|
Mùa cưới đang đến gần và không ít các tân lang, tân nương là sinh viên vẫn đang ngày ngày đến giảng đường. Có hàng trăm lý do, hàng trăm nỗi niềm để sinh viên cưới khi còn đang học tập dở dang.
Làm vợ - làm mẹ vẫn tới trường
 |
| Ảnh minh họa |
Tới mùa cưới, bạn bè trong lớp bất ngờ khi nhận được thiếp mời của Hòa Nguyên – cô sinh viên ưu tú xinh xắn lớp Kế toán trường ĐH Kinh tế quốc dân. Bạn bè thắc mắc bởi không thấy Nguyên “bụng lùm lùm” lại đang độ xinh xắn sao phải lấy chồng sớm, thì Nguyên hồ hởi khoe: “Mình và anh ấy mới yêu nhau 3 tháng thôi, nhưng anh ấy sắp phải đi nghiên cứu sinh ở Úc 2 năm, nên mình quyết cưới sớm để giữ chân chứ đi học xa ai biết mất anh ấy lúc nào”.
Và để giữ cho chắc, Nguyên quyết định có “em bé” trước khi chồng đi du học, anh chồng đi khi Nguyên có bầu 2 tháng. Nhưng ngày ngày lên giảng đường với cái bụng bầu nặng nề, và thui thủi một mình mỗi khi ra về, khiến Nguyên không ít lần khóc thầm tiếc cho tuổi sinh viên của mình qua đi nhanh chóng bởi quyết định lấy chồng sớm.
Không tự buộc chân mình vào “vòng cưới” để giữ chỗ như Nguyên, Mạnh Hòa và Lan vốn là hai sinh viên cùng một dãy trọ, chỉ sau 1 năm họ đã quyết định tổ chức đám cưới vào mùa cưới này. Có tình cảm với nhau khá lâu, dần dà Hòa và Lan dọn về ở chung một chỗ để tiết kiệm tiền trọ và “có nhau” để tình yêu bền chặt hơn.
Hòa ngày càng dựa dẫm ỷ lại vào Lan, để mặc cô xoay xở với cơm nước, quần áo, lo tiền đóng học… cho cả hai. Và mối quan hệ của cả hai có nguy cơ tan vỡ bởi Lan phát hiện ra Hòa đang “cặp kè” với một sinh viên khóa dưới. Quyết không thể để những hy sinh và vất vả của mình bị mất trắng, Lan cố ý “mang thai” và ép Hòa làm đám cưới ngay.
Lan sinh đứa con khi đang bận rộn với thi hết kỳ, chuyện nhà cửa, con cái lẫn chuyện thi cử học hành khiến cô quay cuồng và héo hon đi từng ngày. Hòa sau khi cưới cũng phải lăn lộn kiếm thêm ngoài tiền phụ cấp của bố mẹ để nuôi vợ, nuôi con. Tình cảnh túng bấn, nheo nhóc khiến đôi vợ chồng trẻ chưa kịp qua mùa cưới đã tính đến chuyện gửi con về ông bà và đường ai nấy đi.
Sinh viên có nên cưới sớm?
 |
| Khoảng cách từ "vợ chồng hờ" đến "vợ chồng thật" rất gần |
Có rất nhiều đôi vợ chồng là sinh viên, và chuyện cưới sớm dường như ngày càng phổ biến hơn trong các trường Đại học. Hình ảnh một cô sinh viên mang bụng bầu đến lớp và cả đi thi là quá quen thuộc với cả thầy cô và bạn bè. Nhưng sau khi đã "yên bề gia thất” liệu có mấy ai được ung dung đi học mà không phải lo lắng gì. Gánh nặng gia đình cộng với sự vất vả khi chăm sóc con trẻ khiến những ông bố bà mẹ sinh viên quên mất việc thi cử, thậm chí họ còn không nhớ được lịch thi lại để tốt nghiệp đại học cho trọn vẹn.
Cô Minh – chủ một dãy trọ trong làng Triều Khúc (Thanh Xuân) cho hay: “Sinh viên nam nữ đến ở chung với nhau rất nhiều. Có một số đôi thì lấy nhau khi còn đang đi học do lỡ có thai hoặc do ràng buộc về vật chất, nhưng đa phần họ chỉ cơm lành canh ngọt thời gian đầu thôi, sau đó thì bỏ học liên tục và nợ tiền nhà thường xuyên, vợ chồng tối ngày lườm nguýt cãi cọ nhau”.
Cô Thanh Hương – giáo viên trường Trung cấp Kinh Tế cho biết: “Khóa nào cũng có vài học sinh lập gia đình khi còn đang theo học với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nhưng thường sau khi có gia đình, việc học tập của các em bị ảnh hưởng khá nhiều, đi học ít hơn và thậm chí xin bảo lưu kết hẳn 1 năm nếu có con nhỏ”.
Tham khảo ý kiến một số sinh viên, chúng tôi nhận được nhiều ý kiến khác nhau nhưng đa số đều thống nhất rằng: Sinh viên không nên cưới khi chưa tốt nghiệp:
Minh Ngọc (SV trường ĐH Kiến Trúc): Lập gia đình khi còn đang là sinh viên quả là điều hết sức thiệt thòi, bởi việc học sẽ bị ảnh hưởng và sự tự do phóng khoáng vốn có của tuổi trẻ bị cuốn vào những rắc rối, lo toan của cuộc sống gia đình”.
Văn Hưng (SV trường ĐH Bách Khoa): “Nếu lập gia đình sớm, lỡ có con thì sao? Bố vừa học vừa làm thêm kiếm tiền mua sữa cho con, mẹ vừa học vừa ru con ngủ chăng? Viễn cảnh đó làm mình thấy sợ, bởi riêng chuyện lo lắng cho gia đình đã chiếm gần hết quỹ thời gian của bản thân, lấy đâu ra thời gian để học tập và phấn đấu nữa.
Thùy Dương
|