Chị là một người phụ nữ rất nhân từ vì chị có thể tha thứ được cho 2 lần ngoại tình của chồng . Nhưng sự việc đã trở nên nghiêm trọng hơn khi lần thứ 3 anh ấy quan hệ với một cô gái đáng tuổi con của mình. Ôm một người khác trong vòng tay, người chồng đã thật sự không còn nhớ gì đến chị và các con nữa.
Người gửi: N.T
Gửi tới: Mục Tâm sự
Tiêu đề: thật bức xúc khi nghe câu chuyện của chị
Chào chị,
Nếu em rơi vào tình trạng như chị thì em sẽ không thể tha thứ cho một người chồng như vậy. Anh ấy còn yêu chị thì chắc sẽ không làm như vậy, sự tha thứ của chị không thể lên tới 3 lần. Chồng chị cứ yêu cầu người khác tha thứ trong khi chính mình thì không chịu sửa đổi, như vậy không phải là thái độ của người biết sai. Anh đã không nghĩ đến cảm giác đau đớn của chị khi phải sinh đứa con thứ hai, mà lại nhẫn tâm đi lăng nhăng với người khác. Em không thể chịu nổi bị đối xử như vậy.
Chị là một người phụ nữ rất nhân từ vì chị có thể tha thứ được lỗi lầm của chồng. Nhưng sự việc đã trở nên nghiêm trọng khi anh ấy quan hệ với một cô gái đáng tuổi con của mình. Ôm một người khác trong vòng tay, anh ấy đã thật sự không còn nhớ gì đến chị và các con nữa. Vậy tại sao chị lại muốn níu kéo mối quan hệ này? Nếu đã 1, 2 rồi 3 lần ngoại tình, chắc chắn chồng chị sẽ còn nhiều lần nữa. Chị cứ tha thứ mãi sao? Đã đến lúc chị phải làm một cái gì đó cho chính bản thân mình.
Chúng ta cũng có thể sống mà không có đàn ông, vậy tại sao lại phải phụ thuộc vào họ. Chị đã nghĩ gì đến tâm trạng của con chị chưa? Nhưng hãy để lại trong tiềm thức của chúng hình ảnh một người cha vĩ đại, vì luôn là tấm gương cho con noi theo. Chị có muốn những đứa con sẽ giống chồng hay không? Hãy suy nghĩ về điều này nhưng quyết định cuối cùng vẫn là chị. Hãy cố gắng để vượt qua khó khăn này.