Chưa tâm phục khẩu phục
Phía cảnh sát kết luận rằng nạn nhân đã bị giết, dựa theo một số chứng cứ mà họ cho là đáng tin cậy sau khám nghiệm pháp y và đủ để khởi tố vụ án giết người. Nghi phạm số một Giselle Esteban, bạn cũ của cô Lê, đã bị bắt hôm 7-9 và bị khởi tố về tội giết người.

Esteban là người từng tuyên bố công khai rằng cô “rất ghét Michelle Lê” bởi vì cô này mà bạn tình cũ Scott Marasigan đã chia tay cô. Một tuyên bố khiến người ta nghĩ ngay Esteban có thể là người đã ra tay sát hại bạn mình trong một cơn ghen không thể kiềm chế.
Tuy nhiên, gia đình cô Lê vẫn bám vào chút hy vọng chừng nào mà xác của Lê – nếu thật sự bị giết – chưa được tìm thấy. Gia đình đã nâng số tiền thưởng cho ai cung cấp thông tin chính xác Michelle đang ở đâu từ 20.000 USD lúc ban đầu lên 100.000 USD bằng tiền tiết kiệm và tiền của những người hảo tâm.
Tại sao gia đình vẫn tin rằng Michelle Lê còn sống? Bốn ngày sau khi cảnh sát Hayward xác định rằng Michelle Lê bị sát hại, trả lời phỏng vấn của một tờ báo địa phương, bà Lê Hà, cô ruột của nạn nhân, nhận xét rằng cảnh sát nói chung chung nên chưa tin.
Cha ruột nạn nhân, ông Lê Sơn, trưa 7-6, tức một ngày sau khi cảnh sát Hayward tuyên bố Michelle Lê không mất tích mà bị giết, cũng phát biểu trên một số đài phát thanh và truyền hình địa phương rằng gia đình ông không đồng ý với kết luận của cảnh sát. “Chúng tôi tin rằng cháu Lê vẫn còn sống vì chưa tìm thấy xác thì chưa thể nói bị giết”.
Cố sống lạc quan
Cũng tại thời điểm giữa tháng 6, gia đình nạn nhân tỏ ra nghi ngờ và thắc mắc tại sao cảnh sát không bắt ngay Giselle Esteban sau khi cô này công khai nói “thù ghét” cô Lê. Mãi đến đầu tháng này, cảnh sát mới chịu bắt người mà ngay từ đầu họ đã cho là nghi phạm số một.
Bà Lê Hà cho biết thêm, gia đình bà có ý định tìm gặp cô Esteban để hỏi cho ra lẽ về phát biểu kể trên. Thế nhưng, sau cuộc thẩm vấn đầu tiên của cảnh sát, cô ta biến mất khỏi chung cư Monterra Terrace, Union City nên gia đình không thể gặp.

Michael Lê và Krystine Đinh, em trai và em họ của nạn nhân. Ảnh: KGO-TV
Đối với Michael Lê, em trai của nạn nhân, chuyện “chị Lê còn sống” là một niềm tin sắt đá. Chàng sinh viên trường đại học danh giá UC Berkeley này đáng lý ra đã trở lại trường hồi cuối tháng 8 để học nốt hai lớp cuối cùng của môn tâm lý học nhưng anh đã quyết định dời sang học kỳ tới. “Mỗi ngày trôi qua là một ngày hoang phí đối với tôi. Thật là khủng khiếp” – Michael than thở.
Michael cho biết thêm, điều khó khăn nhất đối với gia đình lúc này là tránh nghĩ đến những tình huống xấu nhất. “Chúng tôi phải cố sống lạc quan” – Michael nhấn mạnh.
Về phía gia đình nạn nhân, song song với việc hợp tác chặt chẽ với cảnh sát địa phương và FBI, họ còn thuê một trinh thám tư chuyên về các vụ án mất tích tiến hành cuộc điều tra riêng.
Xét xử lê thê
Điều mà gia đình họ Lê đang lo là tình trạng sức khỏe của Esteban có thể ảnh hưởng đến phán quyết của tòa án. Các phiên tòa có thể kéo dài lê thê. Steven Clark, nguyên phó trưởng ban công tố hạt Santa Clara, cho rằng việc Esteban đang mang thai 7 tháng sẽ gây rắc rối không ít cho các vị thẩm phán tòa án.
| Michelle Lê bị giết hay còn sống? Phiên tòa xét xử vụ án nữ sinh viên Michelle Lê mất tích cách nay hơn 3 tháng đã diễn ra chiều 9-9 tại Tòa Thượng thẩm hạt Alameda, Bắc California (Mỹ), trễ hơn dự định một ngày. Giselle Esteban, người Philippines, 27 tuổi, bị bắt ngày 3-9 đáng lẽ phải hầu tòa lúc 14 giờ ngày 8-9 với cáo buộc giết người. Tuy nhiên, sáng đó, thư ký tòa án thông báo phiên tòa dời lại hôm sau vì lý do y tế của nghi phạm. Nghi phạm mang thai Thẩm phán Gary Picetti giải thích với báo giới rằng ông chưa nắm được tình trạng sức khỏe của nghi phạm. Ông chỉ biết rằng các viên chức nhà tù Santa Rita ở Dublin, nơi giam giữ Giselle Esteban, đã quyết định đưa nghi phạm đang mang thai đến bệnh viện thay vì đến tòa án. J.D. Nelson, người phát ngôn của cảnh sát trưởng, cho biết luật pháp không cho phép tiết lộ Esteban gặp rắc rối gì nhưng ông khẳng định rằng nghi phạm không bị tù phạm giam cùng phòng tấn công hay có ý định tự gây thương tích. Phiên tòa chiều 9-9 diễn ra rất nhanh chóng. Theo báo địa phương Bay City News, nghi phạm Esteban ra hầu tòa trong bộ áo quần liền nhau màu vàng của tù nhân. Khi chủ tọa phiên tòa Michael Gaffey hỏi nghi phạm có người biện hộ không thì Esteban nói chưa biết nên thuê luật sư riêng hay nhờ luật sư công do tòa án chỉ định.
Nghi phạm Giselle Esteban (trái) trong nhà tù Santa Rita. Ảnh: KGO-TV Vì chưa có luật sư bào chữa cho Esteban, tòa quyết định dời phiên tòa đến thứ hai, 12-9. Ngồi dưới cử tọa, theo tờ Oakland Tribune, các thành viên trong gia đình nạn nhân, trong đó có Michael Lê (em trai Michelle Lê), Krystine Đinh (em họ của nạn nhân) ngồi hàng ghế đầu tỏ ra thất vọng nhưng từ chối bình luận về nghi phạm Esteban. Cô Đinh, đại diện cho gia đình, cho biết: “Chúng tôi không muốn nói ra những điều quá nhạy cảm. Mục tiêu của chúng tôi vẫn là chờ chị ấy về nhà. Chúng tôi chỉ muốn điều ấy”. Một vụ án bí ẩn Michelle Lê Thị Hoàng (tên đầy đủ của nạn nhân), 26 tuổi, mất tích đột ngột trong hoàn cảnh khá bí ẩn. Lê là sinh viên ngành y tá Đại học Samuel Merritt ở Oakland. Cô sinh ra và lớn lên ở Rancho Penasquistos, hạt San Diego, tốt nghiệp Trường Trung học Mt. Carmel năm 2002. Sau khi mẹ (hành nghề y tá) chết năm 1999 vì bệnh ung thư vú, Michelle Lê sống với cô ruột Thuy Lê ở Mira Seta vì cha cô, ông Son Lê, sống ở Việt Nam. Michelle Lê cũng có một người cậu là nhân viên FBI (Cảnh sát Liên bang Mỹ) ở tận San Francisco. Lê đến Hayward, cách San Diego 652 km, với mong ước trở thành y tá như mẹ. Nhưng mong ước này mãi mãi không bao giờ thực hiện được mặc dù chỉ 6 tháng nữa cô sẽ lấy bằng tốt nghiệp. Ngày 27-5, Lê có ca trực đêm ở Trung tâm Y tế Bệnh viện Kaiser Permanente tại Hayward, mạn Nam thành phố Oakland. Giờ nghỉ giải lao, Lê rời khỏi bệnh viện lúc 19 giờ ra xe để ở ga-ra để lấy đồ, theo lời bạn bè cô thuật lại. Cô có vẻ vội vã vì khi đi chỉ kịp quơ lấy chùm chìa khóa và điện thoại di động, bỏ lại đồ đạc cá nhân trong trung tâm. “Đó là thời điểm người ta thấy cô lần cuối cùng” - trung úy cảnh sát Roger Keener ở Hayward cho biết. Trước đó, trong giờ học, Lê có tâm sự với bạn bè rằng sau khi hết ca trực sẽ gặp một người bạn trong quán cà phê gần bệnh viện, rồi sau đó đi Reno chơi trong 2 ngày nghỉ cuối tuần. Không thấy Michelle Lê trở về tiếp tục