Thứ tư, 04 Tháng bảy 2007, 14:18 GMT+7

Sài Gòn có - không

Sai Gon co khong
Sài Gòn cái gì cũng có

Tôi đi học xứ người, thấy quả anh đào - Cherry, ăn ngọt lịm, lại tiếc: giá mà mang được về Sài Gòn cho cả nhà ăn cho biết. Thấy quả Kiwi hay hay, cũng muốn mang về khoe. Rồi quả Nectarine (quả xuân đào) trông bên ngoài to gần như quả táo, hình dáng giống quả mận nhưng hột lại giống hột đào.

Lắm thứ là vật lạ dù đôi lúc nào phải của ngon (ngon hay không cũng tùy lưỡi, tùy lúc nữa). Nhoắng mấy năm, về nhà, đi siêu thị, Kiwi ê hề ở quầy dành cho trái cây. Cả Cherry cũng không chịu kém cạnh, đến mùa lại rộ. Kém tươi một tí, giá cao một tí, nhưng mà có, có thế chẳng phải tốt sao. Còn Nectarine thì không những chiếm góc siêu thị mà còn lấn cả ra lề đường, Nectarine giờ đã thành "của nhà trồng được". Trái lạ quả ngon chẳng thiếu gì, Sài Gòn thích thật.

Cũng đi Tây, thấy cái ấm đun nước điện của nó hay hay. Không phải cái ấm kiểu Trung Quốc có cái dây tỏa nhiệt to đùng ở trong mà là ấm có bộ phận "bếp" tách rời bộ phận "ấm". Nấu nhanh sôi, lại tự tắt. Thấy chị bạn mới ở nhà sang công tác, lúc về khuân 5-6 cái ấm về, bảo để làm quà, thế là cũng te te đi siêu thị mua 3 cái, về làm quà. Ba cái ấm, hết gần nửa va li, nhưng về làm quà, hề gì! Về nhà, thong thả vào Coopmart, cũng cái ấm y như thế, giá chỉ nhỉnh hơn một tẹo. Tiếc cái công nhưng tự an ủi, thành phố mình giờ ngon lành thiệt, chẳng thiếu cái gì.

Mà thật, đồ ăn thức uống, tiện nghi gia đình, cái gì Tây có giờ Sài Gòn cũng có tất. Louis Vuitton ngày xưa chỉ có trong bài học tiếng Pháp, giờ cũng mới khai trương một cửa hàng to vật vã ngay trước nhà hát thành phố. Gucci, Milano này nọ hơi kém một tí nhưng cũng chễm chệ một góc Sheraton, cũng ngay trên đường Đồng Khởi. Ba cái linh tinh giày dép đồng hồ mắt kiếng túi xách nước hoa thời trang này nọ cứ loanh quanh mấy khu Đồng Khởi - Nguyễn Huệ hay vào Diamond, Zen hay Park Hyatt, nhãn hiệu nào nổi tiếng trên thế giới mà chẳng có?

Cũng không chỉ dừng ở mấy thứ vặt vãnh đấy, cả những món giá trị lên đến vài chục, vài trăm ngàn đô cũng chẳng thiếu ở Sài Gòn. Những chiếc xe hơi chẳng hạn. Dù đi đâu cũng thấy cái quả đất bị đập dẹp của Toyota nhưng nếu lang thang trên phố và để ý một chút thì thấy những ngôi sao 3 cánh của Mercedes giờ cũng không phải hiếm lắm. Mà đâu chỉ dừng ở “mẹc”, Sài Gòn cũng không hề thiếu BMW, Lexus. Những hình tròn ca rô xanh trắng hay những chữ L cong cong mềm mại được cái nắng Sài Gòn hắt vào, chẳng thể không lấp lánh. Tất nhiên nếu nói về xe hơi thì còn nhiều nhãn hiệu “hàng hiệu” trên thế giới mà Sài Gòn vẫn chưa có, và nghe bảo những chiếc xe “xịn” đã có mặt ở Sài Gòn thì cũng phải được “order” trước từ mấy tháng đến cả năm, nhưng Tây cũng thế thôi, có phải cứ thích là có ngay được đâu, cũng phải đợi cả.

