 |
Múa lân trên các đường phố trong ngày Tết tại Phần Lan. Ảnh C.H |
Hằng năm cứ đến dịp Tết Nguyên đán, lòng tôi lại xốn xang nhớ về quê hương. Đây là cái Tết thứ tư tôi không được hòa chung niềm vui sum họp đầu xuân mới với gia đình, người thân để tận hưởng một không khí Tết rộn ràng và náo nhiệt tại quê nhà.
Không chỉ có thế, ngay tại đất nước Bắc Âu lạnh lẽo này, Tết năm nay đối với tôi cũng còn có nhiều điều khác so với ba lần trước. Đó là tận hưởng một cái Tết với bạn bè mới, nơi ở và trường học mới... (trước đó, từ một học bổng của Chính phủ Phần Lan, hơn hai tháng sau khi tốt nghiệp THCS, tôi trở thành một du học sinh tại Trường trung học Parola và hiện đang học năm thứ nhất ngành Công nghệ thông tin tại Trường đại học EVTEK).
Do Tết cổ truyền ở Việt Nam và một số nước Á Đông thật gần gũi nên sinh viên Việt Nam (VN) chúng tôi được hưởng không khí Tết không chỉ từ các sinh hoạt của những người dân Phần Lan gốc Việt mà cả nhiều cư dân gốc châu Á tại đây. Chiều 17/2 (mồng 1 ở Việt Nam, 30 Tết ở Trung Quốc), trên một đoạn đường ngắn từ Alesanterikatu đến Kamppi ở thủ đô Helsinki, hai đoàn lân rồng được các bạn Trung Quốc và Phần Lan biểu diễn diễu hành dưới sự hộ tống của cảnh sát. Người dân Phần Lan và chúng tôi được theo dõi đoàn lân rồng trong tiếng trống, phèng la rộn ràng. Hai con rồng được trang điểm bình dị nhưng vẫn giữ được nét đẹp riêng. Hòa vào dòng người đi xem lân rồng, khi phải chen chúc ở các đoạn đường hẹp, tôi được sống lại cảm giác chen chúc mà bố mẹ và chị tôi dẫn tôi đi chợ Tết ở Nha Trang và TP.HCM trước đây.
 |
Múa lân rồng trên các đường phố trong ngày Tết tại Phần Lan. Ảnh C.H
|
Sau đó, chúng tôi cùng nhau đến điểm tổ chức Tết của người VN do Đại sứ quán VN và Hội Sinh viên VN tại Phần Lan phối hợp tổ chức. Tuy lượng người Việt ở xứ sở này có ít ỏi nhưng hội trường có sức chứa 200 người thật không thấm vào đâu.
Việc ít khi gặp được nhiều đồng hương như thế này trên đất nước đầy tuyết trắng đã làm tôi vơi đi ít nhiều cái cảm giác nhớ nhà, nhớ người thân. Như một đại gia đình, chúng tôi gặp gỡ nhau, tay bắt mặt mừng thật ấm cúng ngay trên đất Phần Lan lạnh giá này. Bên ngoài hội trường, các bác lớn tuổi cũng đã làm sẵn những món ăn Việt như: xôi khúc, bánh chưng, bánh tét, bánh cam... để góp phần tạo nên không khí Việt nơi đất khách quê người.
Gặp tôi, anh Biện Chí Dũng (23 tuổi, sinh viên Trường đại học EVTEK) tâm sự: “Đây là cái Tết thứ tư của mình tại Phần Lan rồi, vậy mà vẫn chưa thể vơi đi được cái cảm giác buồn buồn, tủi tủi, bồn chồn trong những ngày này. Không biết mọi người thế nào, nhưng cứ tới mấy ngày giáp Tết là mình lại chẳng làm gì được. Lúc nào mình cũng chỉ ngồi chờ xem có bạn bè hay gia đình online để chat, để hỏi xem ở nhà chuẩn bị Tết thế nào, lướt net đọc các bài viết về Tết, dù biết là càng đọc thì lại càng thấy nhớ nhung...”.
Còn anh Đoàn Chính Phong (đang làm cho một công ty máy tính tại thành phố Tampere) thì nói: “Đêm giao thừa lặng lẽ, đó có lẽ là cái cảm giác mỗi lần tôi đón Tết Nguyên đán trên xứ người. Những ngày gần Tết, nơi tôi ở chẳng có chút không khí gì đặc biệt. Sinh viên vẫn học, các thầy cô vẫn dạy, tuyết vẫn rơi và trời vẫn lạnh lẽo. Dù vậy, tôi vẫn thấy trong lòng nôn nao khó tả, cảm giác hối hả đi sắm đồ Tết, chuẩn bị cho đêm giao thừa sắp đến tràn ngập trong lòng. Mọi người vẫn làm công việc bình thường, nhưng đối với mình thì biết rằng Tết Việt đang đến!”.
 |
Tiết mục “Thời trang áo dài Việt” trong một chương trình văn nghệ mừng Xuân 2007 tại Phần Lan. Ảnh C.H
|
Năm nay, Ủy ban người Việt ở nước ngoài đã cử đoàn nghệ thuật VN sang Phần Lan ngay ngày mồng 1 Tết để phục vụ cộng đồng người Việt ở đây. Có cả nhạc sĩ Trương Quý Hải, nhóm ”Năm dòng kẻ”, các nhạc sĩ và nghệ sĩ, diễn viên ca múa nhạc dân tộc. Theo các kiều bào sống lâu năm ở đây thì đây là lần đầu tiên cộng đồng người Việt tại Phần Lan được hưởng một chương trình nghệ thuật thú vị “thuần Việt” từ quê nhà mang đến ngay trong ngày đầu Xuân mới.
Chương trình rất hoành tráng với những tiết mục đàn bầu, đàn tranh, Klôngput, sáo trúc, đàn T’rưng...; các bài hát Việt Nam quê hương tôi, Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, Buồn ơi ta xin chào mi... Có cả những tiết mục múa, trình diễn thời trang Việt với phần trình diễn áo dài thân thương mà đã lâu lắm chúng tôi không được nhìn ngắm...
Xin cám ơn các anh chị nghệ sĩ Việt Nam đã mang đến cho cộng đồng người Việt tại đây một "bữa tiệc" văn nghệ thắm đượm tình quê hương ngay ngày đầu năm mới.
Do bận phụ giúp các anh chị trong Ban chấp hành Hội Sinh viên tổ chức buổi gặp mặt nên thật sự tôi cũng không được thưởng thức trọn vẹn đêm biểu diễn. Mệt đôi chút, nhưng thật ấm lòng! Chủ đề “Việt Nam quê hương tôi” mà đoàn nghệ thuật mang sang từ quê nhà thật đúng tâm trạng của tất cả du học sinh chúng tôi.
 |
Nhóm “Năm dòng kẻ” biểu diễn phục vụ Tết cho bà con kiều bào tại Phần Lan. Ảnh C.H
|
Châu Đình Huy
(SV Trường ĐH EVTEK, Phần Lan)
|