|
Bạn đã bao giờ nghĩ đến ngôi nhà mơ ước của mình? Chắc hẳn trong tương lai, ngôi nhà đấy không thể thiếu việc nối mạng Internet và bóng dáng của... robot. Bạn thử tưởng tượng xem: khi vừa đi làm về, một chú robot gia đình đã tiến ra chào đón bạn (tất nhiên là trước hết nó phải nhận diện bạn qua giọng nói hoặc mẫu mắt) và nhắc nhở bạn rằng hôm nay là một ngày trọng đại (chẳng hạn như sinh nhật vợ/chồng/con cái). Sau đó, nó thông báo với bạn rằng bệnh viện vừa gọi điện tới tìm bạn. Bạn tiến vào phòng làm việc, sử dụng bảng điều khiển để kích hoạt thông điệp video hiển thị trên màn hình treo tường. Hình ảnh bác sĩ riêng xuất hiện và thông báo: "Tôi vừa mới theo dõi mẫu nước tiểu của bạn trên Internet. Bạn quá béo, mức đường trong cơ thể quá cao và bạn uống quá nhiều bia"! Ngôi nhà tự động, không cần... ấn phím Nghe có vẻ giống như một cảnh trong phim khoa học viễn tưởng, nhưng hoàn toàn có khả năng ngôi nhà tương lai của bạn sẽ được trang bị y hệt như thế. Các doanh nghiệp Nhật Bản, từ nhà sản xuất sứ vệ sinh Toto cho tới hãng điện tử Matsushita đang rót hàng triệu đô-la vào việc sản xuất những thiết bị cho mẫu nhà tương lai. Tất cả mọi ứng dụng trong căn nhà đều được kết nối với Internet mọi lúc, mọi nơi. Tetsuji Miyano, trưởng Phòng Kế hoạch của Công ty Đồ điện tử Matsushita (MEW - trực thuộc Matsushita Electric Industrial, chuyên sản xuất các sản phẩm điện tử mang nhãn hiệu Panasonic), cho biết: "Vì lượng thông tin trên thế giới đang ngày một trở nên lớn đến khủng khiếp, chúng ta phải phụ thuộc nhiều vào khả năng tìm kiếm một cách thông minh. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng một ngôi nhà nối mạng sẽ góp phần cải thiện đời sống con người để tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại". Mặc dù nhiều người lo ngại rằng ngôi nhà chứa đầy các vật dụng nối mạng sẽ làm nảy sinh nhiều vấn đề, chẳng hạn như làm thế nào để bảo vệ thông tin cá nhân, song rõ ràng ngôi nhà tương lai sẽ giúp ích rất nhiều cho người già và người tàn tật, ít ảnh hưởng đến môi trường và dễ dàng kết nối với thế giới bên ngoài hơn. Hình ảnh về ngôi nhà tương lai của Matsushita Electric Industrial cho năm 2010 đang được triển lãm tại phòng trưng bày của họ ở Tokyo, bao gồm một robot biết nói, một phòng làm việc giống như cabin của tàu không gian và một máy quét mống mắt tại cửa trước. Tất nhiên là phòng ăn cũng được trang bị kỹ thuật cao - mặt bàn ăn có gắn màn hình điều khiển bằng cách chạm tay, hiển thị hình ảnh nhờ một máy chiếu ở bên dưới; trên tường cũng có gắn màn ảnh rộng. Bạn chỉ việc ngồi vào bàn ăn và một con sứa điện tử (còn được gọi là "nhân viên") xuất hiện để phục vụ. Mỗi thành viên trong gia đình có một "nhân viên" riêng, tất cả đều chứa thông tin cá nhân và thực hiện mệnh lệnh thông qua một thiết bị điều khiển đơn giản có khả năng tải xuống (download) văn bản hoặc hình ảnh từ trên Internet. Bên cạnh đó, cả gia đình có thể cùng nhau đi du lịch bằng cách ngồi vào bàn, sau đó sử dụng Internet để giải thích về nơi mình muốn đến. Theo Matsushita, hoạt động giao tiếp trong ngôi nhà tương lai sẽ rất dễ dàng nhờ khả năng điều khiển máy tính một cách thuận tiện - bạn có thể ra lệnh bằng chạm tay, bằng giọng nói hoặc bằng một nút nhấn đơn giản. Nao Kurosawa, nhân viên hướng dẫn của Trung tâm Panasonic, cho biết: "Mỗi nhân viên nắm rất vững về sở thích và thói quen của từng thành viên trong gia đình, vì thế bạn không cần phải trực tiếp sử dụng máy tính. Hơn thế nữa, nhiều người già và trẻ em cũng không quen với việc sử dụng bàn phím". Tiện lợi = Tốn kém + Mất... an ninh? Tuy vậy, hiện nay chưa có khách hàng muốn chi tiền để mua các sản phẩm nói trên, cộng với những rắc rối phát sinh, chẳng hạn như không cung cấp đủ băng thông. Do đó, phải nhiều năm nữa ngôi nhà nối mạng hoàn toàn của Matsushita mới đến được với khách hàng. Tại thời điểm hiện nay, Công ty này đang thử nghiệm một dịch vụ có tên gọi "Mạng Kurashi" (karushi, tiếng Nhật có nghĩa là đời sống trong nhà) cho vùng Kansai thuộc miền Tây Nhật Bản. Đây là dịch vụ cho phép khách hàng kiểm soát các ứng dụng như điều hoà nhiệt độ hay