Thứ hai, 30 Tháng bảy 2012, 15:00 GMT+7

Sống chậm là hành trình đi tìm thanh thản

“Những người già mang trên khuôn mặt của mình cả cuộc đời của họ. Họ là những người đã thành công, đã thất bại, đã mất mát, đã tiếc nuối... các trạng thái thể hiện của họ phần lớn có thể nói lên nhiều điều hơn đối với những người trẻ”- Chỉ bởi điều này thôi đã đủ để tôi chọn anh- nhiếp ảnh gia Đặng Quốc Anh cho cuộc mạn đàm về “Sống chậm” này. Tôi tin rằng, chỉ những người biết quan sát, biết lắng nghe cuộc sống và con người xung quanh bằng trái tim mình mới có thể nhận ra điều giản đơn ấy giữa bộn bề mưu sinh.

Sống chậm có dễ đâu

Cuộc sống hối hả dường như đã cuốn tất cả vào vòng quay của nó. Mọi thứ đều trở nên gấp gáp và chóng vánh. Người ta nói, nhiếp ảnh là để lưu lại những khoảnh khắc trong dòng chảy thời gian ấy. Các nhiếp ảnh phải chăng là những người sống chậm nhất trong những người sống chậm?

Những người sống chậm nhất trong những người sống chậm thì chắc là… người già đang bệnh. Còn các nhiếp ảnh thực sự thì suy nghĩ sâu hơn, giơ tay cẩn thận, khó tính trong khuôn hình, bấm máy cân nhắc, lựa chọn kĩ càng ... nhưng sống thì vẫn hối hả như thường bạn ạ. (cười)


Song cham la hanh trinh di tim thanh than
Đặng Quốc Anh
Ồ, thế hóa ra sống chậm là già đi hay sao? Vậy thì cứ “hối hả” cho trẻ trung chăng?

Tôi quan niệm thế này, giá trị lớn nhất trong cuộc đời một con người là hạnh phúc, không phải tiền. Mà hạnh phúc ở đây là sự thanh thản trong tâm hồn. Cuộc sống hiện đại làm đa số con người điên cuồng vì tiền nên sơ ý bỏ qua giá trị đó. Mọi người thường tham, không biết hoặc không thích cho đi và… hay nói dối.

Theo tôi sống chậm có nghĩa là sống để tìm kiếm sự thanh thản của bản thân. Bạn có thể kiếm tiền, tất bật với cuộc sống hàng ngày, chạy theo một vài đam mê sở thích... nhưng không quên những giá trị tinh thần của bản thân. Sống “chậm” vừa đủ là khi bạn đừng quá tham, biết cho một cách xứng đáng và không nói dối. Điều này là vô cùng khó rồi, bạn cứ thử xem.

“Bạn có thể kiếm tiền, tất bật với cuộc sống hàng ngày, chạy theo một vài đam mê sở thích... nhưng không quên những giá trị tinh thần của bản thân”- Nói thì dễ nhưng làm thì khó đấy. Đôi khi dù có muốn chậm lại cũng chẳng được, bởi vì có vô vàn “định mức” hối thúc ta. Giống như một tờ báo phải ra đúng ngày, một tác phẩm phải trả theo đúng đơn hàng… Rồi sau một ngày tất tả, ta về nhà với các nghĩa vụ và trách nhiệm gia đình. Một ngày kết thúc, ngày mới tái diễn. Và như thế nghĩa là, lúc nào chúng ta cũng trong tình trạng “chạy đua” với thời gian, mệt mỏi, căng thẳng.


Điều này đúng là thực tế. Chính vì vậy mà sống chậm đâu dễ dàng gì. Nhưng khi bạn đưa ra ý này có nghĩa là bạn đã suy nghĩ sâu hơn về giá trị, về trách nhiệm , về cuộc sống. Bạn đang sống “chậm” đấy.


Chúng ta đang sống trong một đất nước đang phát triển. Vì thế, tôi có cảm giác, nhiều giá trị du nhập đang bị chúng ta hiểu lầm hoặc bóp méo. Thực tế, có những người biếng nhác trong cái vỏ “sống chậm”.

Sống chậm không có nghĩa là bạn lười nhác, thiếu tính cạnh tranh, thiếu sự đam mê... bạn hoàn toàn phải là người tích cực trong cuộc sống, trongcông việc, ham mê tìm tòi , sáng tạo, lao động hăng say nhưng luôn bồi dưỡng những giá trị tinh thần, không hời hợt trong suy nghĩ, nhận biết những giá trị thực sự trong cuộc sống.

Song cham la hanh trinh di tim thanh than
Ảnh cưới chụp dưới nước.
Có ý kiến tôi thấy rất hay thế này, “chúng ta đang sống chậm và sống vội cùng một lúc. Chậm so với lịch sử. Chậm so với kỳ vọng của chính mình. Nhưng lại vội đến mức đánh mất mình chỉ trong phút chốc” (nguồn: báo Tuổi trẻ, tác giả Giáp Văn Dương). Hóa ra chậm không phải là hời hợt, là lười nhác. Làm thế nào để chậm mà không thụt lùi, nhanh mà không cần vội nhỉ?

Tác giả của câu viết trên rất hay. Tôi hiểu là chậm ở đây là sự tụt hậu về nhận thức, về kiến thức và vội ở đây là sự thiếu suy nghĩ, thiếu kiên trì ...

Để chậm mà không thụt lùi, nhanh mà không vội , chúng ta bàn lại một chút về khái niệm sống chậm. Sống chậm phải được gắn liền với sự suy nghĩ và cảm từ phía bên trong . Đó là sự tận hưởng cuộc sống qua các xúc cảm của tâm hồn, người sống chậm không bao giờ chấp nhận thụt lùi. Họ vẫn luôn không ngừng nỗ lực, không ngừng vươn lên, khát khao được chiến thắng, được khẳng định mình. Có điều, họ là những người luôn kiên trì, chờ đợi thời cơ, nắm bắt thời cơ, cạnh tranh lành mạnh, không nóng vội và chộp giật. Như tôi đã nói ở trên, bạn càng tìm - hiểu giá trị thực sự của cuộc sống bao nhiêu, các bạn càng sống ý nghĩa bấy nhiêu.

Tôi hiểu rằng, đối với một nhiếp ảnh gia nói riêng, một người làm nghệ thuật nói chung thì đi, trải nghiệm, lăn xả là để nhận biết giá trị cuộc sống. Nhưng, nếu cứ đi mãi mà không nghỉ, không biết cách nghỉ thì mọi đam mê cũng phai lạt?

Đi, nghỉ và dừng là một hành trình không thể thiếu của người làm nghệ thuật vì tư liệu, nguồn cảm hứng, nguyên vật liệu cho sáng tác chính là cuộc sống. Bạn muốn chụp ảnh đẹp, bạn buộc phải đi - đó là nguyên tắc.

Tôi tự cho mình là kẻ đi bên lề

Ảnh của anh, đặc biệt là những bức đặc tả chân dung các cụ già và cuộc sống sinh hoạt hàng ngày luôn mang đậm dấu vết thời gian, hoặc là một sự thanh thản, nhẹ nhõm hoặc là sự ưu tư, trầm mặc. Tại sao anh hay chọn người già cho các khuôn hình của mình?

Những người già mang trên khuôn mặt của mình cả cuộc đời của họ. Họ là những người đã thành công, đã thất bại, đã mất mát, đã tiếc nuối... các trạng thái thể hiện của họ phần lớn có thể nói lên nhiều điều hơn đối với những người trẻ. Tôi chọn những người già còn vì họ không mấy khi diễn trước ống kính, họ chân thật với tôi.
Song cham la hanh trinh di tim thanh than

Nhưng ngược lại, ảnh người trẻ trước ngưỡng cửa hôn lễ và ảnh gia đình của Piero cũng được rất nhiều người yêu thích đấy chứ. Anh nắm bắt được thần thái cũng như những khoảnh khắc hạnh phúc của những người đang yêu nhau, những gia đình đang hạnh phúc. Và người xem có thể cảm nhận điều đó, mặc dù đó là ảnh mang tính dàn dựng. Anh đã làm thế nào vậy?

Tôi tự cho mình là kẻ bên lề, đi theo và ghi lại. Trước khi chụp tôi ngồi nói chuyện với họ để hiểu nhau, chỉ cho họ những điều cần quan tâm khi tôi chụp và trong khi chụp, thi thoảng tôi gợi cho họ cảm xúc và để họ tự nhiên là chủ yếu.

Tôi đã xem bộ ảnh cưới chụp dưới nước rất độc đáo của anh. Tại sao anh có ý tưởng đó nhỉ?

Chụp ảnh cưới dưới nước là một ý tưởng tôi ấp ủ rất lâu, nước ngoài họ chụp nhiều rồi, rất đẹp, Việt
Nam cũng có vài bộ chụp, chưa tới. Tôi muốn chụp một bộ của riêng mình nhưng rất khó tìm cặp đôi phù hợp. Ngoại hình tốt, khả năng bơi lặn và tài chính đủ để xuống nước. May mắn là cuối cùng tôi đã tìm thấy.

Nghe nói bộ ảnh đó thực hiện được cũng cầu kỳ và vất vả lắm?

Vô cùng vất vả. Một ngày tập luyện cho đôi trẻ và hai ngày chụp liên tục dưới biển. Cô dâu chú rể là người Hà Nội mặc dù bơi tốt nhưng không quen lắm khi lặn biển, chưa kể mặc nguyên đồ lễ phục, bơi cho chuẩn, mắt phải mở dưới biển, miệng phải cười tươi, phải thật tình cảm với nhau... và sặc nước (cười). Bản thân tôi đến cuối ngày còn bị chuột rút, khá nguy hiểm. Nhưng nói chung cuối cùng bộ ảnh khá ưng ý.

