Tôi thấy thật không công bằng một chút nào khi 2 giới tính đều được mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, nhưng khi sinh ra họ ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Một thế giới được quyền lên án, phê phán, đặt điều con gái phải biết giữ gìn , phải trong sạch để dành cho chồng... Còn thế giới còn lại là thế giới chấp nhận những điều kiện và định kiến xã hội từ ngàn đời.
From: Nam P. Ta
To:
Sent: Thursday, November 20, 2003 10:51 PM
Subject: Re:Toi co phai la nguoi co hu trong tinh yeu?
Chào anh Thái,
Tôi thấy rất ngạc nhiên là trong tất cả các thư góp ý gửi về đều một mực nói về đạo lý làm con gái là phải công - dung - ngôn - hạnh và rất lấy làm trân trọng khi biết anh là một người con trai biết giữ gìn mình trong sạch cho đến ngày cưới. Tôi thử đặt một câu hỏi rất đơn giản là có ai biết đặt ra một tiêu chuẩn tương tự cho đàn ông không?
Tôi thấy thật không công bằng một chút nào khi 2 giới tính đều được mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, nhưng khi sinh ra họ ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Một thế giới được quyền lên án, phê phán, đặt điều con gái phải biết giữ gìn, phải trong sáng, trong sạch để dành cho chồng và sau khi cưới phải biết tha thứ và chấp nhận những chuyện đã xảy ra hoặc sắp xảy ra để giữ gìn cho gia đình hạnh phúc. Còn thế giới còn lại là thế giới chấp nhận những điều kiện và định kiến xã hội từ ngàn đời. Nếu như bạn có thời gian, hãy để ý những trang mục về giữ gìn hạnh phúc gia đình xem, họ sẽ chỉ khuyên các bạn gái nên như thế này hoặc thế khác. Phải có 100 bài khuyên bạn gái chiều chồng thế nào thì chỉ có lác đác vài bài khuyên các ông chồng về cách cư xử. Phải chăng con gái cũng chỉ giống như các món hàng khác với những chứng chỉ về đạo hạnh, trinh tiết, đẹp...; và phải đầy đủ những chứng chỉ đó thì một người con trai mới có thể cảm thấy xứng đáng cho họ yêu?
Thêm một điều nữa, các bạn trai có bao giờ chỉ một lần và chỉ một lần nghĩ thật đơn giản là mình được cô ấy yêu như thế thật đầy đủ. Có bạn trai nào đủ can đảm bỏ hết cái tôi, sự kiêu ngạo để khi biết rằng người yêu mình không còn trinh tiết mà vẫn tự nhủ rằng mình sẽ mang lại một hạnh phúc trọn vẹn cho cô ấy. Tôi biết chuyện đó rất khó xảy ra khi chính những người con trai lúc nào cũng tự cho rằng mình học hành rất giỏi giang (hầu như ai cũng khoe việc mình đi học ở nước ngoài về), công việc tốt, bằng cấp nhiều như tờ bướm, họ tự nâng mình lên một bậc cao hơn hẳn những người khác và đưa ra những điều kiện để các cô gái biết để dâng hiến tình yêu cho họ. Lúc này, đối với những người đàn ông như anh Thái xem tình yêu là gì?
Tôi không tô vẽ cho những thói hư tật xấu, tôi chỉ muốn tỏ rõ thái độ với những người xem nặng những chứng chỉ để có được tình yêu mà họ cho là trong sáng đến tột đỉnh, tôi chỉ muốn nhấn mạnh với cánh đàn ông là mỗi người con gái có nét đẹp riêng của họ. Họ tỏa sáng nhờ những tình cảm chân thành của đàn ông đem lại cho họ. Đối với những người con gái tự hào về những “chứng chỉ” mà họ có mà lên án những cô gái khác không có, tôi chỉ đặt một câu hỏi nhỏ thôi, bạn có thực sự yêu người đàn ông đang yêu và tôn thờ bạn với những “chứng chỉ” mà bạn có không?
Tôi biết có rất nhiều bạn gái xem trinh tiết như một license để lấy chồng, để khi vào được một gia đình đầy đủ tiện nghi mà trong lòng vẫn khao khát một tình yêu. Tôi biết có rất nhiều đàn ông thành đạt lấy vợ tự hào về chứng chỉ trinh tiết của vợ và để vợ trong một tủ kính và hãnh diện về cái đàn ông của mình. Những chi tiết không lành mạnh như vậy có còn là một cái nôi cho gia đình hạnh phúc không nhỉ?