|
Cư dân mạng đang sôi sục tin về một clip-sex dài 30 phút, trong đó “nữ chính” được cho là MC, diễn viên Đan Lê. Tốc độ truy tìm clip “nóng” vẫn “bỏng” lên từng giờ. Với thái độ bình tĩnh, rắn rỏi, Đan Lê đã trả lời những câu hỏi của phóng viên Dân trí.
Trên thực tế, thông tin về clip-sex của MC, diễn viên Đan Lê đã được lan truyền trong thế giới mạng từ cuối năm 2007, khi “sự cố” Vàng Anh còn chưa kịp lắng xuống. Nhưng khi ấy, tất cả những thông tin mới chỉ tồn tại ở dạng tin đồn, “ai cũng nghe thấy nhưng chưa ai nhìn thấy”.
Việc Đan Lê rời khỏi VTV càng khiến những tin đồn được thổi phồng lên từ dạng “bán tin bán nghi” sang “chắc như đinh đóng cột”. Đến trưa ngày 22/3 (thứ bảy), một clip-sex dài 30 phút với nhân vật nữ (được cho là) có gương mặt giống Đan Lê đã “hoành hành” trên mạng. Tốc độ truy tìm clip “nóng”- “bỏng” lên từng giờ trong suốt những ngày qua.
Ngay từ khi thông tin về clip-sex mới chỉ tồn tại ở dạng tin đồn, cuộc sống của Đan Lê đã gặp không ít rắc rối. Trái với mọi dự đoán của phóng viên, Đan Lê nghe điện thoại và trả lời các câu hỏi một cách bình tĩnh, rắn rỏi.
Hẳn Đan Lê đã biết “vụ” clip-sex bị tung lên mạng?
Tôi đã xem.
Nhiều người khẳng định rằng, nhân vật nữ trong clip là Đan Lê?
Vậy bạn đã xem chưa? Nếu bạn chưa xem thì tôi khuyên thật là bạn nên xem để có thể đưa ra được chính kiến của riêng mình, mà không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ thông tin nào từ người khác. Đó chắc chắn không phải là tôi!
Vậy có thể giải thích là…?
Đó là một hành động xấu xa, vu vạ cho người khác. Bởi thế nên tôi khuyên bạn xem phim để có được nhận định của riêng mình. Từ đó vấn đề sẽ được sáng tỏ ngay thôi!
Nếu thực sự bị oan, Đan Lê có định nhờ các cơ quan pháp luật can thiệp, hay nhờ các chuyên gia “giám định” và chứng minh cho công chúng thấy rằng, đó không phải là Đan Lê?
Những vấn đề xấu của xã hội, không thể chỉ một mình tôi lên tiếng phản kháng mà có thể thay đổi được. Chuyện “tai bay vạ gió” kiểu như thế này, hôm nay xảy ra với tôi, ngày mai sẽ xảy ra với những cô gái khác, gây những ảnh hưởng xấu cho xã hội. Bởi vậy, đã đến lúc, những việc như thế này cần đến tiếng nói của cả cộng đồng. Không chỉ các cơ quan chức năng vào cuộc, mà những ai có kiến thức, có chính kiến, muốn bảo vệ lẽ phải mong hãy cùng lên tiếng.
…. Nói thì nghe mạnh mẽ như thế, nhưng hình như nội dung của câu nói trên chỉ được hiểu đơn giản là, Đan Lê sẽ giữ im lặng trước thông tin về clip-sex này?Vì khó nói hay vì “im lặng là vàng” trong l úc còn “tranh tối tranh sáng”?
Tất cả mọi việc sẽ có bên công an điều tra trả lời.
MC, diễn viên Đan Lê
Hôm nay hẳn là một ngày dài với Đan Lê? Bạn có bị làm phiền bởi những cuộc điện thoại?
Có rất nhiều người gọi điện đến cho tôi để hỏi thăm, chia sẻ và bày tỏ bất bình, vậy thì tại sao lại gọi là làm phiền?
Dù có là sự thật hay không, ngày mai ra đường sẽ có rất nhiều người nhìn Đan Lê với con mắt khác. Sẽ có những lời nói khiếm nhã, sẽ có những ánh nhìn miệt thị, sẽ có những tin nhắn không hay… Liệu lúc ấy, Đan Lê có rắn rỏi được như thế này?
Trong cuộc sống, có những người hiểu mình, có những người không hiểu, và có những người cố tình không hiểu, đó như một quy luật mà mình phải chấp nhận. Không phải cái gì muốn cũng được.
Tất nhiên! Nhưng trước khi có Clip kia tung ra, con số những người yêu quý, những người nghĩ rằng họ hiểu Đan Lê sẽ nhiều hơn. Biết đâu, đang có rất đông những người từng yêu quý bạn đang thất vọng, đang sụp đổ khi tin chắc rằng clip kia là… “đồ” thật?
Khi họ biết được sự thật, họ sẽ còn yêu mến tôi hơn.
Cuộc sống của Đan Lê những ngày này hẳn không tránh khỏi những ảnh hưởng xấu từ thông tin về clip-sex?
Tôi may mắn khi có được nhiều người hiểu mình, chia sẻ và rất bất bình trước sự việc này. Tôi cảm ơn sự quan tâm, động viên và chia sẻ của tất cả mọi người. Mọi việc rồi sẽ được sáng tỏ.
Là gương mặt MC của một kênh truyền hình, liệu công việc của Đan Lê có gặp khó khăn sau “sự cố” này?
Đồng nghiệp cơ quan tôi cũng rất bất bình về chuyện này. Đây thực sự là một hành vi bôi nhọ xấu xa!
|
Trước nguồn thông tin cho rằng, bộ phim Em muốn làm người nổi tiếng từng gặp nhiều rắc rối trong khâu phát hành bởi các nhà nhập phim cũng đã nghe nói diễn viên nữ chính Đan Lê có clip-sex. Phóng viên liên lạc với bà Nguyễn Thị Hồng Ngát- Giám đốc hãng phim Hội điện ảnh VN, đơn vị sản xuất Em muốn làm người nổi tiếng. Bà Ngát cho biết “Chúng tôi cũng từng nghe nói loáng thoáng rằng có phim, ảnh sex của Đan Lê, nhưng chưa từng được xem bao giờ. Tôi cũng đã gọi Đan Lê ra và trò chuyện thẳng thắn. Nhưng Lê trả lời rất cứng rắn rằng không có phim như thế, chẳng qua có những kẻ ghen ghét, thêu dệt, tung tin xấu mà thôi. Đến giờ phút này, khi bạn gọi điện cho tôi, tôi hoàn toàn chưa biết và chưa nghe gì về clip sex của Đan Lê. Tôi chỉ nghĩ rằng, trong giới có kẻ ác mồm tung tin đồn xấu thế thôi. Ngoài đời, Đan Lê là một người cứng rắn, bản lĩnh, không phải là người dễ dãi. Trong công việc, Lê cũng rất chăm chỉ, nghiêm túc. Khi quay Em muốn làm người nổi tiếng, tuy công việc ở Đài bận rộn, lại thêm việc ôn thi, nhưng Lê vẫn sẵn sàng thức trắng đêm quay với đoàn làm phim. Chúng tôi không có gì chê trách với Đan Lê về lao động nghệ thuật của em ấy. Khi phim phát hành đúng là có gặp phải một số trở ngại, bên quân đội muốn phát hành phim, nhưng vì nghe có tin đồn thất thiệt nên e ngại một chút… Nhưng đó chỉ là những tin đồn mà không hề có bằng chứng nào cả”.

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngát- Giám đốc hãng phim Hội điện ảnh VN
Bà Ngát nói thêm “Với những việc đời tư, mỗi cá nhân đều phải tự chịu trách nhiệm. Trong vụ việc Hoàng Thuỳ Linh, thì tôi không đồng ý. Nhưng cũng phải thông cảm, phụ nữ bao giờ cũng nhẹ dạ trong tình yêu. Với các cô gái trẻ có chút nhan sắc và danh tiếng, giữa cuộc sống đầy rẫy cám dỗ và thật giả lẫn lộn như thế này, cũng có phút sẩy chân, dại dột… Đáng trách nhất phải là những kẻ đã quay phim, chụp ảnh, rồi tung lên mạng. Đó mới là những kẻ xấu cần phải bị trừng trị”.
Cũng theo bà Ngát, việc Đan Lê rời khỏi VTV là do, Lê đã thi trượt kỳ thi công chức của nhà Đài. Tại thời điểm đó, VTC có lời nhận Đan Lê vào biên chế luôn, bởi vậy Đan Lê quyết định về đầu quân cho VTC.
Hiện tại, công việc của Đan Lê tại VTC vẫn diễn ra bình thường.
|
Hiền Hương
|