Lặng lẽ và ít hào quang hơn Lục Tiểu Linh Đồng, cuộc sống phía sau màn ảnh của sư phụ và nhị đệ của Tôn Ngộ Không cũng có vô số điều thú vị cần khám phá. Sau hơn 20 năm, sức hấp dẫn của bộ phim “Tây du ký” - một kiệt tác nghệ thuật của điện ảnh Trung Quốc vẫn không hề thay đổi. Và những cái tên Lục Tiểu Linh Đồng, Mã Đức Hoa, Diêm Hoài Lễ, Từ Thiếu Hoa... những diễn viên làm nên linh hồn của các nhân vật trong phim vẫn không ngừng được nhắc đến. “Vợ tôi cũng gọi tôi là “Lão Trư” Để kỷ niệm 20 năm ngày phát sóng bộ phim “Tây du ký”, chương trình “Nghệ thuật và cuộc sống” của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đã tổ chức một buổi giao lưu, gặp gỡ bốn thầy trò Đường Tăng. Khi 5 diễn viên chính xuất hiện trên sân khấu, khán giả đã không khỏi hồi hộp và ngạc nhiên khi “cái thần” của các nhân vật vẫn hiển hiện trên gương mặt của từng diễn viên. Một vị khán giả xúc động thốt lên rằng: “Thật kỳ diệu, tôi thấy linh hồn của Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Đường Tăng, Sa hoà thượng trong họ”.
Trư Bát Giới là nhân vật “tai tiếng” nhất trong bộ tứ thầy trò với đủ thói hư tật xấu nhưng Mã Đức Hoa – “Lão Trư” ngoài đời lại là một người thân thiện và hài hước. Chia sẻ với người hâm mộ, ông cho biết: “Có lẽ, thời gian tôi sống với Lục Tiểu Linh Đồng, Diêm Hoài Lễ và đoàn làm phim “Tây du ký” còn dài hơn thời gian tôi... ở bên vợ tôi, thậm chí tôi còn đã làm việc hăng say đến mức quên luôn cả vợ mình. Đó là khoảng thời gian cực khổ vô cùng nhưng cũng là thời khắc vui vẻ và đáng nhớ nhất của tôi. Tôi rất hạnh phúc vì sau khi bộ phim kết thúc, dù tôi xuất hiện ở đâu cũng được bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ và cả vợ tôi nữa gọi là “Lão Trư” hay “Bát Giới”. Từ đó đến nay, không còn thấy ai gọi tôi là “Mã Đức Hoa” nữa – Tên tôi bây giờ là “Trư Bát Giới”!” Trong bốn diễn viên chính của “Tây du ký”, Mã Đức Hoa là người giữ chức vụ hành chính cao nhất trong một cơ quan nhà nước (Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn thành phố). Với vai trò này, “Lão Trư” vẫn tiếp tục say mê với con đường nghệ thuật của mình. Năm 1997, khi đạo diễn Dương Khiết khởi quay “Tây du ký” phần 2, Mã Đức Hoa và Diêm Hoài Lễ đã không được mời vào vai Bát Giới và Sa Tăng vì lý do tuổi tác. Quyết định này là một quyết định buồn với Mã Đức Hoa, vì “với tôi, Trư Bát Giới đã là một phần linh hồn” – ông chia sẻ.Năm 2007, bộ phim “Ngô Thừa Ân và Tây du ký” khởi quay là dịp để các diễn viên Tây du ký hội ngộ. Trong bộ phim này, Mã Đức Hoa không chỉ đóng vai Trư Bát Giới mà còn kiêm cả vai Diêu Lão Đại. Diêu Lão Đại là hình tượng gốc của Trư Bát Giới trong con mắt của Ngô Thừa Ân, là một võ phu xông xáo nhiệt tình, trượng nghĩa hào hiệp và cũng hơi có phần háo sắc. Diêu Lão Đại và Trư Bát Giới có rất nhiều điểm tương đồng và khác biệt, vì thế để thể hiện thành công vai diễn này, Mã Đức Hoa phải đầu tư rất nhiều thời gian và tâm huyết. Trả lời câu hỏi của một độc giả về thói háo sắc của lão Trư có phải cũng là một phần tính cách của Mã Đức Hoa không? Ông đã rất tự tin: “Bạn nhìn tôi xem, tôi là một ông chồng chung thuỷ và cực kỳ yêu vợ. Còn việc “xiêu” lòng trước cái đẹp... là điều không thể tránh khỏi trong cuộc đời. Người đàn ông nào cũng vậy, không chỉ riêng mình tôi”. Chính Mã Đức Hoa là người tạo dựng nên hình ảnh kinh điển của Trư Bát Giới, và cũng giống như vai diễn Tôn Ngộ Không, dù đã có rất nhiều người diễn xuất Bát Giới, nhưng chưa ai vượt ra được “cái bóng” của ông. “Đường Tăng”... kinh doanh đồ gia dụng Trì Trọng Thụy sinh ngày 23/12/1952, xuất thân trong một gia đình có truyền thống trong nghệ thuật kinh kịch tại Bắc Kinh. Năm 1981, ông tốt nghiệp Hệ diễn xuất Học viện kịch nói Thượng Hải. Gắn bó với nhân vật Đường Tăng một cách hết sức tình cờ. Năm 1986, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc mời Trì Trọng Thụy về Bắc Kinh để đóng phim, khi đó Từ Thiếu Hoa đột ngột từ bỏ vai diễn của mình. Sau nhiều lần cân nhắc, lựa chọn, vai diễn này đã được giao cho Trọng Thụy. Chia sẻ với những người hâm mộ “Tây du ký”, Trọng Thụy không giấu được niềm tự hào: “Dù không là người bắt đầu cuộc hành trình, nhưng tôi vẫn vô cùng hạnh phúc khi trở thành Đường Tăng lấy được chân kinh”.
