Điều đó đến sớm hay muộn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Và việc anh gặp Lan chỉ là tác động cuối cho đổ vỡ này (không gặp Lan thì anh cũng sẽ vẫn bỏ Hương nếu anh gặp người khác). Mong anh sớm tìm được sự thanh thản (tôi nghĩ với tình hình của anh cũng chẳng khó lắm đâu). Hãy mạnh mẽ hơn lên nhé.
From: Tuong Vi
To:
Sent: Thursday, November 14, 2002 7:44 PM
Subject: May loi voi anh Chuong !Anh Chuong chang xau lam, ma chi hoi tre con thoi !?
Đọc những lời tâm sự của anh trên báo, tôi đoán anh còn quá trẻ, nếu như không muốn nói là quá trẻ con. Tôi nói vậy bởi nếu anh là một đấng nam nhi, một người đàn ông thực thụ thì chắc chắn là sẽ không có gì ngại ngần hay khó xử khi phải giáp mặt bố mẹ Hương. Và nếu thực sự anh yêu Hương, tôi nghĩ anh sẽ có đủ bản lĩnh để tìm cách thuyết phục các cụ. Nói anh đừng giận, chứ tôi có cảm giác anh lấy cái cớ là vì bố mẹ Hương đối xử không tốt với anh để bao biện cho việc chính anh đang chán Hương. Thì chính anh đã thừa nhận rằng tình cảm của mình hiện ngả về Lan nhiều hơn đấy thôi.
Nói cho cùng thì cũng chẳng trách anh được, tình cảm con người luôn phức tạp mà và thế mới là cuộc sống. Có điều tôi nghĩ, là đàn ông ta nên mạnh mẽ hơn, phải dứt khoát hơn dù cho sự lựa chọn đó đúng sai thế nào thì cũng phải chọn lấy một, miễn sao mình thanh thản để còn dành thời gian làm việc khác chứ.
Mà tôi cũng chán cả Hương nữa, tuy rằng cùng giới nhưng tôi rất không thích cái sự hời hợt của cô ấy. Nếu thực sự yêu anh, cô ta cũng phải có trách nhiệm trong việc thuyết phục bố mẹ, chứ không thể buông xuôi cam chịu như thế được. Hơn nữa, xa nhau có 40 km mà chấp nhận cảnh một tháng mới gặp nhau một lần thì tôi khó hiểu lắm. Nếu anh vì lý do nào đó mà không thể đến với cô ấy nhiều được thì cô ấy sẽ phải tìm đến anh nếu cô ấy thực sự yêu anh.
Tóm lại là với những phân tích ấy (phân tích chủ quan của tôi), tôi thấy rằng việc anh và Hương chia tay nhau là không thể tránh được, sớm hay muộn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Và việc anh gặp Lan chỉ là tác động cuối cho sự đổ vỡ này (không gặp Lan thì anh cũng sẽ vẫn bỏ Hương nếu anh gặp người khác).
Mong anh sớm tìm được sự thanh thản (tôi nghĩ với tình hình của anh cũng chẳng khó lắm đâu). Hãy mạnh mẽ hơn lên nhé.