![]() |
| Vợ chồng bác Nguyễn Văn Dũng - Trịnh Thị Qui nuôi bốn con vào đại học |
Gạt hạo, con cá, lá rau nuôi con em vào đại học
Ông Nguyễn Văn Quang, 63 tuổi, bí thư chi bộ ấp Mũi Tràm B, xã Khánh Bình Tây Bắc (Trần Văn Thời), cất giọng Quảng: “Khoảng năm 1962, Mặt trận (Dân tộc giải phóng miền Nam) đưa 51 gia đình gốc Quảng Nam bị Mỹ - Diệm bắt di cư vào vùng Đầm Dơi (Cà Mau) về đây dựng nhà, cấp cho mỗi hộ khoảng 20 công đất rừng để trồng lúa, nuôi cá đồng. Bà con dân Quảng Nam chúng tôi dựng nhà từ cầu Ba Tỉnh (ấp Mũi Tràm B, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời) đến kênh Chùa (ấp Đất Mới, xã Khánh Hội, huyện U Minh) dài khoảng 4km.
Bà con địa phương, bộ đội hành quân qua đây nghe giọng nói miền ngoài nên gọi là xóm Huế, ai dè thành danh luôn đến bây giờ. Dân xóm Huế không chỉ “khéo lo thì no, khéo co thì ấm” mà còn biết chăm lo việc học hành của con cái nhất vùng này. Tính sơ sơ xóm Huế có đến 36 đứa con vào đại học, hai cao học, còn trình độ trung cấp nhiều lắm, đếm không xuể!”.
Vợ chồng hai bác Nguyễn Văn Dũng - Trịnh Thị Qui ở ấp Mũi Tràm B có sáu người con thì đến bốn vào đại học. Bác Ba Dũng “ăn cơm nhà, lo việc địa phương” mấy chục năm, hơn 10 năm làm bí thư Xã ủy Khánh Bình Tây Bắc, rồi trưởng Ban dân vận huyện Trần Văn Thời cho tới khi về hưu.
Trong căn nhà lợp thiếc hầm hập giữa trời chợt nắng chợt mưa, bác kể: “Nhớ những năm vừa làm việc vừa cùng vợ nuôi mấy đứa con học đại học nối đuôi nhau mà ớn lạnh. Gia đình tôi có mấy đứa “lọt sổ” đại học là vì nghèo, không nuôi nổi, hụt hơi đó thôi”. Năm đó người con trai đầu lòng của bác là Nguyễn Quang Quỳnh (hiện là giáo viên Trường trung học bán công Trần Văn Thời) đang học Đại học Sư phạm Cần Thơ thì năm sau cô con gái Nguyễn Kiều Trinh trúng tuyển (dự bị) khoa thú y Đại học Cần Thơ nhưng đành phải ở nhà vì không có tiền đi học. Rồi Nguyễn Việt Triều do không có tiền đi thi đại học, ở nhà đi bộ đội, trở về tham gia công tác ở xã, mới vừa đậu đại học chính trị.
Đến lượt Nguyễn Nhật Tân phải vô trung cấp điện lực cho đỡ tốn tiền. May mắn cho ông, những đứa con lớn chăm học, chăm làm, có chút đỉnh tiền tiếp sức vợ chồng ông nuôi các em. Hai cậu con trai áp chót là Nguyễn Minh Thuần làm luật sư, Nguyễn Xuân Cung đang học Đại học Công an, vừa được kết nạp Đảng ngay trong trường đại học.
Bà Trịnh Thị Qui không tự nhận công làm hạt gạo, con cá, lá rau nuôi chồng đi kháng chiến, nuôi con ăn học của bà. Nhưng chuyện đồng áng, chăn nuôi, trồng trọt gắn chặt cuộc đời bà với gia đình, với chồng, với con.
Gần chục miệng ăn mà chỉ có 20 công ruộng Nhà nước cấp, bà phải chăn nuôi heo như bỏ ống tiền cho con đi học. “Đất này cấy lúa một vụ chỉ đủ ăn. Nuôi cá đồng không nhiều lắm, mỗi năm chỉ thu hoạch một lần vào mùa khô. Việc học hành của con cái thì tháng nào cũng cần tiền. Cứ nghe con gửi thư về xin tiền ăn, tiền học là tôi thức cho heo ăn. Mình cực thôi kệ, để lại cho con cái chữ nghĩa ở đời là vui rồi”. Bà kể say sưa việc nuôi con ăn học, vẻ rạng rỡ thấy rõ trên gương mặt vô số dấu chân chim.
Nuôi con học giỏi, làm khuyến học giúp bà con chòm xóm
![]() |
| Vợ chồng ông Phan Việt Trung mừng người con trai Phan Việt Hưng nhận bằng bác sĩ loại giỏi |
Cậu con trai út Phan Việt Phúc đang học khoa tin học Đại học Cần Thơ. Ông Trung nhớ lại: “Năm đó ở huyện Trần Văn Thời không đủ giáo viên dạy đủ các môn học. Tôi đành phải gửi Phan Việt Hưng ra Cà Mau ở trọ đi học. Đưa con đi mà về không đành. Sợ con mình đói khát, sợ con bệnh hoạn, sợ xe cộ, sợ con hư”.
Chuyện lo cho con học đại học làm cả xóm Huế mất ăn mất ngủ đã xảy ra hồi năm 2000. “Năm đó, xóm Huế có hơn 30 gia đình thì có đến 11 cháu trúng tuyển đại học. Nhiều người chạy ra sân la lớn vì mừng. Rồi sau đó lại ngồi bên ngọn đèn dầu không ngủ được vì phải suy nghĩ tìm ra tiền cho con đi học đại học xa nhà. Đúng năm đó tôi được bà con bầu làm chủ tịch Hội khuyến học của ấp. Hội cấp trên không tìm thấy nên phải tự suy nghĩ mà làm nhằm giúp đỡ các cháu đi học thành tài”- ông Phan Việt Trung tâm sự.
Ông Trung tận dụng ngôi nhà mình làm nơi hội họp những gia đình có con học đại học, người quan tâm đến việc học hành ở xã nhà. Ông có lý lịch trích ngang sinh viên xóm Huế đang học tại các trường đại học. Thành thông lệ, mồng 3 Tết Nguyên đán hằng năm ông tổ chức họp mặt đón xuân mới với sinh viên về quê. Các bạn trẻ báo cáo với làng xóm, gia đình kết quả và những khó khăn trên bước đường học tập. Từ đó, bà con xóm Huế tiếp sức cho con em trong xã tiếp tục đi học.
Ông Trung cho biết: “Hội khuyến học ấp chỉ xin được vài trăm ngàn đồng cho các cháu đi học xa, giải quyết một ít khó khăn. Cái lớn nhất của tôi là tập hợp được cả thân tộc, cả dòng họ lo việc học cho một cháu đậu đại học nhưng gia đình quá nghèo”. Tương tự, cả 16 gia đình họ Văn cùng lo cho ông Văn Đình Diện nuôi người con trai Văn Đình Văn học giỏi, được nhận học bổng, đang học năm 4 Đại học Y Cần Thơ.
Ông Phan Hoàng Đức, thương binh, bộ đội phục viên, gia đình nghèo đang nuôi con trai Phan Văn Tiên học Đại học Y dược TP.HCM. Ông không đủ khả năng nuôi Phan Thúy Liễu vừa đậu Đại học Thủy sản. Hội khuyến học ấp động viên anh Phạm Quyết Thắng nhận Phan Thúy Liễu làm con nuôi, lo cho em học đại học. Liễu đã mang thêm họ mới là Phạm Thúy Liễu để ghi ơn người cha nuôi, chung tiếp sức với cha mẹ ruột nuôi em ăn học, sắp thành kỹ sư thủy sản.
Chuyện học, chuyện khuyến học ở xóm Huế là lối mở cho bạn trẻ ở vùng quê hẻo lánh này. Lớp đàn anh ra trường có công ăn việc làm, tiếp tục nâng cao trình độ. Lớp sinh viên đang ngồi ghế nhà trường cố công học tập, phần lớn được nhận học bổng. Đi trong xóm, bắt gặp những em nhỏ cần cù nhẫn nại lội bộ, quần áo lấm lem, dép lê tung cỏ dại đường đất đến trường, ánh mắt trẻ như sáng lên ý chí bằng chị, bằng anh đã đi xa từ mái trường làng.
LÊ Ý NHI
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Xóm Huế đưa con vào đại học bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Xom Hue dua con vao dai hoc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Xóm Huế đưa con vào đại học ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Giáo Dục của chuyên mục Giáo Dục.
Xom Hue take me to college
Xom Hue, Ca Mau and U Minh, Vietnam Phan Hung, Mr. Trung, Vietnamese Phan Trung, Tran Van Thoi district, the school, college, family, educational promotion, son, learning, school, home
craft - Xom Hue is located on the banks of the channel between the mangrove forest Xang U Minh Ha, U Minh district borders and Tran Van Thoi (Ca Mau) had 36 people in college, two high school, and secondary school which also houses there. Schooling, the story of each extension, each home ...
Sự cố mất điện toàn miền Nam: Ai sẽ phải bồi thường thiệt hại?; Ngày đền tội của băng cướp 1000 lượng vàng bằng súng chấn động; Triều Tiên chấp nhận theo lời Trung Quốc về đàm phán; Bác sĩ bật mí ‘chiêu trò’ móc túi người bệnh; Đằng sau ánh hào quang của sao Hàn Quốc... là những tin tức nóng nhất trong ngày 24/05
EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.
Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Dính cáo buộc phá rừng từ Global Witness, bầu Đức không chỉ mất 300 tỷ đồng trong hai ngày mà thiệt hại còn có thể tiếp tục gia tăng.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Trà sữa trân châu chứa chất gây thận? Đúng - Sai việc chọn sữa cho con; "Yêu" đều đặn sẽ giúp tăng tuổi thọ; Những vấn đề không kiểm soát được khi "yêu"; Những sai lầm trong chuyện đấy; Tác dụng bất ngờ của hạt dẻ cười; Cách chăm sóc "vùng kín" sau sinh; Bơi lội môn thể thao tốt khi mang bầu; Tác dụng của quả đu đủ... là thông tin hữu ích trong mục sức khỏe.
Phẫn nộ những người mẹ sát hại con vì hận tình; Đắng lòng cảnh đời bé gái tâm thần 13 tuổi bị hiếp; Đề nghị điều tra trinh nữ Việt Nam bán dâm tại Singapore
Toàn cảnh hạ màn của các giải đấu Châu Âu tuần qua; Mourinho chính thức chia tay Real Marid; Chelsea và công cuộc xây dựng triều đại mới dưới thời Mourinho
Nóng sự kiện Nick Vujicic “chàng trai kỳ diệu nhất hành tinh”: “Chào Việt Nam”, Lý Nhã Kỳ vung tiền không tiếc tay tại Cannes, cặp sao Chạng vạng lại tan đàn xẻ nghé
Xung quanh sự cố mất điện toàn miền Nam; Nick Vujicic diễn thuyết ở Việt Nam; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà
Viết phản hồi