Từ đó đến nay, ông và vợ mình là Trần Lệ Hoa đã đổ nhiều tâm huyết cho việc lưu truyền văn hóa Tử Đàn của Trung Quốc. Tháng 9/1999 họ đã nỗ lực hết mình để xây dựng viện bảo tàng tư nhân với quy mô sưu tập - nghiên cứu hàng đầu Trung Quốc, triển lãm nghệ thuật gỗ Tử Đàn và đồ gia dụng bằng gỗ Tử Đàn từ thời cổ. Cho đến nay, đã có rất nhiều lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan và viết lời cảm nhận cho bảo tàng. Năm 2003, bảo tàng được Cục Du lịch Quốc gia phong tặng danh hiệu đơn vị du lịch bốn sao cấp quốc gia.
Năm 2007, bộ phim được chính thức công chiếu và tạo được tiếng vang lớn trong xã hội, thêm một lần nữa khẳng định tài năng diễn xuất và niềm đam mê cũng như tâm huyết của ông với công việc lao động nghệ thuật. Hiện nay, ông đang là Hội viên Hiệp hội Nghệ thuật gia phim truyền hình Trung Quốc, cố vấn Hiệp hội Nghệ thuật diễn xuất Ma Cao, Phó Viện trưởng Viện Bảo tàng Tử Đàn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH đồ gia dụng Phú Hoa Hồng Kông. “Sa Tăng” và “Đường Tăng 1”: Cuộc sống phẳng lặng hậu “Tây du ký” Từ Thiếu Hoa thuộc lớp thế hệ diễn viên gạo cội của Trung Quốc. Ông là người đầu tiên tạo dựng hình ảnh Đường Tăng của “Tây du ký” (nên gọi là “Đường Tăng 1”). Đường Tăng trong Tây Du ký bản cũ là một nhân vật khá mềm yếu, khi quay bộ phim, đoàn làm phim đã cân nhắc giữa việc tôn trọng nguyên tác hay tôn trọng lịch sử, vì theo lịch sử hẳn Đường Tăng phải là người thông tuệ hơn người. Nếu tạo dựng hình tượng nhân vật theo lịch sử thì Đường Tăng phải là một người kiên cường, cứng rắn. Sau này, đội ngũ làm phim đã quyết định tôn trọng nguyên tác và thế là Đường Tăng “phiên bản Từ Thiếu Hoa” ra đời, đây cũng là hình tượng Đường Tăng quen thuộc trong con mắt của khán giả.
Hiện nay, Từ Thiếu Hoa là Phó Viện trưởng Viện Kịch nói tỉnh Sơn Đông, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kịch sân khấu tỉnh Sơn Đông. Ông dốc toàn tâm lực theo đuổi công việc viết kịch bản sân khấu và kịch nói. Ông còn là một “fan” hâm mộ của ca sỹ Đặng Lệ Quân. Những bài hát của ca sĩ này vẫn vang lên trong phòng làm việc của ông mỗi ngày bằng chính giọng ca của ông. Thời gian rảnh rỗi, ông dành toàn bộ thời gian cho gia đình và sở thích đọc sách của mình. Đảm nhiệm một vai diễn không có nhiều cơ hội thể hiện, cuộc sống của Diên Hoài Lễ - vai Sa Tăng cũng phẳng lặng và “hiền lành” như vai diễn của ông. Năm 1987, sau khi thành công với vai diễn Sa Tăng của “Tây du ký”, ông đã tham gia các vai chính trong các phim “Tiếu La Thành”, “Thái Văn Cơ”, “Tam quốc diễn nghĩa”... Hiện nay ông đã nghỉ hưu.
Sau hơn 1/4 thế kỷ cống hiến và không ngừng trăn trở với số phận của những nhân vật do mình thể hiện, các diễn viên của “Tây du ký” phiên bản đầu tiên đang cùng dốc sức thực hiện bộ phim “Ngô Thừa Ân và Tây du ký” – bộ phim được khởi quay từ con số không và được thực hiện bằng tất cả tình yêu cũng như nhiệt huyết của thế hệ vàng Tây du ký. Hy vọng bộ phim này sẽ lại gây sốt. Theo Linh Anh (GĐXH/Sina, Sohu, Baidu) |
|||||||||||
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Đường Tăng, Trư Bát Giới, Sa Tăng: Cuộc sống phía sau màn ảnh bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Duong Tang Tru Bat Gioi Sa Tang Cuoc song phia sau man anh ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Đường Tăng, Trư Bát Giới, Sa Tăng: Cuộc sống phía sau màn ảnh ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Thế Giới Sao của chuyên mục Thế Giới Giải Trí.