Vài tháng, một năm, chẳng là gì. Chẳng phải Sài Gòn giờ cái gì cũng có hay sao?

Sài Gòn cái gì cũng không

Xem báo. Giờ Sài Gòn lắm báo thế cơ chứ. Báo, tạp chí xanh đỏ lòe loẹt, hình ảnh bắt mắt ngon lành, ảnh người mẫu đẹp như tiên. Mua đại một tờ, chỉ để xem ảnh thôi, chứ nội dung thì cũng na ná nhau cả, vậy mà... trời đất! Người mẫu mặt thì tươi, dáng thì xinh, quần áo thì đẹp, nhưng mà tay chân đầy lông lá! Đoán già đoán non, chắc phóng viên ảnh tay mơ? Chẳng phải, dẫu chưa được chuyên nghiệp như phóng viên ảnh nước ngoài nhưng cái tên đặt bên chữ “photographer” cũng không phải là vô danh trong giới nhiếp ảnh. Ảnh bố cục thì hay, ánh sáng thì chuẩn, còn người mẫu thì... nhiều lông. Ngẫm mãi không ra lý do gì, bèn nghĩ rằng: chắc tại Sài Gòn chưa có thuốc rụng lông! Thì bên Tây, chủng tộc của họ còn nhiều lông hơn ta, nhưng mà chân tay ảnh ót của chúng cứ nuốt nuồn nuột, là vì chúng nó bôi thuốc rụng lông cả đấy. Người ta ít lông, thế mà ảnh cứ xồm xoàm, chẳng phải tại Sài Gòn chưa có thuốc rụng lông hay sao?

Cuối tuần, dẫn cháu vào sở thú chơi. Trừ khu Phạm Ngũ Lão, Đề Thám thì đây là khoảng không gian đông cư dân nước ngoài nhất Sài Gòn. Âu Phi Mỹ Úc đủ cả. Có lẽ vì muốn mang văn hóa văn nghệ VN đến với các bạn nước ngoài nên giữa khu nhà vườn của các bạn khỉ gấu hùm beo, một sân khấu rõ to, nhạc dân tộc lẫn hip-hop cứ bùm bùm xèng suốt ngày, cả những bạn ở những khu hẻo lánh nhất như cá sấu, hươu cao cổ vẫn có thể vừa nằm rung đùi vừa thưởng thức ca nhạc đến tận khuya. Lại nhớ mấy cái sở thú bên Tây nó như rừng như rú, các bạn muông thú ở bên ấy chẳng được nghe hip-hop bao giờ. Thành ra các bạn thú bên ấy buồn, chả có trò gì giải trí, đành phải đẻ. Các bạn thú ở Sài Gòn chỉ thiếu chút buồn thôi, buồn làm gia vị cuộc sống ấy mà. Nhưng buồn để làm gì, có ai không ăn ớt ăn tiêu mà chết đâu?

Ra khỏi sở thú, lại lang thang dọc mấy con phố chính. Phố đẹp lấp lánh những tài tử giai nhân, ngựa xe như nước áo quần như nêm. Xe đẹp, người đẹp. Dòng người cứ thế lăn trên những chiếc xe hai bánh và bốn bánh. Bỗng nhiên cửa sổ một chiếc Mẹc đen bóng loáng sang trọng hạ xuống, một cánh tay nõn nà thò ra ngoài, nhẹ nhàng, từ từ thả xuống đường một cái vỏ bánh. Cái vỏ bánh bằng chất liệu gì đó nhẹ tênh, lượn qua lượn lại một chút trước khi nằm yên dưới những cái bánh xe Casumina, Michelin..., không ai kịp nhìn rõ nhãn hiệu của loại bánh hẳn là sang trọng. Cửa sổ chiếc “Mẹc” lại nâng lên. Chiều lặng lẽ trôi về phía cuối con đường. Người ta nhập xe, nhập quần, nhập áo, mà lại quên mất nhập phụ kiện: văn hóa cho người ngồi trên xe. Thì Sài Gòn có phải cái gì cũng có đâu!

Võ Thanh

Việt Báo


Nhận xét tin Sài Gòn có - không

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Sài Gòn có - không bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Sai Gon co khong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Sài Gòn có - không ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tổng Hợp của chuyên mục Đời Sống-Gia Đình.

Saigon - no
Saigon, something also, cherries, not, pot, or, or, people, shows, pictures, car, house

coToi Saigon what is the school of origin, the cherries - Cherry , sweet food, regret: the price that brings about both the food the Saigon said. Seeing or kiwifruit, nor want to carry on showing. Then Nectarine fruit (nectarines) looked outside to close ...



  • Thoi su 24h Bi kich vo nhet ma tuy vao vi chong roi bao CA
    Thời sự 24h: Bi kịch vợ nhét ma túy vào ví chồng rồi báo CA

    Sự cố mất điện toàn miền Nam: Ai sẽ phải bồi thường thiệt hại?; Ngày đền tội của băng cướp 1000 lượng vàng bằng súng chấn động; Triều Tiên chấp nhận theo lời Trung Quốc về đàm phán; Bác sĩ bật mí ‘chiêu trò’ móc túi người bệnh; Đằng sau ánh hào quang của sao Hàn Quốc... là những tin tức nóng nhất trong ngày 24/05

  • Thoi su 24h Nick Vujicic tai su kien Nick chao Viet Nam
    Thời sự 24h: Nick Vujicic tại sự kiện "Nick chào Việt Nam"

    EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.

  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Ban tin suc khoe tuan 195 den 2552013
    Bản tin sức khỏe tuần 19/5 đến 25/5/2013

    Trà sữa trân châu chứa chất gây thận? Đúng - Sai việc chọn sữa cho con; "Yêu" đều đặn sẽ giúp tăng tuổi thọ; Những vấn đề không kiểm soát được khi "yêu"; Những sai lầm trong chuyện đấy; Tác dụng bất ngờ của hạt dẻ cười; Cách chăm sóc "vùng kín" sau sinh; Bơi lội môn thể thao tốt khi mang bầu; Tác dụng của quả đu đủ... là thông tin hữu ích trong mục sức khỏe.

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 1905 2505
    Tin An ninh – Pháp luật tuần qua (19/05 – 25/05)

    Phẫn nộ những người mẹ sát hại con vì hận tình; Đắng lòng cảnh đời bé gái tâm thần 13 tuổi bị hiếp; Đề nghị điều tra trinh nữ Việt Nam bán dâm tại Singapore

  • Toan canh the thao tu 195 255
    Toàn cảnh thể thao từ 19/5 – 25/5

    Toàn cảnh hạ màn của các giải đấu Châu Âu tuần qua; Mourinho chính thức chia tay Real Marid; Chelsea và công cuộc xây dựng triều đại mới dưới thời Mourinho

  • Toan canh Showbiz tuan 195 255
    Toàn cảnh Showbiz tuần (19/5 – 25/5)

    Nóng sự kiện Nick Vujicic “chàng trai kỳ diệu nhất hành tinh”: “Chào Việt Nam”, Lý Nhã Kỳ vung tiền không tiếc tay tại Cannes, cặp sao Chạng vạng lại tan đàn xẻ nghé

  • Nghin le chuyen tuan qua 1905 2505
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (19/05 - 25/05)

    Xung quanh sự cố mất điện toàn miền Nam; Nick Vujicic diễn thuyết ở Việt Nam; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà