Mới lấy nhau được vài tháng song vợ chồng anh Khoa luôn xảy ra bất đồng vì những chuyện không đâu. Cô vợ kiểm soát chặt chẽ khiến cho anh cảm thấy như bị cầm tù. Anh không hiểu tại sao được sống với người mình yêu lại không hạnh phúc. Chuyên gia tư vấn đã giúp đỡ anh giải đáp thắc mắc này.
Đã 7 đêm rồi tôi ngủ không yên giấc vì vợ bỏ nhà đi. Tôi xin cơ quan nghỉ phép nhưng cũng chẳng biết đi đâu. Đối với tôi, Hoa là người hoàn mỹ nhất. Dù không được cha mẹ chấp nhận, đám cưới của chúng tôi vẫn được tiến hành. Vợ chồng tôi thuê nhà ở riêng và bắt đầu cuộc sống tự lập.
Lần đầu tiên làm chủ một gia đình nên cả hai đều không khỏi bỡ ngỡ. Nhưng tôi luôn tự nhủ với lòng sẽ làm việc hết mình để tạo lập cuộc sống sung túc, mang lại hạnh phúc cho vợ mình. Điều đáng buồn, những ước mơ và cố gắng của tôi hình như tỷ lệ nghịch với suy nghĩ của Hoa. Cô ấy muốn tôi ở bên cạnh, phải làm cái gì, ăn cái gì cô ấy thích. Nhiều lúc tôi cảm thấy không phải là mình nữa.
Tôi đã mất hết tự do và trở thành tù nhân của vợ. Hoa kiểm soát tôi từng cái thư gửi đến, từ cái áo khi đi làm về. Nếu tôi tỏ ý bực bội hay lớn tiếng một chút là Hoa lại rơm rớm nước mắt, bảo tôi thay lòng đổi dạ. Để cho yên cửa yên nhà, tôi đành phải xuống nước năn nỉ, hứa hẹn rồi thề thốt đủ điều. Nhưng rồi chỉ được mấy ngày, màn kịch ấy lại tái diễn. Cô ấy lúc nào cũng như muốn đánh đố tôi vậy, muốn mà không nói ra khiến tôi không biết đường nào mà lần.
Một tuần trước đây, Hoa bảo tôi đi làm về và cùng cô ấy đến thăm chị gái mới sinh. Tan sở, tôi bị kẹt xe, về muộn 15 phút. Đến nhà không thấy Hoa đâu, chỉ thấy một mảnh giấy trên bàn bảo tôi không cần đi nữa, cô ấy đi một mình. Tôi đã đi chơi với bạn, về nhà thì Hoa đóng cửa. Tức giận, tôi đã tát vợ một cái. Cô ấy lu loa chửi tôi là đồ vũ phu, vô lương tâm và bỏ nhà ra đi.
Phải chăng tôi chưa làm tròn trách nhiệm một người chồng nên Hoa mới vậy? Tại sao khi được sống với người mình yêu tôi lại không thấy hạnh phúc? Tôi rất muốn được nghe ý kiến của chuyên viên tư vấn.
Anh Khoa (TP HCM)
Anh Khoa thân mến!
Anh đã nghe bài hát Đừng nghe những gì con gái nói chưa, con gái nói có là không, nói không là có. Và một bài thơ cũng rất nổi tiếng đề cập đến sự bất nhất trong lời nói của phụ nữ: Em bảo anh đi đi, sao anh không dừng lại/Em bảo anh đừng đợi, sao anh vội về ngay. Dù ngoài miệng người con gái bảo chàng trai đi đi nhưng trong bụng cô ấy lại muốn giữ anh ấy lại. Đó là một nghịch lý trong tình yêu, rất dễ thương và thi vị. Nhưng thực tế không phải chàng trai nào cũng hiểu được tâm lý của phụ nữ trẻ để có thể đáp lại. Anh cũng là một chàng "ngốc" như vậy đó.
Thật ra, vấn đề xảy ra trong gia đình anh cũng giống như nhiều gia đình trẻ khác. Giai đoạn đầu của hôn nhân, khi cái tôi của cả hai chưa thể hòa nhập được nên thường xảy ra tranh cãi. Một chuyện nhỏ nhặt nhất cũng có thể làm hai vợ chồng nổi cáu. Nếu không biết cách điều chỉnh sẽ làm cuộc sống gia đình thêm xấu đi.
Bởi vậy, khi bắt đầu cuộc sống chung, vợ chồng nên đối xử với nhau trên nguyên tắc bình đẳng, thương yêu và tôn trọng lẫn nhau. Chỉ có làm như vậy, các bạn trẻ mới không vỡ mộng về nhau khi bước vào cuộc sống đời thường. Hãy dẹp bỏ tự ái và nên trở về nhà ngay, có lẽ giờ này vợ anh đang rất lo lắng và mong đợi chồng. Chúc anh hạnh phúc.
(Theo Hạnh Phúc Gia Đình)