Chưa có vấn đề gì, tranh thủ mà mua xe otô
Bài viết của bạn quá đúng. Tôi ở Hà nội cũng tình như vậy, không thể dùng xe ô tô đi làm đưa con đi học vào giờ cao điểm, không phải vì thiếu kiên nhẫn do nạn kẹt xe mà chủ yếu là vì phải đảm bảo giờ giấc. Đi ôtô thì phải dậy sớm, đi trước từ 20-30 phút mới kịp giờ làm việc, thế mà nhiều lúc đụng phải nút kẹt xe, lại đến cơ quan muộn!
Xe máy vẫn tuyệt vời, leo vỉa hè, lạng lách, rất OK. Tuy nhiên những lúc đêm hôm trời mưa rét, hoặc đi chơi ngoại thành thì ô tô quả là tiện nghi không thể chê được. Tình hình giao thông nước ta ở HN và TP HCM sẽ còn lâu mới giải quyết được, không xong trước 2030-2050..., hãy nhìn các nước văn minh trên thế giới cũng còn có vấn đề, nước ta quy hoạch Đô thị lộn xộn, người càng đông, xe càng nhiều thì ngày càng kẹt tắc hơn.
Tóm lại đừng ai nghĩ chờ tình hình giao thông tốt lên mới mua xe, không bao giờ có! hiện nay còn chưa xấu lắm, nếu ai muốn thưởng thức văn hóa ô tô nên tranh thủ mà mua xe. Cùng với nạn kẹt tắc giao thông, các loại thuế, phí đánh vào xe sẽ ngày càng tăng (nếu rẻ ai cũng mua xe thì đi vào đâu nhỉ?), khi đó cơ hội thưởng thức văn hóa ô tô sẽ trở nên xa xỉ. Hy vọng tình hình này còn có thể sử dụng xe ô tô trong 5 năm nữa, sau đó nên bán và quên hẳn xe ô tô đi, xử dụng 100% xe máy, xe být, xe đạp...đi bộ.
Xin có vài dòng đóng góp ý kiến.
Cái gì cũng có 2 mặt
Bạn chủ thớt viết rất đúng tình hình các thành phố lớn, tuy nhiên để tiền NH rồi thuê TX thì những lúc lễ tết có gọi TX cả ngày cũng chẳng thấy, mà đặc biệt lễ tết lại gặp trời mưa nữa thì thôi rồi. Còn đi xe 4 bánh thì cố gắng thuộc luật và tránh các chú áo vàng ra, chứ các chú ấy thì chỉ có tiền thôi chứ chẳng có tình đâu.
Nếu ta cãi giỏi thì các chú ấy xin cốc nước, còn ta năm không chắc luật thì các chú ấy doạ cho lòi kèn. Tôi tâm đắc nhất lời khuyên của ông cò gắn biển số từ ngày mới mua 4 bánh, rằng: đã đi xe ô tô thì không được vội, bất luận là việc gì kể cả cháy nhà chết người.
Chúc an toàn và chịu đựng tốt khi lưu thông ở các thành phố lớn
Kỳ vọng cao thất vọng lớn
Tôi cũng có xe hơn 2 năm rồi và đôi lúc cũng bực mình về chuyện xe cộ nhưng cũng không đến nỗi nặng nề. Bởi vì tôi chỉ coi là phương tiện phụ cho công việc và đi lại, chủ yếu dùng chở con cái đi chơi cuối tuần về nhà ngoại ở rìa thành phố cách nhà 15km hay đi chơi dưới 300km.
Các bạn có nhớ ngày mình mới vào đại học hay mới đi làm nó háo hức kỳ vọng thế nào thì một thời gian sau mình sẽ có cảm giá ngược lại. Việt Nam là thế nên tôi đã tự ý thức thế rồi, có xe hay không cũng chả ảnh hưởng mấy đến công việc và đi lại.
Tôi chọn giải pháp đi taxi
Nếu cũng có khả năng mua được xe ô tô và thu nhập đủ để nuôi được, nhưng đúng như các bạn phản ánh, tôi thấy quá mệt mỏi, phải lái xe, đi đâu cũng lo tìm chỗ đỗ, chi phí gửi xe ở nhà, ở công ty, trời mưa đến được chỗ lấy xe thì cũng ướt người rồi, rồi chẳng may lơ đãng một tý gặp chú công an nữa thì mệt lắm!
Tôi chọn giải pháp đi taxi, sáng, chiều đi làm và về có một taxi đến đón đúng giờ, chẳng phải lo nghĩ mệt mỏi gì, có đôi khi không được chủ động thôi chứ tôi thấy thoải mái hơn mua xe rất nhiều mà còn kinh tế nữa dù nhà tôi cách Cty 10km, tiền mua xe còn để đi đầu tư được.
Theo tôi việc mua xe tuỳ quan điểm, nhu cầu công việc của mỗi người thôi, mọi người nên cân nhắc kỹ, tôi thì chỉ mua xe khi có đủ tiền thuê cả lái xe nữa.
Gửi nhiều bác
Nhiều bác cứ nói là thuê lái ?! Thuê lái cũng không giải quyết được gì nhiều. Tắc là tắc, ngập là ngập, va quệt vẫn va quệt, vẫn phải đi làm sớm hơn, vẫn phải về muộn hơn... Chỉ có mỗi cái chủ động hơn là không phải đi gửi xe, đi ăn, đi uống, đi mua sắm... tiện hơn đôi chút, nhưng cũng sẽ phát sinh thêm vấn đề khác.
Tuy VN có con nhiều con đường "đau khổ", có rất nhiều thứ bất tiện, bất cập... Nhưng "niềm vui khi có xe hơi" vẫn là ước mơ chính đáng của XH phát triển. Thực trạng giao thông VN, đố bác nào đoán được bao giờ mới cải thiện được, trong khi đó nhu cầu sở hữu xe riêng, xe gia đình ngày càng tăng đến chóng cả mặt.
























Viết phản hồi