Thứ năm, 02 Tháng tám 2007, 15:56 GMT+7

Tôi cũng đã từng yêu người có gia đình

Rất vô tình, hôm nay tôi đọc được tâm sự " Tôi sẽ không chịu nổi " của bạn Cẩm Ly ở thành phố Hải Phòng, sau khi đọc xong tôi muốn được bày tỏ sự chia sẻ của mình đối với bạn.

Cẩm Ly thân mến! Trước tiên, tôi mong bạn hãy thật sự tỉnh táo bởi đây có lẽ là một trong những quyết định quan trọng của cuộc đời bạn. Thật ra, cuộc sống không đơn giản đâu Ly à, khi yêu thì mọi cái đều đẹp, đều lung linh nhưng hôn nhân thì lại khác. Tôi biết bạn đang yêu, đang khát khao được yêu và chung sống với người đàn ông mà bạn cho là "một nửa đích thực của cuộc đời mình". Và tình yêu thì không bao giờ có lỗi, và càng không thể bắt con tim ngốc nghếch phải hành động theo lí trí phải không bạn? Nhưng tôi muốn bạn hãy thật tỉnh táo, bởi quyết định cuối cùng của bạn không những ảnh hưởng tới chính cuộc đời bạn mà còn ảnh hưởng tới hạnh phúc của rất nhiều người khác nữa.

Sở dĩ tôi khuyên bạn hãy sáng suốt và phải sáng suốt khi quyết định là bởi vì tôi cũng đã từng ở hoàn cảnh giống như bạn, vì thế tôi cũng phần nào hiểu được tâm trạng của bạn trong lúc này. Ngày ấy, khi tôi còn là cô sinh viên đang học năm thứ 2 đại học, tôi cũng trót đem lòng yêu một người đàn ông đã có gia đình. Anh ấy làm nghề lái xe, hơn tôi 10 tuổi, có vợ và một con gái 4 tuổi, gia đình anh sống chỉ cách nhà tôi chưa đầy 1km.

Tình cờ, một lần trên chuyến xe từ Bắc Kạn xuống Thái Nguyên, tôi biết anh. Anh là người đàn ông rất dễ mến với nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Phải nói rằng, khi lần đầu nhìn thấy anh, tôi đã bị "sét" đánh, tôi cảm thấy hình như mình yêu anh ngay từ giây phút đầu tiên và có lẽ anh cũng vậy. Lúc đó chúng tôi cũng không ngờ là nhà tôi và anh chỉ cách nhau có một đoạn đường và tôi cũng không hề biết anh đã có gia đình.

Xuống tới Thái Nguyên, tôi và anh lưu luyến chia tay nhau bởi anh chỉ lái xe tuyến Bắc Kạn - Thái Nguyên trong khi tôi phải đi đến Hà Nội. Trao vội cho anh mảnh giấy có ghi số điện thoại của kí túc xá nơi tôi ở cho anh, anh nói sẽ tìm tôi khi có dịp xuống Hà Nội.

y
... Thật bất ngờ, tuần sau tôi đã gặp anh ngay tại cửa phòng kí túc xá, anh nói anh đã xin chuyển để được lái tuyến Bắc Kạn - Hà Nội mong được gặp tôi. Khỏi phải nói tôi đã sung sướng biết bao vì suốt một tuần qua tôi thấy nhớ anh nhiều lắm và không ngờ là mình sẽ được gặp lại anh nhanh như thế. Mặc dù biết là vội vàng nhưng có lẽ do lúc đó tôi còn quá trẻ nên đã không ngại ngần đồng ý nhận lời yêu anh không chút đắn đo, suy nghĩ. Tôi có cảm giác yêu anh hơn bất cứ mọi thứ trên cõi đời này, ở bên anh tôi ngây ngất trong hạnh phúc vì thấy anh là một người đàn ông rất tâm lí, luôn hiểu những gì tôi nghĩ và luôn làm cho tôi bất ngờ bởi những cử chỉ quan tâm thật ân cần, đúng lúc. Tôi đâu biết một người đàn ông đã có gia đình như anh, thì việc hiểu và nắm bắt tâm trạng của phụ nữ đâu phải là điều quá khó, nhất là đối với một con bé mới lớn như tôi.

