Thứ năm, 21 Tháng sáu 2012, 08:12 GMT+7

Khi người viết tài chính lộng ngôn!

Không ít lần, người viết báo tài chính giằng co giữa một bên là giữ sự đúng mực và một bên là yêu cầu tít tin bài phải kêu, thật “nổ”.

Khi nguoi viet tai chinh long ngon

Không ít lần, những người viết báo tài chính đã phải đau đầu trong việc sử dụng ngôn từ, nhất là khi giật tít một bài báo, bởi sự giằng co giữa một bên là giữ sự đúng mực và một bên là yêu cầu tít tin bài phải kêu, phải thật “nổ” để thu hút người đọc. Nếu không thường xuyên tiếp xúc với những DN, doanh nhân, đối tượng trực tiếp của báo chí tài chính, là nạn nhân của những ngôn từ nhiều khi được dùng thiếu chính xác, thái quá, thậm chí có phần lộng ngôn, thì hẳn là người viết không ngần ngại “nổ” hết mức…

Cách đây chưa lâu, tại ĐHCĐ của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), ông chủ tịch của tập đoàn này trao đổi bên lề với báo chí rằng, giá bán dự kiến một dự án của HAGL chuẩn bị đưa ra thị trường sẽ chỉ bằng 50% so với giá bán của dự án kề bên. Thông tin này không thật mới vì đã được ông chủ tịch nói trong kỳ ĐHCĐ năm trước nữa, khi dự án còn chưa xây móng. Thế nhưng, ngay sau đại hội, một báo đưa tin “Bầu Đức, phá giá 50% bất động sản” làm cho thị trường xôn xao. Tuy nhiên, trên thực tế, việc giảm giá sản phẩm chỉ bằng 50% so với dự án kề bên khác hoàn toàn với phá giá 50% giá bất động sản hiện tại.

Lãnh đạo một CTCK chia sẻ với người viết rằng, hồi đầu năm nay, trả lời phỏng vấn báo chí, ông đưa ra nhận định rằng: “Giá chứng khoán rẻ hơn cả mớ rau”. Mấy hôm sau, đọc trên mạng ông thấy ý tứ của mình được viết lại thành “giá chứng khoán rẻ hơn cả mớ rau muống mua ngoài chợ cóc”. Hẳn là cái ý “mua ngoài chợ cóc” được đưa vào để “giật” hơn, với cái ý đã rau muống lại mua ngoài chợ cóc thì chắc hẳn… vừa rẻ, vừa ôi!

Một đại gia khá kín tiếng như Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, ông Trần Đình Long cũng phải công bố chiếc trực thăng mua mới, khi một bài báo đặt nghi vấn ông Long “bán máy bay riêng để trả nợ”. Trong bối cảnh lãi suất tăng cao và thắt chặt tín dụng, thì dường như gắn động thái bán máy bay riêng của ông này với nợ nần là cách để câu người đọc tốt nhất, dù chiếc máy bay đó chỉ đáng giá vài triệu USD, chẳng thấm vào đâu so với tài sản của người giàu gần nhất nhì sàn chứng khoán này.

Sự suy diễn chủ quan một cách vô tình hay cố ý như trên cũng đủ khiến cho DN hay doanh nhân phải vất vả “nói lại cho rõ”, hay còn gọi là “xử lý khủng hoảng thông tin”.

Cuốn “Nhà báo hiện đại”, giáo trình nổi tiếng News Reporting and Writing của Ban biên soạn The Missouri thuộc Khoa Báo chí Đại học Missouri (nhiều nhà báo Mỹ đoạt giải Pulitzer đã xuất thân từ Khoa Báo chí của đại học này) đã viết ngay những trang đầu tiên rằng: “Đạo đức nghề nghiệp đòi hỏi mọi nhà báo phải chính xác và công bằng… Sự công bằng trong nghề báo đòi hỏi bạn phải tường thuật sự kiện dưới nhiều góc nhìn khác nhau. Hiếm khi có một, thường là hai hoặc hơn. Sự công bằng đòi hỏi nhà báo phải dành cho kẻ bị công kích hoặc nghi vấn tính chính trực trong bài báo của mình thật nhiều cơ hội để họ có thể phản hồi. Trước hết, sự công bằng đòi hỏi bạn phải nỗ lực để tránh thành kiến trong cách tường thuật và bài viết của mình”.

Nếu chiếu theo tiêu chuẩn này thì sự vi phạm đạo đức nghề nghiệp xuất hiện khá nhiều trong báo chí tài chính hiện nay, ở mức độ khác nhau, từ thiếu chính xác, công tâm trong câu từ cho đến thiếu chính xác ngay cả nội dung. Đáng lưu ý là một cái tít giật gân, câu khách hay một bài viết đầy suy diễn về tài chính thường có nguồn trích dẫn từ một tờ báo chẳng liên quan nhiều đến tài chính, chứng khoán kiểu như… Giáo dục Việt Nam.

Và còn những chuyện không nói ra mà nhiều người biết đến, là do sức mạnh của thông tin tài chính đăng trên báo chí mỗi ngày, mà các nhóm lợi ích trên thị trường tài chính cũng tìm cách gây ảnh hưởng đến giới truyền thông tài chính. Không ít đội lái có mối quan hệ “khá thân” với giới báo chí tài chính và cũng trong nhiều trường hợp, các đội lái thất bại vì giới truyền thông chen vào.

Bởi thế, khi đọc một tin bài về tài chính, có nhiều suy diễn hay dùng những từ ngữ quá kêu thì nhà đầu tư nên cẩn trọng, bởi nhiều khả năng là người viết chẳng hiểu gì hoặc cũng chẳng cần hiểu. mà chỉ cần gieo rắc nghi ngờ cho nhiều người đọc, với họ thế đã là thành công.

Viet Bao.vn (Theo NdHmoney)

Nhận xét tin Khi người viết tài chính lộng ngôn!

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Khi người viết tài chính lộng ngôn! bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Khi nguoi viet tai chinh long ngon ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Khi người viết tài chính lộng ngôn! ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tài Chính của chuyên mục Kinh Tế.

When people write financial blasphemy!
Journalism, the proper, justice, finance, on one side, the press, blasphemy, request, require, articles, news, reviews, headlines, university

Many times, the Financial Post tension between one side and keep the proper party is required to call all headline news, it "broke" ..



  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.

  • Thoi su 24h Bit mat giat trang suc thieu nu dang di xe may
    Thời sự 24h: Bịt mặt, giật trang sức thiếu nữ đang đi xe máy

    Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.