Thứ ba, 08 Tháng năm 2012, 15:03 GMT+7

Rao bán tinh trùng trong… nhà nghỉ: Sự suy đồi của một bộ phận giới trẻ

Luật pháp quy định nghiêm cấm việc mua bán tinh trùng dưới mọi hình thức, tuy nhiên những lời rao bán tinh trùng đang xuất hiện tràn lan trên mạng. Và “đích đến” cuối cùng mà những kẻ đi rao bán chính là những khách sạn, nhà nghỉ.
Sau vài cuộc điện thoại, chúng tôi đã tiếp cận được đối tượng rao bán tinh trùng trên mạng Internet tại một quán cà phê ngay công viên Gia Định, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Ngồi trước mặt chúng tôi là một nam thanh niên cho biết là 22 tuổi, hiện là sinh viên năm cuối trường Cao đẳng Kỹ thuật C.T. Sau một hồi nói chuyện, đối tượng này đồng ý cho tinh trùng bằng cách “trực tiếp” (qua đường quan hệ tình dục - PV) với mức thù lao…“tùy hỉ”.

Bơm… “trực tiếp”

Theo thông tin đăng tải trên website hiemmuon.vn, dưới nickname “vudaica” có đoạn thông tin như sau: “Mình là sinh viên năm cuối trường Cao đẳng Kỹ  thuật C.T. Tên Lê Tuấn Dũng, chiều cao 1m7, nặng 72 kg. Sức khỏe tốt, không bệnh tật, cuộc sống lành mạnh, vì hoàn cảnh sinh viên quá khó khăn nên tôi có nhu cầu bán tinh trùng cho người hiếm muộn, nếu ai khó khăn thì tôi có thể hiến nhân đạo. Tôi đảm bảo thành công, ai có nhu cầu thì liên lạc vào số điện thoại 012229715xx hoặc email Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó Khi làm việc tôi sẽ cố gắng hết sức đảm bảo lợi ích hài hòa hai bên…”

Các phóng viên trong vai cặp vợ chồng hiếm muộn liên hệ qua số điện thoại nói trên và đã thu xếp một cuộc hẹn tại quán cà phê sân vườn mang tên Vườn Nhà Ai, trên đường Hoàng Minh Giám, phường 9, quận Phú Nhuận.

Rao ban tinh trung trong nha nghi Su suy doi cua mot bo phan gioi tre
Đối tượng mua bán tinh trùng qua mạng tên Vũ (phải) đang trao đổi với phóng viên

Đúng giờ hẹn, đối tượng mà chúng tôi cần gặp xuất hiện và xưng danh là Vũ. Dáng người phốp pháp, Vũ ngồi đối diện chúng tôi nhưng luôn cúi mặt, né tránh, ít khi nhìn trực diện vào chúng tôi. Sau khi trình bày mong muốn có một đứa con, ban đầu Vũ còn nhận lời giúp “gián tiếp” tại BV Từ Dũ. Nhưng một lúc sau, Vũ lại nói: “Em còn nhỏ không biết gì hết, tùy anh chị tính sao thì tính”. Bắt đúng mạch, tôi liền giả vờ gợi ý Vũ giúp bằng phương pháp “trực tiếp”. Ngay lập tức Vũ liền đồng ý nhưng vẫn cao giọng: “Làm để giúp đỡ anh chị chứ không lấy bất cứ chi phí gì”.

Ngược lại với những đã đăng tải thông tin trên mạng, Vũ còn lớn tiếng cho rằng, Vũ làm như vậy chỉ để giúp đỡ người khác, bản thân Vũ là sinh viên nhưng điều kiện kinh tế gia đình rất tốt. Gia đình ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhưng Vũ có nhà riêng ở quận 12 và nhà của gia đình bà con ở quận 11, TP.HCM.

Sau đó, chúng tôi gợi ý ngoài chi phí xét nghiệm đánh giá chất lượng tinh trùng, xét nghiệm các loại bệnh lây truyền qua đường tình dục, tiền thuê khách sạn… sẽ gửi cho Vũ một thêm số tiền khá “hậu hĩ” để “cảm ơn” sau khi bơm tinh trùng “trực tiếp” và thậm chí đây là số tiền để “mua con” để Vũ không “quấy rối” gia đình sau này.

Ngay lập tức Vũ đồng ý ngay với điều kiện và số tiền không nhỏ mà chúng tôi đưa ra. Bên cạnh đó, Vũ còn hứa sẽ ký vào bản cam kết “sau khi có thai, Vũ sẽ không đến nhận con hoặc có những hành động gì quấy rối sau này”. “Bây giờ em không nhận chi phí trước. Để đến khi nào thực hiện thành công, có thai thì anh chị đưa bao nhiêu thì đưa” - Vũ quả quyết.

Trong quá trình tiếp xúc với Vũ, chúng tôi nhận ra Vũ khá cẩn thận từ khi trao đổi qua điện thoại vì có rất nhiều giọng nói lạ. Tuy nhiên, sau khi có được niềm tin với chúng tôi, Vũ thừa nhận mình sử dụng điện thoại có cài phần mềm thay đổi giọng nói. Ngoài ra, đối tượng này không đi một mình đến gặp chúng tôi mà có sự hậu thuẫn, theo dõi, cảnh giới của vài đối tượng khác. Kết thúc cuộc gặp với Vũ, ra khỏi quán cà phê, chúng tôi phải tìm mọi cách để “cắt đuôi” vì bị theo dõi.

Sau cuộc gặp mặt, Vũ lại liên tục nhắn tin nói là việc làm này chỉ để giúp đỡ chúng tôi, Vũ đề nghị đến ngày tiến hành bơm tinh trùng “trực tiếp” thì Vũ sẽ tự chọn khách sạn.

Rao ban tinh trung trong nha nghi Su suy doi cua mot bo phan gioi tre

Tin nhắn của đối tượng bán tinh trùng gửi cho phóng viên
 
Suy đồi đạo đức

Khi đọc những thông tin đăng tải của các đối tượng bán tinh trùng trên mạng, chúng tôi cảm thấy sởn “da gà” vì những lời lẽ quảng cáo rất lố bịch. Như nick name “dep_zai_haifong” viết như sau: “Đang có nhu cầu bán tinh trùng. Đi nhà nghỉ với chị gái, em gái. Làm bồ nhí quí bà. Gọi: 01239045xxx. Đẹp zai… dễ thương…”.

Chúng tôi tiếp tục liên hệ với một đối tượng bán tinh trùng khác có nickname là “nguyenducquy86”, đối tượng này liên tục nhắn tin thúc giục chúng tôi gặp mặt để có thể trao đổi về giá cả. Không e dè, cẩn thận như Vũ, đối tượng này trơ trẽn yêu cầu bán tinh trùng bằng phương pháp “trực tiếp”.

Nữ đồng nghiệp của chúng tôi phải thẹn “đỏ mặt” khi liên tục nhận tin nhắn với đề nghị để có thai phải “quan hệ” 3 lần và mỗi lần cách nhau một ngày: “Nếu quan hệ một lần thì khả năng thành công không cao, tốt hơn là phải 3 lần. Anh thì sức khỏe rất tốt, không mắc bệnh gì cả. Sức khỏe của em có bình thường không? Còn về vấn đề tiền bạc thì khi nào mình gặp nhau rồi bàn cũng được mà”.

Đồng thời, chúng tôi liên tục nhận được tin nhắn đối tượng “quảng cáo” về mình như: “Sinh lý rất tốt, không uống rượu, hút thuốc lá, không mắc bệnh và rất có kinh nghiệm trong chuyện “chăn gối” vì nhiều lần quan hệ với bạn gái (?!).


Mối nguy hại với y học

Đã có rất nhiều cảnh báo từ các chuyên gia y tế về tình trạng mua những tinh trùng trên mạng Internet. Bởi sẽ gây ra nhiều hậu quả khó lường đối với bản thân, gia đình và cả xã hội. Tuy nhiên vì đồng tiền, những kẻ dám đăng tin bán tinh trùng trên mạng bất chấp vi phạm qui định về pháp luật, đạo đức, luân thường đạo lý.

Luật hiến ghép mô, tạng đã quy định nghiêm cấm việc mua bán tinh trùng dưới mọi hình thức và một người chỉ được hiến, tặng tinh trùng một lần trong đời. Với việc mua bán tinh trùng này sẽ dẫn tới nguy cơ “hôn nhân đồng huyết” và gây tổn thương cho những cặp vợ chồng trót dại vì quá muốn có con nên đã tin lời của những kẻ xấu.


Tình trạng mua bán tinh trùng trên mạng Internet đã diễn ra trong suốt thời gian dài và ngày càng rầm rộ. Nhưng các cơ quan chức năng dường như bất lực trước hoạt động vi phạm pháp luật này.

Bên cạnh đó, vì chạy theo đồng tiền, các phòng khám tư nhân vẫn thực hiện việc tiến hành bơm tinh trùng cho các cặp vợ chồng hiếm muộn dù không đủ điều kiện để làm các bước lọc, đảm bảo an toàn. Thậm chí còn có những bác sĩ còn nhận bơm tinh trùng tại nhà bất chấp các quy định.
Viet Bao (Theo PLXH)


Nhận xét tin Rao bán tinh trùng trong… nhà nghỉ: Sự suy đồi của một bộ phận giới trẻ

Ý kiến bạn đọc (1)  

Viết phản hồi

 
 
 
 
 
Tiêu đề

trankhoa 2012-06-04 07:56

   0

lại còn có chuyện này nữa sao ?

Phản hồi Phản hồi voi trich dan Trich dan

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Rao bán tinh trùng trong… nhà nghỉ: Sự suy đồi của một bộ phận giới trẻ bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Rao ban tinh trung trong nha nghi Su suy doi cua mot bo phan gioi tre ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Rao bán tinh trùng trong… nhà nghỉ: Sự suy đồi của một bộ phận giới trẻ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tổng Hợp của chuyên mục Đời Sống-Gia Đình.

classifieds sell sperm in ... the rest: the corruption of a young department
the sale, a division, the decadence, coffee shops, sperm, selling fine, we, the audience , online, direct, dance, house, Classified, and legal

The law prohibits the sale of sperm in any form, but the words are selling sperm appeared pervasive across the network. And "destination" the last thing these guys are going to sell the hotels, motels ..



  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.

  • Thoi su 24h Bit mat giat trang suc thieu nu dang di xe may
    Thời sự 24h: Bịt mặt, giật trang sức thiếu nữ đang đi xe máy

    Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.