Xuất hiện trong một áo dài cách điệu, Phi Nhung giống như một nàng công chúa bước ra từ “lầu son gác tía” với vẻ đẹp mặn mà dung dị, kiêu sa mà gần gũi. Với nhiều người có thể đây là lần đầu tiên họ được nghe Phi Nhung hát trực tiếp trên sân khấu với tất cả niềm say mê ấy. Điều đó đã được chứng minh một cách trọn vẹn khi những tràng pháo tay không ngớt dành tặng khi cô bước ra sân khấu, khi cô cất lên những ca từ đầu tiên quen thuộc của “Nửa vầng trăng” cả trong khi cô hát và kết thúc màn trình diễn của mình.


Phi Nhung da diết với "Nửa vầng trăng"
Không phải là một Phi Nhung xa lạ trên sân khấu qua những đĩa VCD, DVD mà khán giả được trực tiếp nhìn cô, nghe cô hát. Không ít người trầm trồ khen Phi Nhung ngoài đời đẹp hơn khi cô xuất hiện trong đĩa ca nhạc nhiều. Số lại lại không ngớt dành cho cô những lời ngợi khen về giọng hát.
“Nửa vầng trăng” từng được Đàm Vĩnh Hưng thể hiện và khán giả trong nước đã rất quên thuộc với những ca khúc này thế nhưng ở Phi Nhung khán giả vẫn cảm thấy một cái gì đó thật sâu lắng. Nhẹ nhàng, không gân guốc nhưng lại da diết đến cháy bỏng. Phi Nhung đã gửi cả tâm hồn của mình để phiêu theo từng ca từ trong bài hát. Phi Nhung là một trong số những ca sĩ hải ngoại đã về Việt Nam để tham dự chương trình đại nhạc hội “Việt Nam quê hương tôi” lần đầu tiên được tổ chức nhằm chào mừng Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài diễn ra tối 22/11 tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình.
Trong đêm đại nhạc hội đặc biệt này, nỗi niềm của những người con xa xứ dường như đã được mỗi nghệ sĩ thể hiện trong những cung bậc cảm xúc khác nhau, mỗi người một nỗi niềm, một da diết.

Hương Lan "Hát từ cội nguôn"
Hương Lan của “Câu chuyện đầu năm” dường như đã thả hết hồn mình và đắm say trong “Hát từ cội nguồn”. Niềm da diết hướng về quê mẹ, về nơi chôn rau cắt rốn được thể hiện trong từng lời ca như muốn tuôn trào những dòng lệ cảm xúc. Hương Lan đã thực sự phiêu, thực sự làm sống dậy trong chính cô cũng như những khán giả có mặt tại Trung tâm hội nghị quốc gia những nỗi niềm về tự hào dân tộc, về những cảm xúc riêng hòa chung niềm vui lớn.

Phải cảm xúc lắm Hồ Lệ Thu mới hát Ngày về sâu lắng đến thế
Hồ Lệ Thu hát “Ngày về” như chính cô thực sự được trở về với quê cha, đất mẹ. Không lên giọng hay quá cao trào nhưng chính điều đó khiến “Ngày về” sao da diết đến lạ. Từng hơi thở nhẹ nhàng, những nốt luyến láy, nhả chữ hay những cảm xúc bâng khuâng trong bài hát thực sự sâu lắng và trữ tình.

Jimmy Nguyễn thực sự hâm nóng khán giả
“Thương hiệu” Jimmy Nguyễn dường như chẳng thể nào thay đổi. Có lẽ khán giả đã phải hồi hộp và chờ đợi sau khi MC của chương trình giới thiệu nhưng khi những ca từ đầu tiên của Tình như lá bay xa thì chất giọng khàn khàn không thể trộn lẫn ấy khiến khán giả vỗ tay không ngớt. Jimmy thực sự ăn ý với dàn nhạc của anh trong ca khúc và đặc biệt bốc lửa hơn khi thể hiện Nhớ về em. Nỗi da diết, một tình yêu nồng cháy chảy dường như đã được cất cao qua những lời ca du dương, thấm vào trái tim mỗi người. Điều đặc biệt là cuối bài hát, Jimmy chỉ xin duy nhất 3 chữ “Nhớ về em” như một cách tìm trong khán giả một tiếng gọi đồng điệu của tâm hồn.
Đêm nhạc đặc biệt này còn có sự góp mặt của những ca sĩ hàng đầu Việt Nam với những ca khúc nổi tiếng. Là NSND Quang Thọ hùng hồn trong Lá đỏ, ca sĩ Lan Anh phiêu trong Bài ca hy vọng, Trọng Tấn da diết với Tiếng đàn bầu, là Tùng Dương với nỗi niềm trong Quê nhà, là Đàn chim Việt hào sảng, một Bonjour vietnam mới lạ qua cách thể hiện của Cỏ lạ, Thanh Lam nồng cháy với Tình yêu không lời, Mặt trời mới cá tính và đầy sôi nổi với Nắng có còn xuân...
Một số hình ảnh trong đêm đại nhạc hội Việt Nam quê hương tôi:




Phi Nhung trên sân khấu


Nữ danh ca vẫn trong trẻo và trầm ấm trong giọng hát


Vẫn còn đó một Hương Lan không đổi thay trong lòng khán giả

Lan Anh và Bài ca hy vọng

Trọng Tấn của Tiếng đàn bầu

Cao Thái Sơn nồng nàn trong Pha lê tím

Thanh Lam bốc lửa cùng Tình yêu không lời


Một Quê nhà dường như chỉ dành riêng cho Tùng Dương

Bonjour vietnam qua cách thể hiện độc đáo của Cỏ lạ

Hồ Quỳnh Hương bốc lửa với Honey Hi

Jimmy say đắm trong Tình như lá ba xa và Nhớ về em

Lê Hiếu vẫn đầy chất tình với Ngày mai em đi

Không ai có thể thay thế giọng ca Mỹ Linh trong Hà Nội đêm trở gió

Khí thế hào hùng của Nắng có còn xuân

Việt Nam quê hương tôi kết thúc chương trình giao lưu