Luyện thi Đại học:
![]() |
| Thí sinh trong vòng vây của những người phát tờ rơi - Ảnh: M.Giảng |
TS - Vừa ra khỏi cánh cổng trường thi ĐH, CĐ, ngay lập tức thí sinh đã lọt vào vòng vây của những người phát tờ rơi mà hầu hết là của các trung tâm luyện thi.
Những lời quảng cáo hấp dẫn, nghe chắc chắn như là một lời hứa đảm bảo đậu khiến nhiều thí sinh và phụ huynh không khỏi xiêu lòng. Khả năng “huấn luyện” của những trung tâm này thế nào chưa rõ, nhưng thoạt xem qua những lời quảng cáo “phóng đại” quá cỡ của những tờ rơi cũng đủ... giật mình !
Luyện thi cũng có 3 nguyện vọng!
Trung tâm bồi dưỡng văn hóa (TTBDVH) H thuộc Sở GD-ĐT TP.HCM đã không ngần ngại quảng cáo trên tờ rơi rằng: “Luyện thi ĐH 2006 dành cho HS đã và đang học chương trình lớp 12, quyết tâm đậu ĐH năm 2006 (có lẽ hơi thừa vì ai đi luyện thi mà chẳng muốn đậu - PV). Giảng viên có uy tín, tận tâm, kinh nghiệm, nằm trong hội đồng tuyển sinh ĐHQG (“nằm trong hội đồng tuyển sinh ĐHQG” có ý nghĩa gì ở đây hay đó chỉ là những lời nhằm tăng thêm phần... uy tín?)...”. Chưa hết, quảng cáo thế này mới ghê: “Chương trình giảng dạy theo đúng đề cương ôn thi mới nhất của Bộ GD-ĐT niên khóa 2006” (!).
Những ai nghe lời quảng cáo này nếu không bình tĩnh suy xét hoặc những người ít thông tin thì rất dễ lầm tưởng mà “trao thân gửi phận” vì được ôn luyện theo đề cương của Bộ GD-ĐT. Sự thật là đã mấy năm nay, ngay cả thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD-ĐT cũng không cho phép ra đề cương ôn tập nhằm tránh học lệch, học tủ. Vậy cái “đề cương ôn thi mới nhất” ấy ở đâu ra? Hay chăng đó chỉ là những lời do TTBDVH này sáng tạo ra để “chiêu dụ” học sinh? Nếu Bộ GD-ĐT nghe qua “đề cương” đó chắc cũng phải giật mình!
Trong khi đó, TTBDVH T lại rao rằng “chất lượng là ưu tiên số một trong mô hình luyện thi ĐH không rớt với ba nguyện vọng (NV)”! Theo đó, mô hình luyện thi ĐH không rớt kết hợp với Trường đào tạo VM này gồm NV1: dành cho học sinh quyết tâm thi vào các trường ĐH Bách khoa, Y dược, Khoa học tự nhiên, Kinh tế... NV2: dành cho những học sinh du học tại chỗ các ngành... theo mô hình quốc tế tại VN do ĐH Cambridge cấp bằng... NV3: dành cho học sinh theo chương trình đào tạo nghiệp vụ.... Chứng chỉ do ĐH Cambridge cấp theo tiêu chuẩn quốc tế học tại VN, dễ kiếm việc làm hơn người có bằng ĐH (!?).
Đọc những lời quảng cáo trên mà không khỏi nghi ngờ và buồn cười. Hẳn nhiên cái NV2 ấy không đi luyện thi ở trường này vẫn có thể nộp đơn vào học ào ào (trường thông báo không hạn chế đầu vào) và cũng chỉ những người không vào được ĐH mới vào NV này (nếu có).
Hơn nữa, cơ quan giáo dục hay nghề nghiệp nào đã thẩm định và khẳng định là chứng chỉ nghiệp vụ ấy sẽ dễ kiếm việc hơn bằng ĐH? Nếu thực tế như vậy thì đi luyện thi để thi NV1 làm gì cho tốn công tốn của! Ngay trong lời quảng cáo “kêu” ấy đã có nhiều điều mâu thuẫn, không rõ ràng mà vì thế nhiều người có thể bị... dụ!
Trường này cũng quảng cáo rằng: “NV2 và 3 chỉ dành cho học sinh luyện thi ĐH tại trường T được giảm 15% học phí”. Ý của câu này khá mập mờ. Có thể hiểu là phải học ở trường T mới được vào học chương trình này nếu rớt ĐH hoặc học ở trường T thì được giảm 15% học phí. Theo một nhân viên của trường VM, tất cả học sinh tốt nghiệp THPT đều có thể nộp đơn vào học hai chương trình này tại trường VM (chỉ cần kiểm tra Anh văn đầu vào) mà không nhất thiết phải là học viên đã luyện thi ở trường T!
Không đậu không... lấy tiền!
Một nhóm “ban giảng viên chuyên luyện thi ĐH khối D và C” lại có kiểu tiếp thị hết sức đặc biệt: đảm bảo đậu và giới thiệu bằng một bài văn mẫu của một người trong nhóm ngay mặt sau tờ rơi! Bài bình giảng đoạn thơ trong bài Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử có lẽ để thí sinh "chiêm nghiệm" được “tay nghề cũng như trình độ” của mình?! Điều đó chúng tôi chưa khẳng định nhưng những lời lẽ mà nhóm giảng viên này ghi trên tờ rơi thì quả khiến nhiều người phải đặt dấu hỏi.
Đây là nguyên văn một đoạn tiếp thị: “Có rất nhiều bạn học khá giỏi các môn toán, tiếng Anh... nhưng đành chịu thua trước môn văn mặc dù đã đi học nhiều nơi, thậm chí đến nhà giáo viên để học nhưng điểm thi vẫn không cao và đến kỳ thi ĐH, môn văn luôn là nỗi ám ảnh và gây cản trở về điểm số đối với rất nhiều bạn.
Thực tế thời gian luyện thi ĐH chỉ có chín tháng và nếu chia một cách sòng phẳng cho ba môn thì thời gian đầu tư cho mỗi môn chỉ có ba tháng mà môn văn lại gồm cả lớp 11 và 12. Nhưng để thi đỗ thì đòi hỏi bài văn của bạn phải vượt qua hàng ngàn bài văn khác để lọt vào tốp chỉ tiêu tuyển sinh. Chính vì thế, trong ba tháng học hoàn toàn không thể viết được một bài văn đảm bảo chắc chắn lọt vào tốp chỉ tiêu tuyển sinh ấy được...”.
Sau lời mào đầu dài dòng như thế, nhóm này mới bắt đầu “xoa”: “Bằng một phương pháp rất thực tế và hữu hiệu, chúng tôi sẽ giúp các bạn không chỉ đạt điểm cao môn văn mà còn dùng nó để kéo điểm các môn còn lại. Chắc chắn như vậy. Cam đoan như vậy. Chúng tôi cam đoan nếu bài thi môn văn của bạn dưới 6,5 điểm và không đỗ ĐH thì chúng tôi sẽ hoàn trả 100% học phí cho bạn, điều mà không một trung tâm luyện thi ĐH nào dám đảm bảo với bạn”! Một phụ huynh có con thi vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM khi nhận được tờ quảng cáo này cho biết: “Ai đi luyện thi cũng đậu hết thế này thì không biết còn ai để mấy ổng luyện nữa. Luyện một năm đậu hết trơn rồi thì còn ai đi luyện nữa”!
Những lời cam đoan chắc nịch, những lời hứa hẹn “có cánh” như thế có thể sẽ khiến nhiều người cả tin đến luyện để được vào ĐH, bất chấp ngôn từ quảng cáo “đảm bảo đậu” này đã bị Sở GD-ĐT TP.HCM cấm sử dụng khi thông báo chiêu sinh luyện thi ĐH. Đó là chưa kể trung tâm này có thể còn bị các TTBDVH khác kiện vì tội bôi nhọ họ khi cho rằng họ không đủ sức để dạy học sinh “không thể viết được một bài văn đảm bảo chắc chắn lọt vào tốp tuyển sinh”!?
Chưa xét đến chất lượng luyện của các trung tâm này thế nào, nhưng rõ ràng những lời quảng cáo ấy nghe có gì đó không ổn. Nội dung trên những tờ rơi này dường như muốn viết thế nào cũng được, để rồi nhiều phụ huynh và học sinh có thể sẽ bị rơi vào mê hồn trận của các lò luyện trời ơi, thật giả khó lường...
MINH GIẢNG
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Những lời quảng cáo...trời ơi! bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nhung loi quang cao troi oi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Những lời quảng cáo...trời ơi! ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Giáo Dục của chuyên mục Giáo Dục.
words ad ... oh!
Ministry of Education, immediately, advertising, exam preparation, flyers, center, students can, in college, words, subjects, beans, all
Just out of school gate exam universities, colleges, immediately Candidates who have reached the siege of the leaflets is that most of the tutoring centers ..
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.
Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.
Rúng động: Gần 20 học sinh lớp 6 ở Đắc Lắc nghi bị chết đuối; Bí ẩn thẩm mỹ viện hàng trăm người ra vào mỗi ngày; 32 tàu Trung Quốc chính thức xâm phạm Trường Sa; Thuốc kích dục nữ: “Thần tiên” hay trò bịp?; Clip tình yêu tuổi teen dễ thương nhận like ‘khủng’; Khi nghệ sĩ Việt bị lợi ích "quật ngã" yêu thương... là những tin nóng nhất trong ngày 14/05.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Thông tin cảnh báo rạch đùi nữ sinh khiến nhiều nữ sinh cũng như các bậc phụ huynh bất an, lo lắng.
Vậy là cuối cùng, hành trình huyền thoại của vị HLV người Scotland cũng đã kết thúc.
Số thuốc bị “ăn bớt” khoảng 40% so với 0,5ml chuẩn ban đầu.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi