|
Tags: Đà Lạt, Tour Đà Lạt, Travel Home, Phú Quốc, Nha Trang, thiên nhiên và con người, một cách tự do, đặc biệt là, lên kế hoạch, khám phá, thú vị, cảm nhận, mới mẻ, nhà thờ, bánh canh, bạn
Khám phá nét đẹp thiên nhiên và con người một cách tự do theo đúng gu của mình ngày càng được nhiều du khách lựa chọn, đặc biệt là những bạn trẻ năng động. Nếu bạn đang lên kế hoạch cho chuyến chu du sắp tới, thì Đà Lạt – Phú Quốc – Nha Trang – “free and easy” là những món quà thú vị mà Travel Home dành cho bạn.
Có thể rất đỗi quen thuộc, nhưng Đà lạt vẫn cứ vấn vương và khiến người ta muốn quay lại mãi. Nét đẹp của thành phố hoa và sương cũng đã tốn không biết bao giấy mực của những ai dạt dào cảm xúc. Nhưng mỗi người sẽ tự khám phá nét duyên Đà Lạt bằng cá tính tâm hồn rất riêng của mình.

Sao không “thử thách lòng dũng cảm” khi vùng ra khỏi chiếc chăn ấm vào sáng sớm mờ sương, cùng bạn thân trên chiếc xe đạp đôi dạo một vòng quanh hồ Xuân Hương, len lỏi một chút vào những ngõ dốc nho nhỏ, để cảm nhận điều gì đó rất khác lạ, bỡ ngỡ và thú vị, trong cảnh vật và cuộc sống con người dạo đầu khúc nhạc ngày mới, trong từng làn khói vui vẻ thoát ra từ khuôn miệng nói nói cười cười, lấp lánh ánh nắng mai.
Khi những đoạn dốc tinh nghịch khiến bạn thấm mệt, món bánh canh Xuân An sẽ làm cho bạn thấy ấm lòng kỳ lạ với hương vị đậm đà mà những ai đến Đà Lạt không quên kể lại với bạn bè khi trở về. Bánh canh Xuân An ngon độc đáo, ăn lạ miệng và cứ thấy thèm mỗi khi ăn xong. Tô bánh canh đậm đà, ngọt vị thịt, béo béo vị mỡ heo, thêm 1 cục giò to bên cạnh mấy miếng chả cá dai dai bùi bùi. nước lèo bánh canh hơi sền sệt, đỏ màu hạt điều thơm thơm, lại thêm vào mấy lát ớt cho dậy lên cái vị cay cay nồng nồng giữa tiết trời lành lạnh. Quán Xuân An nằm trên đường Nhà Chung, một con đường nhỏ bên hông thắng cảnh nổi tiếng, nhà thờ Con Gà.
Thưởng thức bánh canh xong, chỉ một đọan ngắn thôi bạn có thể vào thăm nhà thờ Con Gà cổ kính, trải lòng vào không khí trang nghiêm vương một chút hoài niệm. Từ tháp chuông của nhà thờ bạn có thể nhìn thấy mọi nơi của thành phố. Cửa chính của nhà thờ hướng về núi Langbiang. Phần áp mái trang trí bằng 70 tấm kính màu chế tạo từ Pháp, làm cho khung cảnh thánh đường thêm phần huyền ảo, thể hiện được một phần nào nét kiến trúc nhà thờ Châu Âu thời Trung cổ.
Gấn trưa, đến viếng thăm chùa Linh Phong (đường Hoàng Hoa Thám), bạn khó có thể không ghi lại những hình ảnh và cảm xúc tuyệt diệu vào một góc nào đó sẽ ở lại mãi trong hồn mình. Ngôi chùa Ni sư yên bình trên một ngọn đồi cao vút ẩn hiện giữa ngàn thông vi vu lộng gió. Cổng Tam quan được xây dựng bằng đá xanh, tạo nên nét uy nghi cho ngôi tinh đường theo triết lý Tam quán “Không, Giả, Trung”. Chùa chia 5 gian kiến trúc theo kiểu những đình làng ở miền Trung. Mái kép cong được trang trí bằng tứ linh (long, lân, quy, phụng) uốn lượn giữa gió núi mây ngàn. Không khí trong lành se se lạnh, nắng trưa nhè nhẹ vắt ngang nếp mái chùa cong, còn gì hơn những phút giây thanh thản trong câu kệ lời kinh, tiếng chuông trầm ấm, và dùng một bữa cơm chay thanh tịnh.
