô danh, hai là những nắm đất tượng trưng đào trong rừng.

Ap vong tim mo⬦ tha to moi ve tho
Rất nhiều gia đình đã đào tổ mối trong rừng về thờ. (Ảnh: Phạm Ngọc Dương. Ảnh mang tính chất minh họa).

Tôi đã có dịp đi tìm mộ cùng anh bạn đồng nghiệp. Bác ruột của anh hy sinh ở Đức Phổ (Quảng Ngãi) và theo thông tin từ đồng đội, đã được quy tập vào nghĩa trang, trở thành mộ vô danh. Thế nhưng, sau 5 năm, với hàng chục lần vào nghĩa trang này, anh vẫn không đưa được bác về. Anh đã nhờ hơn chục nhà ngoại cảm nổi tiếng, nhưng mỗi người chỉ một ngôi khác nhau. Bác quản trang ở xã đó bảo, người ta cứ dẫn nhà ngoại cảm vào nghĩa trang, hoặc nhà ngoại cảm chỉ dẫn qua điện thoại, thế là các gia đình đào mộ bốc về, mà không kiểm chứng gì cả.

Ap vong tim mo⬦ tha to moi ve tho
Rất nhiều ngôi mộ vô danh ở nghĩa trang Phổ Phong (Đức Phổ, Quảng Ngãi) bị các gia đình đào lấy hài cốt thông qua chỉ dẫn của nhà ngoại cảm hoặc áp vong. Ảnh: Phạm Ngọc Dương.

Bản thân tôi cũng đã có lần đi tìm mộ cùng nhà ngoại cảm Hoàng Thị Th. (Lương Sơn, Hòa Bình). Nhà ngoại cảm này dẫn mấy gia đình lên tận rừng sâu đào bới. Sau khi đào bới hàng chục hố đất trong rừng, thấy một tổ mối màu trắng dưới lòng đất, nhà ngoại cảm Th. liền khẳng định xương cốt đã tan rã hết, chỉ còn lại màu trắng nhợt như thế! Nhà ngoại cảm bảo xương đã tan thành đất thì còn tìm gì nữa. Gia đình người thân liệt sĩ liền khóc tu tu và cứ thế vái lạy… tổ mối! Họ gói ghém chút đất cùng cái tổ mối đó đem về quê và chính quyền tổ chức lễ đón liệt sĩ linh đình.

Ap vong tim mo⬦ tha to moi ve tho
Để áp được vong, nhiều gia đình phải ngồi "thiền" cả tháng trời.

Sở dĩ tôi kể ra hai câu chuyện này, bởi qua quá trình tìm hiểu, tôi thấy rất nhiều gia đình đi tìm xương cốt liệt sĩ đều cất bốc mộ vô danh ở nghĩa trang hoặc nắm đất tượng trưng trong rừng thẳm. Họ tin tuyệt đối vào các nhà ngoại cảm, mà không sử dụng phương pháp khoa học là xét nghiệm ADN. Họ coi việc đem mẩu xương ít ỏi còn lại đi xét nghiệm là sự bất kính với liệt sĩ và bất kính với “người giời”, nên đều không thực hiện.

Vừa mới đây, mọi người được dịp cười ra nước mắt khi chứng kiến cảnh tranh giành mộ giữa gia đình anh Lê Văn Phúc (Lam Sơn, Đô Lương) và nhân dân xã Hưng Đạo (Hưng Nguyên, Nghệ An). Số là gia đình anh Phúc tổ chức đi tìm kiếm hài cốt cho bố là liệt sĩ ở trung tâm áp vong của “nhà ngoại cảm” Phạm Thị Thương. Cũng bài vở như “người giời” Hạnh – Hòa (kỳ trước), Thương tự nhận được liệt sĩ Phạm Khắc Việt nhập vào để đi tìm các liệt sĩ khác.

Ap vong tim mo⬦ tha to moi ve tho
Trong cảnh nóng nực, ngột ngạt, không phát điên mới lạ.

Trong giấy báo tử rõ ràng ghi bố anh Phúc chiến đấu và hy sinh ở chiến trường miền Nam, nhưng “vong” lại chỉ ngôi mộ ở xã Hưng Đạo, cách trung tâm áp vong không xa lắm. “Vong” nhà mình dẫn đường chỉ mộ thì còn nghi ngờ gì nữa, nên gia đình đã mang cuốc xẻng đi đào. Thế nhưng, người dân quanh vùng nhất định không đồng ý, vì bố anh Phúc hy sinh năm 1972, còn ngôi mộ gia đình anh Phúc định đào là ngôi mộ cổ, đã có ở đó cả trăm năm nay rồi! Cuộc tranh cãi giữa tâm linh và thực tế diễn ra gay gắt, và cuối cùng, anh Phúc phải nhận sai.

Ap vong tim mo⬦ tha to moi ve tho
Liên hiệp UIA là nơi thực hiện các cuộc nghiên cứu áp vong đầu tiên ở Việt Nam.

Cũng lại vụ định đào mộ cổ nữa qua trung tâm áp vong của Phạm Thị Thương, là gia đình ông Phan Văn Sửu (Xóm 7, xã Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An). Ông Sửu có con trai là liệt sĩ, hy sinh ở Gio Linh (Quảng Trị).

Với mong muốn tìm con về trước khi chết, ông Sửu đã tổ chức con cháu đến nhà “người giời” Phạm Thị Thương để lập bàn thờ áp vong.