Tang, Zhu Bajie, Satan: Life behind the screen
Tang, Zhu Bajie, Andy Ma, Satan, China, Liu Xiao Ling Tong, West, The Missing Flowers , appliances, Ngo Thua An, film, life, character, art, background, faith
Quietly and less glory than Liu Xiao Ling Tong, life behind the screen of master and disciple binary Sun Wukong's also a wealth of interesting things to explore ..
Cô giáo bị đâm: Hung thủ ra tay tàn độc; Người cha nhẫn tâm đánh, ép con viết “nhật ký” thù mẹ; "Huyết chiến" vì va chạm giao thông ở Hà Nội; Hòa bình Trung Đông đã tới "ngõ cụt"?; "Sốc" vì sữa bột đóng gói bằng xẻng; Triệu Vy trần tình khi bị tố vô ơn với "Hoàng A Mã"; Cô gái không mặc nội y nhảy Gentleman câu like... là những tin nóng nhất trong ngày 18/6
Kỳ án cảnh sát Đồng Nai tham nhũng gần... nửa tấn vàng; Clip thủ đoạn trộm xe SHi ở hàng điện thoại; Căng thẳng đến đỉnh điểm trong vụ thuê sân đón Arsenal; Yêu sách "mập mờ" của Trung Quốc trên Biển Đông; Khoai tây nhiễm độc; Giá xăng điện, giữ lâu rồi tăng 'sốc'?; Những mỹ nhân Hoa ngữ thường xuyên bị sàm sỡ...là những tin nóng nhất trong ngày 17/6
Người bán khoai cứu sản phụ dòi bò lúc nhúc trong xương; Bị ép giá, VFF tính chuyện hủy trận ĐT Việt Nam - Arsenal; Biển Đông sau gặp gỡ cấp cao Tập Cận Bình– Obama; Hãi hùng chè khúc bạch làm từ... da lợn thối; Nỗi đau phiên tòa xử nghịch tử giết mẹ già; Sao Việt đua nhau PR bằng "cảnh giường chiếu"... là những thông tin đáng chú ý nhất trong ngày 14/06
Kỹ nghệ "phù phép" hơn 10 tỉ đồng của siêu trộm; Đường dây nóng giữa hai miền Triều Tiên lại gián đoạn; ; Quan hệ đồng tính: bị "dụ" thành thật; Những lỗ hổng đáng ngại khi xem The Voice Kids; Nhà phố Sài Gòn hét giá... 840 tỷ đồng; WHO cảnh báo virus corona có khả năng gây đại dịch... là những tin nóng nhất trong ngày 13/06.
Thực hư tin đồn thả cua Trung Quốc gây vô sinh ra sông; Những vụ trọng án do sử dụng Axít: Cũng bởi tìm mua axít quá dễ; Trung Quốc ngang nhiên đưa tàu lặn thăm dò đáy Biển Đông; Nhận diện quý cô 8X săn "phi công" trên mạng; Petrolimex bị truy thu thuế 170 tỉ đồng; Vì sao nên "soi" trình độ học vấn của sao Việt?... là những tin tức đáng chú ý trong ngày 12/6
Ông Nguyễn Hữu Khai (61 tuổi), Chủ tịch Tập đoàn Bảo Long đã bị bắt giữ về hành vi “sử dụng trái phép tài sản”.
Thật đáng tiếc khi những thông tin chẳng lấy gì làm hay ho từ vụ mặc cả tiền thuê sân Mỹ Đình được đăng chình ình trên tờ báo lớn nhất nước Anh.
Cô gái 19 tuổi đi lên từ vai diễn nhí trong bộ phim Người mẹ nhí đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận sau khi việc bỏ học bị vỡ lở.
Người ta không chỉ gọi họ là 'dị nhân' mà là 'dị nhân đa tài'. Tôi lại thấy họ như lão phù thủy, nhà ảo thuật.
Cuộc gặp Tập Cận Bình- Obama trọng tâm là định vị quan hệ kiểu mới giữa hai cường quốc.
Lùm xùm chuyện giá 1,5 tỷ thuê sân đá trận Arsenal - Việt Nam; Nghi án hôi lộ trọng tài ơ V-League
Tổng thuật sự kiện WWDC 2013: iOS 7, MacBook Air và các con số, Thêm một trang tìm kiếm đặt mục tiêu số 1 Việt Nam: Wada
Cái giá tỷ đồng cho "cú liều quảng cáo Hà Hồ", Ngọc Trinh "lờ" nộp phạt tội trình diễn trái phép...
Thực phẩm bẩn, môi trường sống cũng bẩn, Hà Nội được các nhà khoa học chuẩn bệnh ô nhiễm nghiêm trọng
Tạm giam, khởi tố người vợ hắt 5 lít axít vào chồng; Kỹ nghệ "phù phép" hơn 10 tỉ đồng của siêu trộm
Viết phản hồi