Ban đầu, anh Mười Đại nuôi 2.000 con cút, làm trại cặp bờ vườn. Sau một năm, anh tính sổ thu lãi hơn 15 triệu đồng. Gia đình anh rất phấn khởi, tiếp tục làm thêm chuồng trại...
Trước đây, anh Mười Đại ở ấp Long Hòa, thị trấn Chợ Mới, tỉnh An Giang, là cán bộ nông nghiệp ở tỉnh Cà Mau. Sau khi lập gia đình, về chung sống bên vợ ở ấp Long Hòa, đồng lương chỉ đủ sống trong mức chi tiêu giới hạn. Thậm chí còn thiếu hụt khi trái gió trở trời, vợ bệnh, con đau. Anh thường đi đây, đi đó, học hỏi kinh nghiệm để tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Năm 1998, đến thăm gia đình người bạn làm giáo viên ở xã Hòa An, huyện Chợ Mới (vợ chồng anh giáo Thức) nuôi cút đẻ mà cuộc sống khá giả, nhàn hạ. Vậy là vợ chồng anh bắt đầu học cách chăn nuôi theo anh Thức.
Trong trại đặt 56 chuồng, mỗi chuồng nuôi khoảng 200 con cút đẻ. Trại của anh Mười Đại làm rất quy củ, chia thành 4 dãy và có 6 lối đi để lượm trứng, cho uống nước, thay vải lót... Tất cả chi phí đầu tư xây dựng chuồng trại hơn 20 triệu đồng. Năm 1999, anh nuôi hơn 5.000 con cút. Khi cút được hơn nửa tháng tuổi, anh lựa đợt 1 và đúng một tháng tuổi anh lựa đợt 2, rồi chọn lại những cút mái khỏe mạnh chuyển chuồng để nuôi đẻ lấy trứng. Những con cút chưa đạt tiêu chuẩn anh nuôi tiếp khoảng 2 tháng rồi đem cân bán thịt cho các nhà hàng.
Với tỷ lệ đẻ khoảng 85-90% và giá bình quân 150 đồng/trứng, hằng tháng trừ mọi chi phí, anh có lãi khoảng 4 triệu đồng. Tính chung trong năm 2000 vừa qua, anh thu lãi trên 50 triệu đồng, sau khi đã trừ mọi chi phí và công lao động chăm sóc. Sáu tháng đầu năm 2001, anh đã thu lãi hơn 30 triệu đồng.
Nhờ biết học hỏi và áp dụng đúng phương pháp khoa học kỹ thuật và xây dựng mô hình phù hợp, anh Mười Đại đã thành công trong việc nuôi cút đẻ, đạt hiệu quả kinh tế rất cao. Hiện nay, anh có cuộc sống tương đối ổn định, nhà sắm đủ các trang thiết bị tiện nghi.
(Theo SGGP, 3/7)




































Viết phản hồi