|
"Mặc dù sexy nhưng đó là những tấm hình nghệ thuật. Khi tôi tham khảo ý kiến khán giả thì mọi người đều rất thích nên tôi quyết định dùng nó chứ chẳng có ý định làm ai “điên” lên cả". Cao Thái Sơn tâm sự về những hình ảnh trong album mới và liveshow Trái tim nhân ái diễn ra tối mai 20/10 tại Nhà hát Quân Đội (Hà Nội). - Anh sẽ thể hiện gì trong liveshow tối mai? - Liveshow gồm hai phần, phần một là những ca khúc pop trữ tình; phần hai là các ca khúc nhạc dance sôi động, đây là những bài hát trong album Kool Boy sắp phát hành của tôi. Toàn bộ số tiền tôi được tài trợ để làm liveshow này sẽ được chuyển thành tiền ủng hộ người nghèo. Còn tiền làm show diễn này thì tôi tự bỏ ra. Tôi muốn góp một chút tấm lòng của mình đến với người nghèo. - Nhận mình là "Kool Boy", anh định tuyên ngôn điều gì? - “Kool Boy” là hình ảnh tôi hướng tới trong thời gian tới: cá tính, phong cách, mạnh mẽ và gợi cảm.
- Phải chăng để bắt đầu hướng tới hình tượng "Kool Boy" mà hình ảnh trên album của anh ngày càng sexy, anh không định tuyên bố “muốn cả hai giới đều phát điên vì tôi” như một nghệ sỹ nào đó chứ? - Tôi biết mình đang ở vị trí nào. Tôi cũng biết mình cần phải làm gì để hình ảnh của tôi phù hợp với dòng nhạc tôi đang hát. Chẳng lẽ, hát nhạc dance sôi động, tôi lại mặc vest sang trọng. Mặc dù sexy nhưng đó là những tấm hình nghệ thuật. Khi tôi tham khảo ý kiến khán giả thì mọi người đều rất thích nên tôi quyết định dùng nó chứ chẳng có ý định làm ai “điên” lên cả. - Có người quen anh từ hồi còn học nói rằng, họ tiếc cho giọng hát của anh vì ngày xưa anh hát nhạc “sang” tốt. Bây giờ hát nhạc thị trường khiến anh ngày càng mất đi ưu thế trong giọng của mình? - Lúc học tại trường Cao đẳng nghệ thuật, tôi là một học trò cưng. Trước khi thi Sao mai Điểm hẹn, tôi chỉ hát dòng nhạc pop trữ tình vì thời điểm đó dòng nhạc này khán giả rất thích nghe. Tôi nghĩ có thể dòng nhạc mình hát tốt chưa chắc khán giả đã thích. Khi đi hát, tôi cần nhắm đến thị trường, phải biết thị trường đang cần gì, thiếu gì. Trong lúc thị trường âm nhạc không ổn định, tôi hát nhiều dòng nhạc sẽ đáp ứng được nhu cầu nghe nhạc của nhiều công chúng hơn. Điều ấy tạo ra bất lợi là tôi không theo một dòng nhạc nào cả. Công chúng sẽ không thấy Cao Thái Sơn gắn liền với một dòng nhạc nào hết. Nhưng bù lại dù tôi hát ở đâu cũng có bài để hát, cũng làm hài lòng khán giả. Có thể những bài hát đó không phù hợp với chất giọng của tôi nhưng tôi hát vì khán giả nên điều ấy chẳng có gì phải nghĩ cả. - Nhưng có rất nhiều ca sĩ thành danh và được khán giả yêu mến đâu có cần hát nhiều dòng nhạc? - Tôi nghĩ một ca sĩ chuyên nghiệp thể hiện đẳng cấp của mình bằng việc có hát được nhiều dòng nhạc hay không (!?). Nếu nói đến các diva, họ đã thành danh, có chỗ đứng từ trước rồi. Để làm một diva trong thời điểm này, xuất phát ở thời điểm này thì rất là khó và chưa thể nói trước được điều gì. Có rất nhiều dòng nhạc mà mình thích nghe nhưng khán giả không thích nghe. Với những ca khúc của diva hát, liệu ai có thể nói, chúng được thích hơn những ca khúc nhạc thị trường của các ca sĩ trẻ. Không thể so sánh được. Vì vậy, với tôi, điều quan trọng là có khán giả, được khán giả ủng hộ. Hiện tại, khó vô cùng để đạt đến cái đỉnh mà mình muốn. - Sau Nhật ký Vàng Anh, anh lại tiếp tục vào vai Lữ trong bộ phim Đam mê. Nói thẳng ra, diễn xuất của anh trong Nhật ký Vàng Anh không tốt. Anh có tự tin vào vai diễn mới? - Đam mê là một bộ phim truyền hình dài tập (40 tập – PV) của đạo diễn Đức Liêm. Lúc đầu, có nhiều đạo diễn cùng mời tôi tham gia phim nhưng tôi chỉ tham gia phim này vì nhân vật cũng là một ca sĩ. Tôi hiểu một ca sĩ muốn đi lên thì gặp khó khăn gì nên tôi quyết định nhận vai. Lúc quay Nhật ký Vàng Anh, việc tìm hiểu nhân vật và diễn xuất không được nhiều, tôi chưa có kinh nghiệm, đến trường quay mới được nhận kịch bản. Vì vậy, diễn không thành công, không để lại ấn tượng gì là điều không thể tránh khỏi. Tôi không dám tự nhận xét mình vào vai Lữ trong Đam mê như thế nào nhưng tôi cũng nhận được lời khen ngợi của đạo diễn và các diễn viên khác đóng chung. Có lẽ, khi phim trình chiếu, khán giả sẽ thấy Cao Thái Sơn trong vai trò diễn viên có khác khi tham gia Nhật ký Vàng Anh không. - Nhiều người cho rằng ca sĩ trẻ bây giờ đi đóng phim và làm MC chỉ càng cho thấy chính họ không có bản lĩnh nghề nghiệp trong âm nhạc, không vững vàng trong nghiệp hát. Anh nghĩ sao? - Tôi không nghĩ như vậy. Một ca sĩ chuyển sang đóng phim đóng phim như tôi mà phải loay hoay, tôi sẽ không chọn nghiệp diễn mà chọn công việc nào chắc chắc hơn, bền vững hơn và không liên quan đến nghệ thuật. Việc đóng phim chỉ vì yêu thích nhân vật đó, bộ phim đó. Mỗi người có một cách nhìn nhận, đánh giá khác nhau về một sự việc. Có thể, có ai đó loay hoay thật nhưng không thể bỏ đồng tất cả nghệ sĩ vào chung suy nghĩ ấy. - Dạo này thấy Sơn cặp kè với người trợ lý trẻ trung của mình nhiều quá khiến nhiều người đặt câu hỏi về mối quan hệ của hai người? - Cô ấy là người em, giúp tôi rất nhiều, một người em tinh thần đúng nghĩa. Cô bé rất trẻ, mới học lớp 12, giúp quản lý công việc của tôi ở Hà Nội khi tôi không có mặt ở đây. - Lại nghe nói anh đang yêu? - Tôi rất quan trọng chuyện tình cảm. Khi thương một ai đó, tôi sẵn sàng hi sinh vì người ta, kể cả công việc mình đang làm. Thời điểm này tôi có rất nhiều kế hoạch và việc phải làm nên người yêu phải là người chia sẻ thông cảm với hoàn cảnh của tôi. Và hiện tại, người ấy đang đi du học ở nước ngoài.
-Tôi thấy cả Tùng Dương, Quang Hà, và nay là anh đều là những người có nghi án về giới tính và đều nói rằng người yêu ở nước ngoài. Nếu có người yêu thật sao không trình diện mà cứ phải lập lờ? - Tôi không phải lập lờ hay ngụy biện về chuyện đó. Tôi có gì nói đó, có như thế nào thì người thân, bạn bè tôi đều biết. Bạn tôi không thích xuất hiện trên mặt báo nên tôi không muốn để cô ấy lên báo. Tôi có thể vượt qua mọi khó khăn khi đối diện với dư luận nhưng chưa chắc bạn tôi đã làm được điều như thế. - Gần đây, một bộ phận nghệ sĩ trẻ có những phát ngôn và hành động rất gây sốc về sex. Anh nghĩ gì về chuyện này? Tôi nghĩ rằng họ có lối suy nghĩ quá thoáng, có cách sống “Tây” quá nên họ cảm thấy bình thường. Tôi không dám bình luận. Mỗi người có một cách sống, cách suy nghĩ nhưng những chuyện đó không nên phô trương, không cần thiết như thế. Việt Nam chứ không phải là là nước ngoài nên có những quy chuẩn về đạo đức cần gìn giữ. Tôi nghĩ những nghệ sỹ ấy nên nghĩ lại phát ngôn và hành động của mình để không ảnh hưởng đến người khác. - Lúc đầu, bố mẹ không ủng hộ với nghiệp hát của anh. Giờ thì sao rồi? - Bố mẹ không can thiệp nhiều vào những quyết định của tôi. Họ chỉ đứng sau giúp đỡ và ủng hộ thôi. - Thế họ phản ứng thế nào trước những scandal của anh? - Họ cũng đứng từ vị trí của độc giả và xem xét. Hơn nữa, cũng chỉ biết là báo chí nói vậy thôi. Bố mẹ tin tưởng tôi lắm. - Xin cảm ơn anh! Đào Gia Long (thực hiện) |
||||||
|
Việt Báo
|
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Cao Thái Sơn: Không dám phát ngôn về sex bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Cao Thai Son Khong dam phat ngon ve sex ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Cao Thái Sơn: Không dám phát ngôn về sex ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Thế Giới Sao của chuyên mục Thế Giới Giải Trí.
Cao Thai Son: Do not dare to speak about sex
Cao Thai Son, Hanoi, Kool Boy, Army, consultation, British Journal Gold, intended audience, not daring, spokesman , photo, singer, decisions, Music
"Although it's sexy but artistic photographs. When I consult with the audience, people are very interested so I decided to use it but who do not intend to do "crazy" to all ". Cao Thai Son talk about the pictures in the new album and ...
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.
Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Thông tin cảnh báo rạch đùi nữ sinh khiến nhiều nữ sinh cũng như các bậc phụ huynh bất an, lo lắng.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi