Anh ta chẳng thể bỏ sở thích của mình được thì cũng không nên bắt bạn phải bỏ đi sở thích của bạn. Cái cách anh ta đang làm chứng tỏ anh muốn điều khiển, muốn bạn luôn phải theo anh ta. Nếu bạn chấp nhận một cuộc sống như vậy thì còn nhiều sự buồn phiền nữa.
From: Dat GiaTo:
Sent: Monday, August 26, 2002 7:05 PM
Subject: Gui Ban Mai
Chào Mai,
Tôi có đọc những băn khoăn và suy nghĩ của bạn về người yêu và cũng muốn góp ý cho bạn vài dòng. Tôi thấy những gì mà anh bạn trai đang bắt bạn phải sửa đổi để phù hợp với sở thích của anh là hoàn toàn vô lý. Bạn cứ hỏi thẳng là nếu anh ta yêu bạn thì có thể bỏ những sở thích của anh ta để phù hợp với sở thích của bạn hay không?
Đã là sở thích thì mỗi người mỗi vẻ, miễn sao là mọi hoạt động đều văn hóa và văn minh. Không phải cứ cái gì cao siêu là phải học theo. Có những điều mà biết là nó rất cao siêu nhưng chẳng bao giờ đạt được, nếu như người ta không thể cảm nhận, hấp thụ, không ham thích điều đó. Sở thích chỉ để làm thư giãn và làm cho cuộc sống trở nên phong phú hơn, vui vẻ và giảm căng thẳng. Chẳng ai có cái quyền áp đặt sở thích của mình cho người khác. Tình yêu cần được xây dựng trên nền tảng của sự tôn trọng trong mọi khía cạnh của cuộc sống.
Bạn hỏi thẳng là nếu anh thích một người có cùng sở thích với mình để yêu thì nên tìm người khác. Anh ta chẳng thể bỏ sở thích của mình được thì cũng không nên bắt bạn phải bỏ đi sở thích của bạn. Cái cách anh ta đang làm chứng tỏ anh là người muốn điều khiển bạn và muốn bạn luôn phải theo anh ta. Nếu bạn chấp nhận một cuộc sống như vậy thì rồi bạn sẽ còn nhiều sự buồn phiền nữa. Bạn hãy một lần nữa giải thích với anh ta là ai cũng có sở thích riêng và những góc riêng của mình, không nên làm căng thẳng chỉ vì việc đó.
Chúc bạn nhanh chóng giải quyết được vấn đề của mình.