Thứ ba, 24 Tháng bảy 2012, 16:05 GMT+7

Héo hắt cả những nghề… lộc lá

Nhiều ngành đang bầm dập, tơi tả, thậm chí là đứng bên miệng vực… phá sản!
    Heo hat ca nhung nghe loc la Tiếp cận vốn ngân hàng với lãi suất thấp đang là bài toán rất khó đối với nhiều doanh nghiệp. Ảnh: MH.

    Các chủ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu hàng ngày cứ dần dần bị bầm dập, tơi tả, thậm chí là đứng bên miệng vực… phá sản!

    Trong quan niệm nhiều người, những ngành nghề sản xuất kinh doanh mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu hàng ngày như gas, gạo, thực phẩm, đồ uống… luôn là nghề “sống khỏe”. Bởi, ai cũng nghĩ rằng, có khó khăn mấy đi nữa thì người ta vẫn phải nấu, phải ăn uống. Thế nhưng, tiếp xúc với các chủ doanh nghiệp này hiện nay mới thấy họ cũng bầm dập, tơi tả, thậm chí là đứng bên miệng vực… phá sản!

    Khỏe vẫn “ốm lăn, ốm lóc”


    “Nhận” nhanh   mà “cho” thì chậm

    Khi lãi suất huy động giảm xuống 9-10% thì các ngân hàng áp dụng nhanh chóng nhưng khi chủ trương giảm lãi suất cho vay họ lại áp dụng rất chậm. Theo quy định của NHNN lãi suất giảm xuống 15%/năm sau ngày 15/7 nhưng trên thực tế doanh nghiệp rất khó tiếp cận mức lãi suất này do các điều khoản cho vay của ngân hàng khá khắt khe.
     
    Chẳng hạn theo quy định tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), để được giảm lãi suất nợ cũ, khách hàng phải thỏa mãn đồng thời tới 5 điều kiện: Sử dụng đúng mục đích vay; tuân thủ đầy đủ các thỏa thuận pháp lý về cấp tín dụng với ngân hàng; được đánh giá là khách hàng thuộc nhóm cấp tín dụng bình thường…

    Giám đốc một công ty sản xuất và chế biến mặt hàng thực phẩm tại Hà Nội cho biết: “Khi gặp một số doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề khác, họ thường chúc mừng tôi vì chọn ngành kinh doanh khôn ngoan, không bị ảnh hưởng bởi thời khó. Nhưng mấy ai hiểu được, tôi cũng chẳng hơn gì họ.

    Trước đây, các mặt hàng như gạo, đậu đỗ của công ty tiêu thụ khá tốt nhưng gần hai năm trở lại đây sức mua giảm hẳn. Vì nhiều gia đình, đại lý kinh doanh thực hiện chiến lược siêu tiết kiệm: người tiêu dùng thì nhờ người nhà ở quê mua lúa, xay xát, sau đó gửi ô tô lên để sử dụng dần; còn đại lý, siêu thị thì mua “lúa non”, mở kho dự trữ ở quê sau đó xay xát, vận chuyển theo đợt… Trong khi đó, đọng hàng lương thực còn nguy hiểm hơn nhiều ngành khác khác vì nó đòi hỏi bảo quản khá khắt khe, sơ sểnh là bị ẩm mốc, chỉ có nước… bỏ đi”.

    Cũng theo vị giám đốc này, hiện công ty không chỉ khó khăn trong khâu tiêu thụ mà còn gặp khó bởi lãi vay ngân hàng quá cao. Ông phàn nàn: “Năm 2009 tôi đã vay gần 3 tỷ đồng ở một Ngân hàng cổ phần lớn và hiện vẫn đang phải trả lãi suất lên đến 19%/năm. Sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có quyết định giảm lãi suất xuống 15%/năm đối với nợ cũ, tôi đã làm đơn đề nghị nhưng bị bác bỏ với lý do…

    Công ty tôi không đủ điều kiện(?!). Ngày 17/7, vừa qua tôi đến một ngân hàng khác vay thêm 3 tỷ đồng để mở rộng sản xuất, sau khi trình bày, nhân viên ngân hàng cho biết lãi suất 16,5 - 17%/năm. Tôi thắc mắc thì nhân viên đó cho biết mức lãi suất 15% chỉ dành cho một số doanh nghiệp đặc biệt. Còn hiện tại mức lãi suất cho vay thấp nhất tại ngân hàng là 15,5%/năm nhưng chỉ áp dụng với doanh nghiệp vay từ 2 tỉ đồng trở lên và có doanh thu trên 5 tỉ đồng/tháng nên tôi nằm trong diện hạn chế”.

    Lắm “lộc lá” cũng “héo quắt queo”

    Kinh doanh mặt hàng được cho là nhiều “lộc lá” như gas song ông Lý Trần Dũng, Tổng giám đốc Công ty CP Ngọn Lửa Thần cũng bày tỏ với PV Báo GĐ&XH rằng: “Hiện tại sức tiêu thụ gas của Công ty đã sụt giảm đến 30%, có những tháng sụt giảm đến 50% vì nhiều người tiêu dùng chuyển sang nấu than hoặc một nhóm người chuyển sang nấu bếp từ. Cách tính lợi nhuận của công ty vẫn không đổi, trong khi doanh nghiệp đang phải chịu lãi suất 19,9%/năm ngay cả khi quyết định hạ lãi suất nợ cũ xuống dưới mức 15%/năm đã có hiệu lực. Hiện tại chúng tôi đang vay hai gói, một gói là 10 tỷ đồng với mức lãi suất là 19%/năm và một gói 2 tỷ, lãi suất vẫn duy trì ở mức 16%”.

