Đó là mong muốn của bạn L.T. (Quảng Bình). T. quan hệ và có thai với một người đàn ông. Tuy nhiên, anh này đã chối bỏ trách nhiệm. Quá đau khổ, T. đang nuôi ý định trả thù.
Em và anh ấy yêu nhau một năm nay. Dù đã cố giữ mình nhưng một lần dại dột, em đã trao thân cho anh ấy. Hai đứa em đi bệnh viện để giải quyết. Trong khi siêu âm, bác sĩ nói cái thai đã hình thành trước khi em và anh quan hệ với nhau. Thế là anh ấy lạnh nhạt, rồi xa dần em. Em thanh minh, anh ấy cũng không chấp nhận.
Không chịu đựng nổi thái độ vô trách nhiệm này, em đã đi gặp mẹ, em gái anh ta để nói rõ mọi chuyện. Không ngờ, họ đã xông vào đánh em. Chẳng còn cách nào khác, em đành đi phá thai một mình, nhưng vì bị đánh vào đầu và bụng nên em hay bị đau khi trở trời. Em uất hận quá và đang nuôi ý định trả thù. Em có nên làm vậy không. Mong Gia Đình & Xã Hội cho em một lời khuyên.
L.T. (Quảng Bình)
T. thân mến!
Do quá nỏng nảy, em đến gia đình họ làm ầm lên đến nỗi bị họ xông vào đánh. Thực ra, không phải lúc nào cũng làm mọi chuyện rối tung lên. Chuyện đã rồi, em nên rút kinh nghiệm.
Đáng ra ngay sau khi bị đánh, em nên đi khám để xác định tình trạng thương tật. Bây giờ, làm điều này có thể là hơi muộn, tuy nhiên, em cứ thử đi khám, sau đó gửi thư và giấy khám thương đến gia đình người yêu cũ của em, yêu cầu họ bồi thường.
Đối với người yêu cũ, em nên quên anh ta đi càng nhanh, càng tốt. Hãy bình tĩnh uống thuốc chữa bệnh và cố gắng làm việc, kiếm ra tiền nuôi bản thân. Đừng nghĩ đến chuyện trả thù gia đình họ vì người nhận lấy đau đớn sẽ là em đấy. Em còn trẻ, đừng dại dột một lần nữa.
(Theo Gia Đình & Xã Hội, số 44)