Tôi và anh cứ yêu nhau như thế được gần 1 năm thì tôi phát hiện ra anh đã có vợ do một lần về quê ăn cưới họ hàng... cạnh nhà anh. Tôi như không tin vào mắt mình khi trông thấy đứa trẻ trên tay anh bế, hỏi ra mới biết đó chính là con gái anh, rằng anh đã có vợ. Lúc đó tôi chỉ muốn chạy sang nhà gặp anh để hỏi cho ra nhẽ nhưng tôi đã cố gắng kiềm chế. Khi gặp lại, sau khi nghe tôi hỏi anh đã rất bình tĩnh giải thích với tôi rằng sở dĩ anh giấu tôi là vì không muốn tôi đau khổ vì hôn nhân của anh là do cha mẹ ép buộc chứ anh không có tình cảm gì với người phụ nữ đó. Anh còn nói rằng, đứa con đó không phải là con của anh, rằng người đàn bà đó đã phản bội anh và anh đã nộp đơn lên toà để li dị người đàn bà xấu xa đó. Tôi đã tin những lời anh nói là thật và thấy thương anh nhiều hơn.

Nhưng mãi vẫn không thấy anh đả động gì tới chuyện li dị vợ, tôi có hỏi thì anh nói là đang đợi toà gọi nhưng đã hơn một năm trôi qua mà vẫn không thấy có động tĩnh gì. Vì yêu anh nên tôi cố chịu đựng, bỏ qua tình cảm chân thành của những người đàn ông khác với hy vọng một ngày nào đó tôi và anh sẽ có nhau trọn vẹn, nhưng tôi đã lầm vì quá tin anh...

Một chủ nhật nọ, nghe đứa bạn nói là có "đồng hương" đang đợi tôi ở kí túc xá, tôi vội chạy về. Tới nơi, tôi được chị "đồng hương" mời đi uống nước và hứa sẽ nói lí do về sự đường đột của mình. Sau khi nói chuyện, tôi mới biết chị chính là vợ của người đàn ông mà tôi đang yêu. Tôi đã nói với chị những gì anh nói về chị, rằng chị đã phản bội anh và không có tư cách tới gặp tôi để nói chuyện nhân nghĩa nhưng chị chỉ cười buồn và không cắt lời tôi.

Đợi tôi nói hết chị mới nhẹ nhàng khuyên bảo, chị nói: "Đây không phải là lần đầu tiên chồng chị có bồ, đây là lần thứ 3 và lần nào cũng một tay chị phải đứng ra giải quyết. Lần nào anh cũng hứa sẽ thay đổi nhưng vẫn chứng nào tật nấy, chị cảm thấy rất mệt mỏi nhưng vì yêu anh và vì thương con nên chị phải cố. Rằng nếu không vì yêu anh và thương tôi thì chị đã làm ầm lên trong kí túc xá thì tôi sẽ không còn mặt mũi nào nữa".

Sau khi nói chuyện với "chị ấy", tôi đã kiên quyết chia tay bất chấp anh có van xin được nói chuyện với tôi lần cuối. Trong lá thư tôi viết cho anh chỉ vẻn vẹn đôi dòng: "Em vẫn yêu anh ngay khi anh nói đã có gia đình vì em tin những lời anh bịa đặt là đúng. Vì thế em càng yêu anh hơn bao giờ hết. Nhưng sự thật lại không như vậy, anh không đáng được nhận tình cảm đó, hãy trả nó lại cho em. Hãy sống có trách nhiệm hơn với người phụ nữ của anh - chị ấy xứng đáng được như vậy".

... Giờ đây tôi đã lấy chồng, là mẹ của 2 đứa con, tôi mới hiểu và thầm cảm ơn người đàn bà đó, không có chị chắc tôi vẫn mãi đắm chìm trong thứ hạnh phúc không có thật. Và biết đâu tôi không gặp được ông xã của tôi bây giờ và có 2 đứa con xinh xắn như thế này. Cẩm Ly ạ! Xin lỗi vì khuyên bạn mà tôi lại kể ra câu chuyện dài dòng của mình, tôi rất mong muốn bạn hãy dũng cảm vượt qua nỗi buồn này. Rồi thời gian sẽ giúp bạn nguôi ngoai, bạn xứng đáng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn.

  • Lê Mai, Hà Nội

Hãy gửi tâm sự của bạn cho chúng tôi:

Việt Báo


Nhận xét tin Tôi cũng đã từng yêu người có gia đình

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tôi cũng đã từng yêu người có gia đình bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Toi cung da tung yeu nguoi co gia dinh ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tôi cũng đã từng yêu người có gia đình ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tâm Sự của chuyên mục Đời Sống-Gia Đình.

I used to love the family
Cam Ly, Ha Noi, Bac Kan, Thai Nguyen, married, Hai Phong city, man, dormitory, in the city, the divided Share, after, of you, once, who, he

Very accidentally, today I read about this, "I will not stand your" Cam Ly Hai Phong city, after reading my want to express my share for you ..



  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.

  • Thoi su 24h Bit mat giat trang suc thieu nu dang di xe may
    Thời sự 24h: Bịt mặt, giật trang sức thiếu nữ đang đi xe máy

    Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.