    Cũng theo ông Dũng, cuối năm 2009, với mức lãi suất 0,8%/năm khi đó Việt Nam đang nằm trong tốp 30 bán lẻ của thế giới và đến tháng 4/2011 lãi suất tăng lên 20%/năm, tháng 8/2011 lãi suất tiếp tục lên mức kỷ lục 24%/năm thì Việt Nam lại bị mất tốp, sức mua giảm.

    Một nghịch lý về lãi suất cũng được giám đốc một doanh nghiệp sản xuất hàng thiết yếu đề cập là tháng 6/2012 vừa qua, Nhà nước yêu cầu giảm mức lãi suất xuống còn 16%/năm nhưng doanh nghiệp ông không được vay với lãi suất Nhà nước quy định. Ngân hàng đề nghị doanh nghiệp viết đơn để… tự nhận mình sai phạm (không đầy đủ các điều kiện để hưởng lãi suất ưu đãi mà Nhà nước quy định) và công ty phải vay theo lãi suất thỏa thuận.

    Theo thông tin từ Hội Lương thực thực phẩm TP HCM (FFA), hội đã tiếp nhận đơn "kêu cứu" vì thiếu vốn của 11 doanh nghiệp thành viên. Phần lớn các doanh nghiệp này không đáp ứng nổi những điều kiện mà ngân hàng đưa ra, không còn tài sản để thế chấp và vướng nợ cũ lãi cao.

    Thất nghiệp vì… lãi suất

    Ông Lý Trần Dũng bộc bạch: “Công ty đã cho nghỉ việc gần 50 người. Có những cuộc chia tay giữa người lao động và doanh nghiệp rất bịn rịn. Vì lỗi này không phải do người lao động không làm được việc, cũng không phải do doanh nghiệp không tạo ra sản phẩm mà do… lãi suất quá cao, sản phẩm tiêu thụ giảm. Ngày chia tay không ai nói với ai một lời, có thể họ trách tôi nhưng tôi thì trách… lãi suất. Có những nhân viên đã gắn bó với công ty gần 20 năm nhưng vẫn phải nghỉ việc và họ cũng chưa biết làm gì để sống. Trước đây công nhân, nhân viên được khuyến khích làm thêm để tăng thu nhập nhưng hiện tại công nhân, nhân viên tại công ty của tôi không được khuyến khích việc này nữa”.

    Còn ông Nguyễn Đức Vịnh, Giám đốc Công ty Xuất khẩu và Thương mại HT, chuyên sản xuất thủy sản đông lạnh bùi ngùi: “Từ đầu năm đến nay công ty đã buộc phải cho 35 nhân viên nghỉ việc vì sức tiêu thụ sản phẩm giảm mạnh, xuất khẩu gặp khó khăn, sản xuất đình đốn trong khi lãi suất phải trả quá cao. Hiện công ty đang vay ngân hàng 6 tỷ đồng với lãi suất 19%/năm, lãi phải trả 100 triệu đồng/tháng. Khi lãi suất hạ xuống 15% thì mỗi tháng khoản lãi phải trả giảm được gần 20 triệu đồng nhưng vẫn khiến chúng tôi ngộp thở”.

    Buộc phải cho nhân viên nghỉ việc trong khi không phải lỗi của họ khiến rất nhiều chủ doanh nghiệp đau lòng. Nhưng tình thế bắt buộc, họ phải tự bơi để cứu mình trước thay vì cùng ôm nhau chết chìm một lúc.


    Đừng ôm nhau mà chết

    “Với mức lãi suất 8 - 12%/năm doanh nghiệp đã vay để đầu tư xây dựng nhà máy, dự trù khấu hao là 6 năm nhưng mới được 3 năm lãi suất đột ngột tăng lên 24%/năm, rơi vào cảnh bế tắc, khó khăn tột cùng. Trong khi đó, sức tiêu thụ sản phẩm sụt giảm, lương công nhân tăng theo lộ trình. 

    Với mức lãi suất cao đột ngột này chỉ cần tiêu thụ giữ nguyên doanh nghiệp đã lỗ nặng, huống chi cầu sụt giảm mạnh, hàng hóa ngưng trệ. Nếu biết là 15% hay 24% thì không ai đi vay làm gì cả. Trong hoàn cảnh khó khăn lẽ ra ngân hàng phải chia sẻ, không nên để ôm nhau mà chết”.  
     
    Ông Lý Trần Dũng 
    TGĐ Cty CP gas Ngọn Lửa Thần

    ia s
    Vietbao.vn (Theo cafef)

    Nhận xét tin Héo hắt cả những nghề… lộc lá

    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Héo hắt cả những nghề… lộc lá bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Heo hat ca nhung nghe loc la ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Héo hắt cả những nghề… lộc lá ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Thị Trường của chuyên mục Kinh Tế.

    withering leaf buds all occupations ...
    consumption, essential goods, the company, interest rates, businesses, banks, profits, production, employees, borrowers, people, process, and , year

    Many industries are battered, tattered, even standing at the mouth of ... bankruptcy!.



    • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
      Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

      Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

    • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
      Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

      Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

    • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
      Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

      Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.

    • Thoi su 24h Bit mat giat trang suc thieu nu dang di xe may
      Thời sự 24h: Bịt mặt, giật trang sức thiếu nữ đang đi xe máy

      Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.

    • Thoi su 24h Chong dung min giet vo do nghi ngo ngoai tinh
      Thời sự 24h: Chồng dùng mìn giết vợ do nghi ngờ ngoại tình

      Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.