Sau 3 ngày trò chuyện với “vong”, “vong” chỉ vào Huế để đào hài cốt. Nhận lệnh của cô Thương, gia đình cùng 2 người nữa của trung tâm tìm mộ lên đường vào Huế. Tuy nhiên, khi đi qua Quảng Trị, gia đình đã không đồng ý vào Huế, vì giấy báo tử ghi liệt sĩ hy sinh ở Quảng Trị, đồng đội cũng nói rõ như thế.

Ap vong tim mo⬦ tha to moi ve tho
Một trường hợp ngất xỉu vì bị... vong nhập!

Gia đình không đồng ý vào Huế thì “vong” lại chỉ mộ ở bên sông Thạch Hãn. Đó là ngôi mộ xây cất cẩn thận, vẫn có người hương khói. Khi gia đình chuẩn bị đào, thì người dân trong vùng ngăn cản. Lý do, đó là ngôi mộ tổ của một dòng họ, đã có ở đó hơn trăm năm rồi, không thể là mộ liệt sĩ chống Mỹ được.

Gia đình thắc mắc, gọi điện về cho “người giời” Thương, thì cô ta bảo do gia đình đặt lễ có mấy chục ngàn, liệt sĩ không đủ ăn sáng, không chịu về, nên chỉ linh tinh. Đoàn tìm mộ phải gọi điện về nhờ người vay mượn và đặt thêm lễ trên điện thờ nhà cô Thương. Cuối cùng, cô Thương kết luận hài cốt không còn nữa, đã tan thành đất, nên đề nghị gia đình ông Sửu bốc nắm đất về thờ!

Ap vong tim mo⬦ tha to moi ve tho
Đuổi mãi vong không chịu ra.

Bi hài nhất là vụ gia đình anh Hoàng Văn Tùng (Tân Kỳ, Nghệ An). Gia đình anh đã áp vong ở một trung tâm tìm mộ thuộc huyện Nam Đàn để tìm hài cốt liệt sĩ Hoàng Văn Vĩnh, hy sinh tại chiến trường miền Nam vào năm 1967. “Vong” đã nhập vào cô cháu gái của liệt sĩ và “vong” đã dẫn gia đình cùng những người ở trung tâm tìm mộ vào Quảng Trị.

“Vong” cũng chỉ một ngôi mộ ở nghĩa địa Võ Xá (Trung Sơn, Gio Linh, Quảng Trị), nhưng là một ngôi mộ mới. Với suy nghĩ “vong” tự chỉ nơi mình nằm thì làm sao mà sai được, nên gia đình đã đào mộ. Khi đào mộ, áo quan còn nguyên, xương cốt vẫn dính thịt, áo vest, gói thuốc và bật lửa chưa phân hủy. Thế nhưng, gia đình vẫn tin lời “vong” và đưa hài cốt về quê an táng.

Vài hôm sau, ông Lê Văn Thới (người thôn Võ Xá), đi viếng mộ ông Lê Văn Thảnh, mất năm 1999, là anh ruột ông Thới, thì bất ngờ thấy mộ đã bị khai quật. Ông Thới đã nhờ công an điều tra và dễ dàng tìm ra “thủ phạm” là gia đình anh Hoàng Văn Tùng!

Những sự việc cười ra nước mắt như thế mỗi ngày một nhiều ở Nghệ An, nhưng không cảnh tỉnh được gì với các gia đình đang mang khát khao lớn tìm thấy hài cốt tổ tiên. Các gia đình vẫn giữ niềm tin tuyệt đối khi tìm đến các trung tâm tìm mộ theo kiểu áp vong mà thực hư chẳng ai dám chắc.

Còn tiếp…

Bình Thủy Trần

Tin liên quan

» Trung tâm áp vong nhiều như nấm sau mưa ở Nghệ An (kỳ 4)
» Linh hồn, ma quỷ hay phát điên ở trung tâm tìm mộ? (kỳ 3)
» Thế giới ma quỷ ở “trung tâm tìm mộ” (kỳ 2)
» Quái gở chuyện “ma đàn ông” đội lốt cơ thể… đàn bà! (kỳ 1)


Việt Báo

Nhận xét tin Áp vong tìm mộ… tha tổ mối về thờ

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Áp vong tìm mộ… tha tổ mối về thờ bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Ap vong tim mo tha to moi ve tho ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Áp vong tìm mộ… tha tổ mối về thờ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Phóng Sự Tổng Hợp của chuyên mục Phóng Sự.

Apply within to find the clue about the grave ... tha church
Nghe An, Quang Tri, Hung Dao, Pham Thi Thuong, psychic, do not use, disrespect, disagree, families of martyrs, center, tombs, cemeteries, the remains, found

Many families find the remains of martyrs were distillation anonymous grave in a cemetery or holding land deep in the forest stands. They believe strongly in the psychic, without using the scientific method is the DNA test. They see the little bones to bring ...



  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.

  • Thoi su 24h Bit mat giat trang suc thieu nu dang di xe may
    Thời sự 24h: Bịt mặt, giật trang sức thiếu nữ đang đi xe máy

    Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.

  • Thoi su 24h Chong dung min giet vo do nghi ngo ngoai tinh
    Thời sự 24h: Chồng dùng mìn giết vợ do nghi ngờ ngoại tình

    Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.