Anh đã từng chụp những bộ ảnh cưới tập thể và sắp tới sẽ là một dự án ảnh cưới tập thể khác ở Malaysia. Tôi nhớ anh từng chia sẻ rằng, ý tưởng của những bộ ảnh cưới tập thể ấy là mong những cô dâu chú rể, mong những người đang yêu nhau sẽ có một chuyến đi, một sự trải nghiệm để không chỉ mang về một bộ ảnh cưới, mà còn mang về những kỷ niệm, những dấu ấn khó phai trước khi họ thực sự bước vào một bước ngoặt mới. Tôi thấy bây giờ công nghệ chụp ảnh cưới nhanh chóng lắm, thậm chí một lúc người ta chụp cho mấy cặp đôi liền. Việc gì anh phải cầu kỳ thế? Ảnh cưới cũng ngắm vài lần rồi đằng nào chả “bỏ xó”?

Đúng vậy, tôi hay gọi là “sản xuất cừu Dolly”, các studio cạnh tranh nhiều về giá cả nên chất lượng phục vụ chỉ có thể như vậy. Đứng vào những vị trí đã xác định, theo một thế dáng khuôn mẫu, khuôn mặt cứng nhắc và cốt sao cho đủ năng suất trong ngày. Đối với những cặp đôi ít tiền, họ cũng không quá cầu kì trong chuyện ảnh ọt thì họ hoàn toàn chấp nhận chuyện chụp như vậy. Riêng khách hàng của tôi là những người quan tâm hơn đến sự độc đáo của bộ ảnh, đến những cảm xúc tình yêu được thể hiện một cách có suy nghĩ và chau chuốt, đến giá trị về góc hình và chiều sâu màu sắc.

Đúng là ngắm vài lần rồi bỏ xó, nhưng khi cuộc sống gia đình có nhiều trục trặc căng thẳng, những lần ngắm hiếm hoi ấy có thể sẽ cứu vãn cả cuộc hôn nhân chăng?

Nhiều khi, xem những tấm ảnh của anh, nhiều lúc tôi có cảm giác anh đứng ngoài dòng thời gian. Anh sống chậm rãi, anh thong dong, anh lắng nghe quan sát cuộc sống, và chụp lại. Đó là tính cách của anh, là anh tỏ ra thế, hay nhiếp ảnh buộc ta phải thế?

Cá nhân tôi trước nhiếp ảnh không phải là một nghề chính kiếm sống, tôi chỉ dạo chơi, cuộc dạo chơi đầy vất vả nhưng đầy vui thú. Tôi không bị áp lực quá nhiều khi bấm máy. Chính vì thế tôi có lợi thế hơn khi thể hiện suy nghĩ trong ảnh. Còn lại là do quan điểm sống, học hỏi và ngẫm nghĩ.

Cảm ơn anh!

Hà Trang thực hiện

Việt Báo


Nhận xét tin Sống chậm là hành trình đi tìm thanh thản

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Sống chậm là hành trình đi tìm thanh thản bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Song cham la hanh trinh di tim thanh than ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Sống chậm là hành trình đi tìm thanh thản ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tổng Hợp của chuyên mục Đời Sống-Gia Đình.

Living slow journey seeking peace
spiritual values, journey, life, peace, people, life can be, old people, photography, thoughts, slow , take you, look, I

Life is a journey within to find peace of mind-"The old people carry on his face all their lives. They were succeeded, failed, was lost, had regrets ... ".



  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.

  • Thoi su 24h Bit mat giat trang suc thieu nu dang di xe may
    Thời sự 24h: Bịt mặt, giật trang sức thiếu nữ đang đi xe máy

    Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.

  • Thoi su 24h Chong dung min giet vo do nghi ngo ngoai tinh
    Thời sự 24h: Chồng dùng mìn giết vợ do nghi ngờ ngoại tình

    Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.

  • Thoi su 24h Nhieu hoc sinh lop 6 o Dac Lac nghi bi chet duoi
    Thời sự 24h: Nhiều học sinh lớp 6 ở Đắc Lắc nghi bị chết đuối

    Rúng động: Gần 20 học sinh lớp 6 ở Đắc Lắc nghi bị chết đuối; Bí ẩn thẩm mỹ viện hàng trăm người ra vào mỗi ngày; 32 tàu Trung Quốc chính thức xâm phạm Trường Sa; Thuốc kích dục nữ: “Thần tiên” hay trò bịp?; Clip tình yêu tuổi teen dễ thương nhận like ‘khủng’; Khi nghệ sĩ Việt bị lợi ích "quật ngã" yêu thương... là những tin nóng nhất trong ngày 14/05.

  • Thoi su 24h Thuc hu chien tranh tin don cua Trieu Tien
    Thời sự 24h: Thực hư “chiến tranh tin đồn” của Triều Tiên

    Nhạc sĩ Ngọc Đại có thể bị truy cứu hình sự?; Dân mạng xúc động chuyện tình 2 cụ già trên xe bus; Sir Alex Ferguson nghẹn ngào chia tay NHM tại Old Trafford; Thực hư “chiến tranh tin đồn” của Triều Tiên; Bé gái sống sót trong vụ thảm án Lê Văn Luyện hiện ra sao?; Đột nhập thế giới ngầm của ông trùm Dũng "mặt sắt"... là những tin nóng nhất trong ngày 14/5.