lò vi sóng thông qua bảng điều khiển trung tâm hoặc điện thoại di động. Nói rõ hơn, trước khi bước chân vào nhà, hay thậm chí khi còn đang trên đường lái xe về nhà, bạn có thể dùng điện thoại di động để bật điều hòa nhiệt độ sẵn hoặc khởi động lò nấu. Ngoài ra, Karushi còn cung cấp dịch vụ an ninh bằng máy cảm biến, thông báo cho chủ nhà vào điện thoại di động khi có một cánh cửa hay cửa sổ nào đấy bị hé mở. Tuy nhiên, có lẽ công trình thú vị nhất mà các tập đoàn điện tử Nhật Bản chế tạo được lại nằm trong... toa-let. Nếu ở các quốc gia phương Tây, toa-let dường như chỉ có một chức năng duy nhất là xả chất thải thì toa-let ở Nhật Bản lại được trang bị rất nhiều thứ, từ ghế sưởi ấm, thiết bị cảm biến xả và thậm chí... bô điều khiển từ xa. Hiện nay, tập đoàn Toto đã tung ra thị trường một loại toa-let có khả năng xét nghiệm lượng đường trong nước tiểu của người sử dụng, góp phần phát hiện bệnh tiểu đường và theo dõi sức khỏe của chủ nhân gia đình. Công việc sắp tới của nhà sản xuất thiết bị vệ sinh lớn nhất Nhật Bản này là nối mạng cho chiếc toa-let độc đáo. Kaoru Nogami, tổng giám đốc phụ trách phát triển và nghiên cứu sản phẩm vệ sinh của Toto, cho biết: "Chúng tôi đang bắt tay nghiên cứu với một công ty truyền thông để tìm ra phương pháp tối ưu nhằm thu thập và lưu trữ dữ liệu từ toa-let, sau đó gửi tới cho bác sĩ. Thời gian hoàn thành công việc sớm nhất là... ba năm. Các phiên bản Internet hiện nay không đáng tin cậy, vì vậy đây là một trong những trở ngại lớn nhất trong việc trao đổi thông tin, dữ liệu một cách an toàn". Trên thực tế, bảo vệ thông tin cá nhân là vấn đề quan trọng bậc nhất đối với các nhà sản xuất như Toto và nhiều hãng điện tử khác trên con đường xây dựng ngôi nhà nối mạng của tương lai. Để giải quyết được vấn đề an ninh, các công ty nói trên phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới có thể làm cho khách hàng yên tâm. Tsutomu Shimizu, một luật sư người Tokyo, cho biết: "Họ chỉ nói về những tiện lợi trong tương lai mà không giải thích gì về những nguy cơ có thể xảy ra. Nếu có vấn đề gì không hay xảy ra, các công ty điện tử sẽ là người đầu tiên phải đối mặt với pháp luật"! Khánh Hà (Theo Reuters) |
|
Việt Báo
|
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nhà nối mạng: Mô hình nhà ở tương lai bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nha noi mang Mo hinh nha o tuong lai ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nhà nối mạng: Mô hình nhà ở tương lai ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Xu Hướng của chuyên mục Khoa Học.
Home Networking: The model home in the future
Japan, mobile phones, personal information, in the future, equipped, manufacturer, capable, home, networking, the connection, electronic, can control, you, the
Have you ever thought your dream home? Surely in the future, the house here is indispensable the Internet connection and the shadow of ... robot ..
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.
Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.
Rúng động: Gần 20 học sinh lớp 6 ở Đắc Lắc nghi bị chết đuối; Bí ẩn thẩm mỹ viện hàng trăm người ra vào mỗi ngày; 32 tàu Trung Quốc chính thức xâm phạm Trường Sa; Thuốc kích dục nữ: “Thần tiên” hay trò bịp?; Clip tình yêu tuổi teen dễ thương nhận like ‘khủng’; Khi nghệ sĩ Việt bị lợi ích "quật ngã" yêu thương... là những tin nóng nhất trong ngày 14/05.
Nhạc sĩ Ngọc Đại có thể bị truy cứu hình sự?; Dân mạng xúc động chuyện tình 2 cụ già trên xe bus; Sir Alex Ferguson nghẹn ngào chia tay NHM tại Old Trafford; Thực hư “chiến tranh tin đồn” của Triều Tiên; Bé gái sống sót trong vụ thảm án Lê Văn Luyện hiện ra sao?; Đột nhập thế giới ngầm của ông trùm Dũng "mặt sắt"... là những tin nóng nhất trong ngày 14/5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Thông tin cảnh báo rạch đùi nữ sinh khiến nhiều nữ sinh cũng như các bậc phụ huynh bất an, lo lắng.
Vậy là cuối cùng, hành trình huyền thoại của vị HLV người Scotland cũng đã kết thúc.
Số thuốc bị “ăn bớt” khoảng 40% so với 0,5ml chuẩn ban đầu.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi