Thứ bảy, 05 Tháng ba 2005, 00:01 GMT+7

Đi săn hình sếu đầu đỏ

Di san hinh seu dau do
Sếu chuẩn bị về bãi uống nước
3 giờ 30 phút ngày 4/3, trong sương mù dày đặc, một nhóm nhiếp ảnh gia gồm 5 người đã được phép của Vườn Quốc gia Tràm Chim Tam Nông, bì bõm lội bộ hơn 10 cây số để săn ảnh sếu đầu đỏ. Có đi như thế mới thấy săn hình sếu đầu đỏ quả là kỳ công…

Vào lúc 13 giờ 30 ngày 3/3, tôi cùng người bạn đồng nghiệp được một cán bộ quản lý Vườn Quốc gia Tràm Chim dẫn vào đồng năn giữa cái nắng như đổ lửa và phục kích tại một cái tum được ngụy trang bằng nhánh cây tràm và cỏ rồi bảo chúng tôi cứ ngồi đây chờ “14 giờ sếu sẽ qua đây ăn rồi tha hồ chụp” ! Đợi mãi đến 3 giờ mà không thấy con nào, gọi điện thoại hỏi thì biết là sếu... mới bay qua. Quan sát kỹ mới thấy đàn sếu đang ăn cách nơi chúng tôi nằm gần... ngàn thước. Tôi vác máy chụp hình và chân máy bò toài rồi trườn hàng trăm mét, tiếp cận được gần nơi sếu ăn tôi chụp liên tiếp 5 cuốn phim rồi nghỉ mệt, xem lại 2 đầu gối đều phồng ướt. Tưởng đâu chỉ có mình là "vua" ai dè nhìn tới nhìn lui lại thấy một "cái đầu khác" của đồng nghiệp! Ra về, chúng tôi bị các anh

Di san hinh seu dau do

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Minh và tác giả chuẩn bị
vào tum

quản lý mắng cho một trận tơi bời vì việc làm của chúng tôi có thể làm cho sếu hoảng sợ. Để chuộc lại lỗi lầm, khuya hôm sau, cũng vào lúc 3 giờ 30, chúng tôi đã lên đường. Dẫn đường là anh Dương Văn Sang, trưởng khu A5. Chúng tôi lội bộ hơn 10 cây số trong đồng sương dày đặc. Mỗi người lặng lẽ chui vào một tum, mỗi tum cách nhau khoảng 500m - 1.000m - được ngụy trang bằng nhánh tràm tươi và cỏ khô, "thủ tục" được hoàn thành trước 5 giờ sáng. Anh Đặng căn dặn kỹ lưỡng: "Mấy anh không được tự ý ra khỏi tum khi sếu chưa về nghỉ trưa. Độ chừng 9 giờ 30 - 10 giờ sếu sẽ về bãi A1 khu đồng cỏ trống để uống nước, nghỉ ngơi. Tụi tui bố trí cũng hên xui à nghen. Sếu đậu bãi nào thì coi như người đó hên, người nào không chụp được thì buổi chiều hoặc sáng mai lội bộ vô... canh tiếp". Nghe xong, các tay nhiếp ảnh ai nấy tỏ ra bồn chồn. Và bất ngờ, đúng vào lúc 6 giờ 20, tiếng kêu của sếu đầu đỏ đã vang dội một vùng trời rồi đáp xuống bãi năn. Và tôi là người may mắn! Tuy nhiên với tele 300 thì khó mà đặc tả được sếu ! 10 giờ, chúng tôi tiếp tục chụp sếu về bãi tắm, chúng đáp cả bầy xuống bãi cỏ trống để uống nước và tắm cách chúng tôi khoảng 600m...
Di san hinh seu dau do

Sếu ăn trên cánh đồng năn

Sếu đầu đỏ vốn là loài chim quý hiếm lại có vẻ đẹp kiêu sa, với những vũ điệu quyến rũ khi tỏ tình, những tư thế tiếp đất độc đáo... tất cả những điều đó không thể không ghi lại đối với những nhà nhiếp ảnh. Tuy nhiên, để tiếp cận và chụp ảnh được loài sếu đầu đỏ không dễ chút nào và hầu như yếu tố may mắn được đặt lên hàng đầu. Ông Nguyễn Đình Minh - một nhiếp ảnh gia, chủ Trung tâm ảnh màu Sài Gòn cho biết: "Hai tuần trước tôi và nhà nhiếp ảnh Nguyễn Đặng, Phó tổng thư ký Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam về Vườn Quốc gia Tràm Chim lăn lóc 3 ngày trời nhưng không gặp may. Và từ đó đến nay tôi đã xuống lại Tam Nông thêm 3 lần nữa để chụp cho bằng được". Tôi biết ông Minh đã "đốt" trên 100 cuốn phim màu loại 800 ISO, còn chụp bằng kỹ thuật số thì có đến vài ngàn file. Nhiều ảnh trong số này tuyệt như "bồng lai tiên cảnh". Ông Minh đang ôm mộng làm bộ sưu tập về sếu đầu đỏ từ cảnh sếu ăn, uống, tắm, tỉa lông, kêu, bay, lượn, nhảy múa... và môi trường thực vật ở vùng Tràm Chim. Đó cũng là mong ước của không ít nhà nhiếp ảnh ngày nay.
Được hỏi tại sao sếu về đây ít hơn những năm 1998 - lúc tổng đàn lên đến 1.700 con, ông Nguyễn Văn Hùng - Trưởng phòng Nghiên cứu Vườn Quốc gia Tràm Chim cho biết: "Trước hết là do môi trường tự nhiên của vùng đất phèn này bị thay đổi. Nước bạc được dẫn vào đây làm ngọt hóa, làm giảm diện tích cây năn tự nhiên vốn chỉ thích hợp với đất phèn. Ngoài ra, còn gần 40 ngàn dân sinh sống quanh khu vực vùng đệm vốn nghèo, nên việc người dân vào bắt cá, chim, kiếm củi, lấy mật ong... không kiểm soát hết được". Cũng theo lời ông Hùng, sếu đầu đỏ vốn là loài quý hiếm sống đa quốc gia, thế nhưng chưa có sự hợp tác bảo vệ liên quốc gia. Tại một số nước trong khu vực người dân còn bắt sếu để ăn thịt. Đó là những nguyên nhân chính làm giảm số lượng sếu về Tràm Chim. Được biết, trong tháng 3 này sẽ có một cuộc hội thảo quốc tế về bảo tồn sếu đầu đỏ được tổ chức tại Tam Nông, có sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước, hy vọng sẽ có những đề xuất thiết thực cho việc đầu tư bảo vệ đúng tầm cỡ quốc tế. Được biết, Vườn Quốc gia Tràm Chim Tam Nông đang có 2 nỗi lo cần được tháo gỡ. Thứ nhất, cần thực hiện gấp đề án với kinh phí hàng tỉ đồng để tiêu diệt cây mai dương hiện đang khuếch tán mạnh trên diện tích 1.700 ha. Thứ hai, cải tạo đồng năn - thức ăn của sếu - vì hiện nay chỉ còn 1.000 ha năn phát triển chậm do bị ngọt hóa và khoảng 1.000 ha cỏ. Hiện nay dự án bảo tồn sinh học sử dụng bền vững tài nguyên của Hiệp hội Bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) trị giá 7 triệu USD triển khai cho vùng Đồng Tháp Mười (Đồng Tháp, Long An) đang được xúc tiến. Làm sao để trả lại vùng đất này những cấu trúc sinh thái tự nhiên, thật sự là "cánh đồng hoang", thì mới thành công.

Trương Công Khả

Việt Báo


Nhận xét tin Đi săn hình sếu đầu đỏ

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Đi săn hình sếu đầu đỏ bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Di san hinh seu dau do ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Đi săn hình sếu đầu đỏ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tổng Hợp của chuyên mục Đời Sống-Gia Đình.

Hunting the red-headed crane
Tram Chim Tam Nong, Tram Chim National Park, thick fog, red-headed crane, the permission of, the photographer, we, kilometers, 10 kilometers, hours, copper, hunting, people

3 hours 30 minutes on 4/3, in thick fog, a group of five photographers who have allowed the Tram Chim National Park, Tam Nong, tend to get bogged wade more than 10 kilometers to red-headed crane photographers. There goes like to see the red-headed crane hunting feats result ....



  • Thoi su 24h Huyet chien vi va cham giao thong o Ha Noi
    Thời sự 24h: "Huyết chiến" vì va chạm giao thông ở Hà Nội

    Cô giáo bị đâm: Hung thủ ra tay tàn độc; Người cha nhẫn tâm đánh, ép con viết “nhật ký” thù mẹ; "Huyết chiến" vì va chạm giao thông ở Hà Nội; Hòa bình Trung Đông đã tới "ngõ cụt"?; "Sốc" vì sữa bột đóng gói bằng xẻng; Triệu Vy trần tình khi bị tố vô ơn với "Hoàng A Mã"; Cô gái không mặc nội y nhảy Gentleman câu like... là những tin nóng nhất trong ngày 18/6

  • Thoi su 24h Thuc hu vu con chiem nha cha o chuong heo
    Thời sự 24h: Thực hư vụ "con chiếm nhà, cha ở chuồng heo"

    Kỳ án cảnh sát Đồng Nai tham nhũng gần... nửa tấn vàng; Clip thủ đoạn trộm xe SHi ở hàng điện thoại; Căng thẳng đến đỉnh điểm trong vụ thuê sân đón Arsenal; Yêu sách "mập mờ" của Trung Quốc trên Biển Đông; Khoai tây nhiễm độc; Giá xăng điện, giữ lâu rồi tăng 'sốc'?; Những mỹ nhân Hoa ngữ thường xuyên bị sàm sỡ...là những tin nóng nhất trong ngày 17/6

  • Thoi su 24h Hai hung che khuc bach lam tu da lon thoi
    Thời sự 24h: Hãi hùng chè khúc bạch làm từ... da lợn thối

    Người bán khoai cứu sản phụ dòi bò lúc nhúc trong xương; Bị ép giá, VFF tính chuyện hủy trận ĐT Việt Nam - Arsenal; Biển Đông sau gặp gỡ cấp cao Tập Cận Bình– Obama; Hãi hùng chè khúc bạch làm từ... da lợn thối; Nỗi đau phiên tòa xử nghịch tử giết mẹ già; Sao Việt đua nhau PR bằng "cảnh giường chiếu"... là những thông tin đáng chú ý nhất trong ngày 14/06

  • Thoi su 24h Nhung ga chong bat nhan nem vo xuong song
    Thời sự 24h: Những gã chồng bất nhân ném vợ xuống sông

    Kỹ nghệ "phù phép" hơn 10 tỉ đồng của siêu trộm; Đường dây nóng giữa hai miền Triều Tiên lại gián đoạn; ; Quan hệ đồng tính: bị "dụ" thành thật; Những lỗ hổng đáng ngại khi xem The Voice Kids; Nhà phố Sài Gòn hét giá... 840 tỷ đồng; WHO cảnh báo virus corona có khả năng gây đại dịch... là những tin nóng nhất trong ngày 13/06.

  • Thoi su 24h Nhung vu trong an do su dung Axit
    Thời sự 24h: Những vụ trọng án do sử dụng Axít

    Thực hư tin đồn thả cua Trung Quốc gây vô sinh ra sông; Những vụ trọng án do sử dụng Axít: Cũng bởi tìm mua axít quá dễ; Trung Quốc ngang nhiên đưa tàu lặn thăm dò đáy Biển Đông; Nhận diện quý cô 8X săn "phi công" trên mạng; Petrolimex bị truy thu thuế 170 tỉ đồng; Vì sao nên "soi" trình độ học vấn của sao Việt?... là những tin tức đáng chú ý trong ngày 12/6