|
Cơ chế đã "mở" để các trường tự cân đối tài chính và dành kinh phí thưởng Tết cho giáo viên. Tuy nhiên, thực tế nhiều trường vẫn không có tiền để chi. Muốn thưởng tết, Nhà nước phải "rót" tiền
Công tác gần 20 năm trong ngành giáo dục nhưng bà Võ Thị Tâm, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) chưa bao giờ biết đến thưởng Tết giáo viên. Tết năm 2009, ngành cũng được các công ty trong huyện hỗ trợ 5 triệu đồng. Lúc đó, số tiền này được chia thành 50 suất, mỗi suất 100.000 đồng để động viên những giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Theo bà Tâm, tuy hiện nay, ngân sách cho giáo dục đã được chuyển xuống tận các trường để tự cân đối thu - chi nhưng khoản "để dành" được cũng chỉ còn khoảng 3-5 triệu. Với khoản tiền ít ỏi đó, dùng để mua văn phòng phẩm, chi phí hoạt động chuyên môn... là hết, không có tiền dôi ra để thưởng cho giáo viên. "Vùng này dân nghèo, đóng học phí còn khó khăn thì không thể xã hội hóa giáo dục được", bà Tâm bộc bạch. Đồng quan điểm đó, ông Hoàng Văn Đồng, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Mù Cang Chải cho hay, chi thường xuyên không dôi ra được để thưởng cho anh em. Vì vùng cao, dân số thưa thớt nên sĩ số các lớp học rất ít, chỉ khoảng 20 HS/lớp. Thậm chí, có trường tiểu học có 6-7 điểm lẻ, mỗi điểm vài HS cũng vẫn phải có giáo viên. Do đó, việc trả lương cho giáo viên đã "ngốn" hết vào phần chi phí. Cả huyện Mù Cang Chải hiện nay có khoảng hơn 950 giáo viên, từ mầm non đến THCS. Dân số chỉ khoảng 5 vạn người. Tuy giáo viên công tác ở vùng cao khoảng 10 năm thì mức lương khoảng 3-4 triệu đồng/tháng. Giáo viên trẻ mới ra trường cũng được 2,5-3 triệu. Nhưng thời tiết vùng cao khắc nghiệt nên đời sống sinh hoạt khá đắt đỏ. Còn ở Cao Bằng, ông Trần Hữu Khang, Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, năm ngoái, với vài chục triệu được chia từ tiền quyên góp của Chính phủ, mỗi giáo viên đã được chia 300.000 đồng. Giáo viên rất phấn khởi, đặc biệt là những giáo viên hợp đồng, lương chỉ 850.000 đồng/tháng.
Bà Võ Thị Tâm cho rằng, Nhà nước có chủ trương cho các trường tự cân đối để thưởng Tết, nhưng thực tế là các trường cũng không có tiền. Do đó, nếu muốn thưởng Tết cho giáo viên thì ngân sách phải "rót" tiền về, hỗ trợ mỗi giáo viên khoảng 200-300 nghìn đồng. Xa xôi và khó khăn hơn, ông Đồng đề xuất nhà nước hỗ trợ thấp nhất là 500.000 đồng. Hà nội: Cao nhất là 3 triệu Nếu các vùng nông thôn, cùng sâu, vùng xa chỉ mong được 200-300 nghìn đồng để an ủi ngày Tết thì giáo viên ở thành phố có lợi thế và được thưởng nhiều hơn. Từ Tết Dương lịch, trung bình mỗi giáo viên và cán bộ công nhân viên Trường THPT Trần Nhân Tông, Hà Nội đã được thưởng khoảng 2,5-3 triệu đồng. "Chúng tôi đã làm việc này 3 năm nay rồi", ông Nguyễn Thanh Sơn, hiệu trưởng nhà trường nói. Ông Sơn cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43 cho phép các cơ quan, các chủ tài khoản tiết kiệm được thì thưởng cho giáo viên và chia vào lương. Có người gọi là thưởng Tết hoặc có người gọi là tháng lương thứ 13. Đó là một phần trong tiền ngân sách nhà nước, mà như vậy thì phải theo năm Dương lịch nên trường phải thực hiện sớm. "Tiết kiệm thu - chi nên chúng tôi cũng có được một ít chia cho anh em", ông Sơn nói. Theo ông Sơn, thành phố quy định, mỗi trường dành ngân sách để chi lương là 80% và 20% chi thường xuyên, biết tiết kiệm thì sẽ thừa. Tuy nhiên, tết âm lịch thì chắc mỗi người chỉ được khoảng vài trăm nghìn đồng. Đây là nguồn tự có từ quỹ công đoàn, nhà trường, các đơn vị giúp đỡ hoặc quỹ của hội phụ huynh... Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) cũng đã lên kế hoạch thưởng Tết cho giáo viên với mức trung bình khoảng 1 triệu đồng/người. Hiệu trưởng Nguyễn Quốc Bình cho biết, thành phố chi cho mỗi đầu học sinh là 1,88 triệu đồng, cả trường có 2.230 HS. Tuy nhiên, do đội ngũ nhà trường phần đông là những người có thâm niên công tác lâu năm nên phần để trả lương chiếm đến 80%. Phần còn lại chi cho các hoạt động phục vụ dạy - học và không thể cắt giảm. "Đã tiết kiệm hết mức có thể nên phần còn lại không nhiều, thậm chí phải trích một phần từ ngân sách năm 2010 để thưởng", ông Bình cho hay. Hiệu trưởng Đới Đăng Tiện, Trường THCS Trung Màu, huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết: cố gắng lắm thì nhà trường cũng thưởng được 500.000 đồng/người. Trường chỉ có 8 lớp, với 25 giáo viên và 275 học sinh. Thầy Đặng Anh Hiếu cho biết, với khoản thưởng tết được vài triệu, thầy có thể trang trải được nhiều khoản sinh hoạt phí. "Đây là nguồn động viên rất lớn với tôi và gia đình", thầy Hiếu nói.
|
||||
|
Việt Báo
|
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thưởng Tết giáo viên: Cơ chế đã "mở" nhưng... thiếu tiền bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thuong Tet giao vien Co che da mo nhung thieu tien ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thưởng Tết giáo viên: Cơ chế đã "mở" nhưng... thiếu tiền ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Giáo Dục của chuyên mục Giáo Dục.
Teacher Appreciation Year: Mechanism was "open" but ... lack of money
Enjoy New Year, Hanoi, no money, teachers, mechanisms, savings, lack of money, however, the school, millions, and, years, salary, work
Mechanism was "open" to the balance the financial and budget for Year award for teachers. However, the fact that many schools still do not have money to spend ..
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.
Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Thông tin cảnh báo rạch đùi nữ sinh khiến nhiều nữ sinh cũng như các bậc phụ huynh bất an, lo lắng.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi