|
- Vào mỗi dịp Ngày nhàgiáo Việt Nam (20/11), đâu đâu cũng thấy những bóhoa tươi thắm của các em học sinh, sinh viên gửi đến những người người thầy, người cô đã mang niềm nhiệt huyết của mình dạy dỗ cho các em nên người.
Những đóa hoa hồng đỏ rực trên tay của những người thầy, người cô, tuy nhỏ bé nhưng đã thể hiện tấm lòng của các thế hệ học sinh, sinh viên đã và đang được sự dìu dắt của thầy cô để sau này trở thành những nhân tố của đất nước.
Vào những ngày này, trên khắp các tuyến đường, trường học, tràn ngập tiếng cười, niềm vui của cả cô và trò.
Nhóm phóng viên VnMedia ghi lại được những khoảng khắc, những niềm vui nhỏ nhỏ, hiếm hoi của thầy cô.
|

|
|

|
|
Tuy còn nhưng các học sinh tiểu học cũng biết tri ân những người thầy, người cô đã dạy mình nên người
|
|

|
|

|
|

|
|
Lứa tuổi “trăng tròn” có những cách biểu hiện tình cảm của mình đến thầy cô thật trong sáng, đầm thắm
|
|

|
|

|
|

|
|
Những bó hoa tươi, những nụ cười của cả thầy cô và học trò phổ thông
|
|

|
|
Ngày vui của thầy cô cũng là ngày hội của học trò
|
Khánh - Nhật - Bang
|