Khi chiều rót nắng nghiêng nghiêng, vừa thưởng thức món kem Phụng đặc biêt, hay một ly sinh tố bơ thơm ngậy, vừa ngắm nhìn cảnh mua bán tấp nập từ tầng 1 chợ Đà Lạt, là một trải nghiệm thú vị, trước khi bạn bước xuống cầu thang và hòa mình vào không khí chợ đêm với vô vàn niềm vui chờ đón: gánh sữa đậu nành nóng, ốc len xào dừa thơm lừng, bánh tráng nướng quết tôm hành, cháo hến nghi ngút khói... Bạn đừng quên nếm thử hương vị “chè hé”, quán chè đặc biệt với cánh cửa chỉ he hé mở vừa cho một người ra vào, nhưng bao giờ cũng đông khách, khum khum chén chè nhỏ nhắn ấm nóng giữa lòng bàn tay, trong tiếng cười nói rổn rảng , bạn sẽ thấy giòn tan một niềm vui khó tả!...
Những quán cà phê cũng là một quãng âm rất đáng để ta khám phá trong bản nhạc vị diệu của Đà Lạt. Khi đôi chân đã thỏa sức với chợ đêm, bạn có thể đến với một quán cà phê bên bờ hồ Xuân Hương, nơi có khung cảnh vừa vặn với phong cách của mình, trong âm điệu dòng nhạc bạn yêu thích, trò chuyên, hay suy tư, run run với cái lạnh tê tái của gió và hơi nước tỏa lên từ mặt hồ, chắc hẳn bạn sẽ chiêm nghiệm được một điều gì đấy thật lạ lẫm và thú vị…
Đà Lạt, bên cạnh những địa danh vang tiếng từ lâu như Thác Dambri, Hồ Than Thở, Thung lũng Tình Yêu, Đồi Thông Hai Mộ, Cao nguyên Lang Biang, Suối Vàng Suối Bạc, những con đường quanh co rực rỡ sắc hoa, những biệt thự cổ nguy nga nhiều “truyền thuyết” v.v.., còn nhiều lắm những khoảng riêng dành cho bạn, để mỗi lần trở lại thành phố vùng cao này, bạn vẫn luôn khám phá thêm những góc độ nào đó, thật quyến rũ, thật mới mẻ, trong mỗi thời khắc một ngày đi qua…
Nhấp chuột vào link: www.travelhome.com.vn , hoặc gọi cho chúng tôi: 08 3526 5260, bạn hoàn toàn yên tâm về chuyến bay, khách sạn và bảo hiểm du lịch, chỉ còn lên một kế hoạch độc đáo để khám phá Đà Lạt theo đúng cách của bạn trong những ngày sắp tới. Travel Home rất hân hạnh được làm người tư vấn để chuyến đi của bạn thực sự thú vị và vừa ý.
Mọi thông tin về tour xin vui lòng liên hệ:
Công ty CP Đầu tư Du Lịch Việt Nam – Vietnamtourism JSC
111D Lý Chính Thắng, P. 7, Q. 3, Tp. HCM
Tel: 08 3526 5260
Fax: 08 3526 5238
Website: www.travelhome.com.vn ,
Email:
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
,
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Thanh Huyền
Tìm hiểu: Đà Lạt, Tour Đà Lạt, Travel Home, Phú Quốc, Nha Trang, thiên nhiên và con người, một cách tự do, đặc biệt là, lên kế hoạch, khám phá, thú vị, cảm nhận, mới mẻ, nhà thờ, bánh canh, bạn |