Tâm Sự
|
Thứ bảy, 20 Tháng ba 2010, 08:20 GMT+7 |
|
Trong thời gian tôi dạy học trên miền núi, anh đã có người khác. Cô ấy là đồng nghiệp làm cùng cơ quan với anh. Lúc đầu, do buồn chán việc tôi đi xa, anh đã mang chuyện của chúng tôi kể với cô ấy, cô ấy tỏ ra thông cảm và biết..
Tags: của chúng tôi, trong thời gian, cô ấy, miền núi, dạy học, đã có, lấy vợ, sư phạm, anh, việc, biết, làm, nhà |
|
|
Thứ năm, 18 Tháng ba 2010, 10:35 GMT+7 |
|
Mình cũng không biết chia sẻ với bạn và mẹ như thế nào nữa, thực sự vào hoàn cảnh đó thì khó thật. Hay bạn thử trao đổi với bố xem bố quan niệm như thế nào?
Tags: như thế nào, ly hôn, nói với, có con, quan niệm, thực sự, trao đổi, bố, mẹ, mình, xem |
|
|
Thứ ba, 16 Tháng ba 2010, 14:57 GMT+7 |
|
Những chuyến công tác dài ngày và với muôn vàn lí do khác cứ kéo khoảng cách giữa bố và 3 mẹ con tôi ngày một xa hơn. Hai chị em tôi đi đâu, làm gì cũng chỉ có mẹ, nhiều khi đưa em đi chơi công viên nhìn gia đình họ đầm ấm bên..
Tags: khoảng cách giữa, chị em, có con, gia đình, làm sao, chúng tôi, mẹ con, bố, nói, người, hai, vô |
|
|
Thứ sáu, 12 Tháng ba 2010, 14:36 GMT+7 |
|
Thời gian thấm thoát đã gần hai năm nhưng tôi vẫn chưa thể hoàn thành nhiệm vụ của người con dâu là sinh một đứa cháu đích tôn. Tôi đã chủ động đi khám kết quả vẫn bình thường.
Tags: cháu đích tôn, không thể, sinh con, bình thường, thời gian, vợ chồng, thô bạo, anh, khám, nói, chuyện, năm |
|
|
Thứ năm, 11 Tháng ba 2010, 09:24 GMT+7 |
|
Tôi nghĩ bạn cũng cần những người bạn thực sự để chia sẻ, níu giữ và đưa bạn trở lại cuộc sống này. Chúc bạn sớm vượt qua tất cả, đừng chờ đợi ở người mình không thể nắm giữ. Bạn đọc chia sẻ với Thanh Hiền trong tâm sự: Chờ đợi..
Tags: Thanh Hiền, Những người bạn, cuộc sống này, chia sẻ, vượt qua, chờ đợi, một người, như thế, không thể, em, nghĩ, chị, sớm, chúc |
|
|
Thứ bảy, 06 Tháng ba 2010, 16:10 GMT+7 |
|
Sự vỗ về yêu thương từ anh đã cho tôi biết thế nào là yêu. Cứ như vậy suốt một năm bên tôi lúc nào cũng có anh, tôi lao vào như một cỗ xe chạy theo quán tính vượt qua mọi giới hạn, tôi trao cho anh cả sự trong trắng của mình.
Tags: chạy theo quán tính, lúc nào cũng, sự trong trắng, quay về, thế nào, như vậy, một năm, phụ bạc, đã cho, mẹ, sống, bên, học, trở |
|
|
Thứ tư, 03 Tháng ba 2010, 17:18 GMT+7 |
|
Đến nay đã 5 năm chúng tôi yêu nhau, trải qua rất nhiều khó khăn, có nhiều khi vì hiểu nhầm, vì áp lực gia đình mà chúng tôi tưởng chừng phải chia tay... đến khi được mọi người chấp nhận thì chính anh lại thay đổi.
Tags: người chấp nhận, chúng tôi, gia đình, yêu nhau, 5 năm, thời gian, đến nay, anh, cưới, lâu, em, quan |
|
|
Thứ hai, 22 Tháng hai 2010, 07:22 GMT+7 |
|
Nếu em yêu người đó thật lòng thì hãy cầu chúc cho anh ấy và gia đình có được hạnh phúc trọn vẹn, để vợ anh ấy có chồng và con anh ấy có cha...
Tags: anh ấy, gia đình, đặt mình, địa vị, hạnh phúc, có được, em, vợ, con |
|
|
Thứ hai, 22 Tháng hai 2010, 07:20 GMT+7 |
|
Cuối cùng rồi cô ấy cũng đã nói lời chia tay với tôi. Tôi cảm nhận được điều ấy từ lâu, nhưng cái lý do mà cô ấy đưa ra lại nằm ngoài dự đoán của tôi. Cô ấy bảo: em vẫn còn yêu anh, nhưng anh thánh thiện quá, ngu ngơ quá. Mà em..
Tags: người đàn ông, đưa ra lại, cô ấy, chia tay, ở bên, cảm giác, ngu ngơ, phụ nữ, yêu, em, chuyện, mình, nói |
|
|
Thứ hai, 15 Tháng hai 2010, 11:41 GMT+7 |
|
Tin nhắn đó như một quả tạ ném xuống đầu tôi, xuống tổ ấm hạnh phúc của tôi. Người đàn ông kia vừa mới ra tù, muốn chồng tôi quay lại làm tình nhân của ông ta.
Tags: người đàn ông, ông ta, hạnh phúc, của tôi, bố mẹ, quay lại, tin nhắn, anh, chồng, học, ngày, xuống |
|
| |
|
|