ca trực, cũng không thấy xe của cô, bệnh viện đã trình báo với cảnh sát vụ việc. Ông Keener cho biết chiếc xe Honda CR-V màu bạc của Lê đã được cảnh sát tìm thấy lúc 21 giờ cùng ngày tại một bãi xe cách bệnh viện khoảng 800 m. Trong xe có vết máu mà sau này xác định là của cô nhưng người thì biệt tích. Bất hợp tác Giselle Esteban bị cảnh sát Hayward bắt lúc 10 giờ ngày 7-9 tại chung cư Monterra Terrace, thị trấn Union City. Trước đó, Esteban đã từng bị thẩm vấn. Nhà của cô cũng bị lục soát 3 lần kể từ ngày Lê mất tích. Tuy nhiên, lúc đó cảnh sát chưa bắt Esteban vì chưa biết Lê mất tích hay bị giết. Sau khi xem xét những chứng cứ, ngày 6-6, cơ quan điều tra của cảnh sát mới đi tới kết luận rằng trường hợp Michelle Lê là một vụ giết người mặc dù không tìm thấy thi thể và cảnh sát đang tiếp tục điều tra theo hướng này. Trong cuộc họp báo ngày 7-9 tại trụ sở Cảnh sát Hayward, trung úy Keener tuyên bố cảnh sát tin rằng Lê đã bị tấn công trong ga-ra để xe của bệnh viện nhưng không rõ cô có bị giết tại đó hay không. Keener cho biết thêm có 5 chứng cứ để nghi ngờ cô gái người Philippines “chịu trách nhiệm về cái chết của Michelle Lê”: Những vết máu tìm thấy trong chiếc Honda CR-V là của Michelle Lê. Camera an ninh đặt trong ga-ra cho thấy Esteban có mặt trước và sau khi Lê mất tích. Có những dấu vết cơ học chứng tỏ Esteban từng ngồi trong xe của nạn nhân đêm 27-5. Bản ghi chép những cuộc điện thoại di động và của cột phát sóng nhà mạng cho thấy điện thoại của Esteban và Lê “di chuyển trên cùng một lộ trình” từ Bệnh viện Kaiser đến các nơi khác thuộc hạt Alameda sau khi nạn nhân mất tích. Đôi giày thể thao của Esteban tìm thấy trong nhà cô này có dấu vết DNA của nạn nhân. Sau khi bị bắt, Esteban bị tước quyền bảo lãnh và bị giam tại nhà tù Santa Rita. Trung úy Keener cho biết nghi phạm tỏ ra bất hợp tác với điều tra viên nhưng ông hy vọng Esteban là người duy nhất có thể chỉ nơi chôn giấu thi thể của nạn nhân. |
|---|
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Michelle Lê bị giết hay còn sống?: Hy vọng mong manh bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Michelle Le bi giet hay con song Hy vong mong manh ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Michelle Lê bị giết hay còn sống?: Hy vọng mong manh ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Từ Năm Châu của chuyên mục Người Việt Bốn Phương.
Michelle Le was killed or alive?: Fragile Hope
Michelle Le, Giselle Esteban, Santa Rita, Scott Marasigan, Michael Le, a case, the investigation, police, families, victims, killed, missing, found her, comfort
Giselle Esteban number one suspect was arrested but not charged with murder. So far, police have not found the bodies Michelle Le, so the family is still raising some hope ..
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.
Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.
Rúng động: Gần 20 học sinh lớp 6 ở Đắc Lắc nghi bị chết đuối; Bí ẩn thẩm mỹ viện hàng trăm người ra vào mỗi ngày; 32 tàu Trung Quốc chính thức xâm phạm Trường Sa; Thuốc kích dục nữ: “Thần tiên” hay trò bịp?; Clip tình yêu tuổi teen dễ thương nhận like ‘khủng’; Khi nghệ sĩ Việt bị lợi ích "quật ngã" yêu thương... là những tin nóng nhất trong ngày 14/05.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Thông tin cảnh báo rạch đùi nữ sinh khiến nhiều nữ sinh cũng như các bậc phụ huynh bất an, lo lắng.
Vậy là cuối cùng, hành trình huyền thoại của vị HLV người Scotland cũng đã kết thúc.
Số thuốc bị “ăn bớt” khoảng 40% so với 0,5ml chuẩn ban đầu.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi