|
Tags: Phi Thanh Vân, người đàn bà, mặt nạ, bây giờ, không cần, có người, cái đẹp, dao kéo, nói, mình, đến, chị, thẳng Trong giới người mẫu, tuy không mấy đình đám nhưng không thể không nhắc đến sự góp mặt của Phi Thanh Vân. Cô nàng có "tần suất" dao kéo trên người nhiều nhất, nhưng cũng là người đàn bà thẳng thắn, bộc trực và nhiều lúc hồn nhiên đến... bất ngờ!
- Chị quan niệm thế nào về cái đẹp, người phụ nữ đẹp?
- Khi một người xấu nói về cái đẹp hay cụ thể là người đẹp, người ta sẽ mô tả thế này: "Một phụ nữ đẹp là người có dáng vóc cao ráo, đầy đặn, da trắng nõn nà và miệng lúc nào cũng cười thật tươi". Nhưng, tôi là người đã từng rất xấu, xấu "ma chê quỷ hờn" và bây giờ đã được đẹp lên rất nhiều thì tôi quan niệm khác về cái đẹp. Sau một cuộc lột xác ngoạn mục, mà thật đúng là lột xác vì hiếm có người nào làm được như tôi.
Sau những lần ra vào thẩm mỹ viện như đi chợ và phải "trầy da tróc vẩy" vì cái đẹp, tôi cho rằng: thời đại bây giờ, dù cái đẹp tự nhiên hay cái đẹp nhân tạo đều có thể thay đổi và làm cho đẹp hơn lên. Bằng mỹ phẩm, bằng trang điểm, bằng các loại trang phục, các kiểu tóc... thậm chí là bằng dao kéo. Nhưng vấn đề là, một người phụ nữ đẹp thực sự phải có một bộ óc đặc chứ không phải một cái đầu rỗng tuếch đặt trên một thân hình đẹp. Tức là người đó phải có nền tảng vững chắc về kiến thức và luôn bổ sung vốn kiến thức ấy theo thời gian, đồng thời phải linh động trong mọi tình huống. Tóm lại là khôn ngoan và lanh lợi.
- Có một số người đẹp hay đeo mặt nạ để mình đẹp hơn trước mắt công chúng, đó có phải là khôn ngoan không?
- Với tôi, khôn ngoan chính là sự khéo léo trong đối nhân xử thế. Như tôi đây, luôn luôn được tiếng là nói thẳng, nói thật và khéo léo. Nhưng, nói thẳng, nói thật và khéo léo hoàn toàn khác với nói thẳng, nói thật và dối trá, vô duyên. Tôi cho rằng, ai cũng là người thôi, người đẹp, người mẫu... cũng vậy. Đôi khi, họ coi hậu trường sân khấu như là nhà bếp của họ vậy. Cho nên, vẫn có những từ ngữ khó nghe, chỉ có điều phải luôn biết kiểm soát mình. Mà đã là người thì tâm trạng phải có lúc này lúc kia, có thể họ xấu chỗ này nhưng quan trọng là họ luôn đẹp trước công chúng thì vẫn đáng quan tâm hơn. Nghề của họ là thế mà.
Riêng tôi, tôi cho rằng không cần thiết phải mang một cái mặt nạ. Tôi đã từng nói, tôi rất yêu loài hoa lan rừng. Vì nó đẹp một cách hoang dại, không tỉa tót, không trau chuốt, nếu nó có hương thì nó thơm, không có thì không thơm. Giống như tôi, bây giờ trên người tôi đồ giả nhiều quá rồi, nếu bên trong cũng giả nốt thì tôi thành con búp bê bỏ đi sao. Tôi không muốn như vậy chút nào. Tôi cũng nghiệm ra rằng, hãy sống thật với bản thân mình nếu có thì "hữu xạ tự nhiên hương". Mà sống như vậy tôi thấy sướng lắm. Vì sao một đứa con nít nó vô tư hồn nhiên? Vì nó không phải suy nghĩ nhiều để kiếm tiền, không tính toán nhiều và không có quá nhiều bí mật phải giấu...
- Lúc chị "nói thật" với mọi người mình đẹp là nhờ dao kéo thì mọi người phản ứng thế nào?
 |
| Ảnh: Mỹ Thuật |
- Đủ cả! Có người nói tốt, có người nói xấu, có người bảo tôi ngu vì "vạch áo cho người xem lưng". Nhiều người xì xào bàn ra tán vào. Người ghét thì nhân cơ hội đó chì chiết mình, đè bẹp mình. Thế giới mà, nhất là thế giới đàn bà thì khó mà tránh khỏi chuyện ghen tỵ lẫn nhau. Nhưng xin lỗi, tôi tin rằng mình không phải là người đầu tiên tham gia lĩnh vực sửa sắc đẹp bằng giải phẫu thẩm mỹ, nhưng tôi là người đầu tiên dám lên tiếng thừa nhận tất cả những điều đó. Không như nhiều người (thế hệ tôi và đàn chị) lén lút đi làm rồi giấu chuyện đó như mèo giấu...
Tôi cũng chẳng quan tâm, đèn nhà ai nấy rạng thôi. Chẳng những thế, tôi thấy nói ra được bản thân rất thoải mái, chẳng cần che đậy gì. Cũng chẳng phải suy nghĩ tính toán nhiều, cứ sống "hồn nhiên" như thế càng sướng chứ sao. Hơn nữa, quan trọng là tôi làm việc thật tốt, tôi nghiêm túc và có trách nhiệm khi nhận việc thì người ta lại mời tôi. Chứ bây giờ, có ai quan tâm đến chuyện tôi giải phẫu gì gì nữa đâu, họ chỉ quan tâm tôi có làm được việc không thôi.
- Bây giờ, chuyện giải phẫu thẩm mỹ đã trở thành "chuyện thường ngày ở huyện" trong giới người mẫu và chẳng ai nói gì nữa, chị có thấy trước kia mình thiệt thòi không?
 |
| Ảnh: Mỹ Thuật |
- Như tôi đã nói, có người tốt có kẻ xấu, có người thương mình thì cũng không ít kẻ ghét mình, ghét sự thành công, ghét sắc đẹp của mình, chẳng hạn... Nhưng chính vì đã từng bị đàn chị và nhiều người bàn ra tán vào nên bây giờ tôi hiểu và thông cảm cho lớp đàn em của mình nhiều lắm.
Thực tế, có thời gian "người ta" đã từng chặt tôi như chặt cá, đạp lên đầu lên cổ tưởng không thể ngóc đầu dậy nổi. Nhưng với tôi, những người đó không... đẹp mặc dù bề ngoài nhiều người cho là đẹp. Kiến thức không có bao nhiêu nhưng lúc nào cũng muốn tỏ vẻ, muốn ta đây luôn nổi bật. Với tôi, chỉ có thế hệ chị Giáng My, Diễm My, Kim Chi... mới đẹp. Họ không chỉ đẹp ở vẻ bề ngoài mà cả cốt cách, sự giỏi giang cũng phải khiến người ta khâm phục.
Vietbao (Theo: netlife.com.vn)
Tìm hiểu: Phi Thanh Vân, người đàn bà, mặt nạ, bây giờ, không cần, có người, cái đẹp, dao kéo, nói, mình, đến, chị, thẳng |