Thứ sáu, 07 Tháng bảy 2006, 22:50 GMT+7

Đi mua nanh cọp

Di mua nanh cop
"Nanh, vuốt" được bày bán gây tò mò cho du khách. Ảnh: T.N.D
"Trẻ con tránh được phong, nam thanh nữ tú nếu yêu ai sẽ được yêu lại; kẻ trộm không lo bị chó sủa cản đường hay gia chủ phát giác; tên bắn không ghim, đạn găm không thủng và không bị các loài thú dữ khác tấn công...". Vì niềm tin ấy mà ngày càng nhiều du khách khi giã từ các thành phố cao nguyên đều cố tìm mua cho được nanh vuốt của các loài mãnh thú về bọc vàng, dát bạc làm bùa hộ mạng.

Khử tà, tăng sức (!)

Tại chợ Đà Lạt, sau khi cố tình hé lộ từ trong túi xách du lịch nhỏ hàng lô lốc nanh móng của các loài mãnh thú, Hùng "heo" - trùm kinh doanh nanh heo rừng và móng cọp - dứ ra khoảnh không trước mặt chiếc nanh dài gần nửa gang tay nhử khách. Nhiều người tò mò bu quanh nghe gã kể xuất xứ của nó: "Để có được nó, phải đến hơn 20 người với gậy gộc, giáo mác trong tay bủa vây. Và đã có gần chục người phải đổ máu thê lương! Đeo nó vào thì dẫu yếu cỡ nào cũng trở thành... chiến binh dũng mãnh. Tui thề đó!".

Tại cổng vào thác Hang Cọp, rất nhiều du khách xúm quanh nghe một phụ nữ tên Lý luống tuổi "hót": "Ngày xưa, các cụ mình, nhất là binh lính, sĩ quan cả người Kinh lẫn người Thượng thường đeo móng cọp để tránh bị tà ma hãm hại và khi ra trận tiền tên bắn không trúng, đạn ghim không thủng... Còn ai đó đang bình thường bỗng nổi điên là bị người cõi âm nhập. Chỉ cần chơi cái nanh cọp này thì ma trêu quỷ ghẹo gì cũng chạy dài" (!?).

Ven Hồ Xuân Hương, một gã lái nanh khác có biệt danh Bình "vuốt" rêu rao: "Cái nanh nào càng lớn, uy lực càng cao. Nếu anh may mắn sở hữu được cái nanh của con cọp tinh ăn thịt nhiều người thì không chỉ có chó béc-giê nghiệp vụ mà bất kỳ loại thú dữ nào, cỡ như chó sói, gấu rừng, rắn hổ chúa... cứ thấy bóng anh là quỳ mọp xuống, run như cầy sấy".

Du khách thắc mắc hỏi vì sao mà mấy cái nanh ấy "thần sầu" như vậy, thì các lái nanh nghiêm giọng: "Vì mấy con đó là biểu trưng cho sức mạnh của đại ngàn. Sống nơi rừng già, ăn nhiều loại động thực vật quý hiếm, uống nước suối, ngự chốn rừng thiêng, hấp thụ được linh khí của đất trời nên lợi hại là vậy!".

Di mua nanh cop

Lô hàng "nanh cọp" làm từ...sừng trâu của nghệ nhân Hải

Bạc triệu và những món "bùa hộ mệnh"

Ngay khi gã Hùng "heo" kết thúc câu chuyện, lập tức, đã có ông khách chịu chơi bỏ gần 4 triệu đồng để được sở hữu cái "nanh quý” với niềm tin "khỏe như heo tinh". "Đời người không phải ai cũng có duyên với mấy món này. Bây giờ còn không mua, mai này có tiền chưa chắc đã mua được. Vì sao ư? Vì lúc đó cọp, voi, heo, gấu còn nữa đâu mà có nanh có vuốt cho mình đeo ếm quỷ trừ tà, chống phong, tăng lực ?", Hùng "heo" cố tình nhấn mạnh.

Tại khu du lịch Hồ Than Thở, sau một hồi gân cổ tung hô những tính năng quỷ khốc thần sầu của móng vuốt, ngà, nanh được giới thiệu là của các loại mãnh thú hiện đang nằm trong sách đỏ, tưởng chúng tôi sắp ưng ý, gã chủ quầy tung đòn quyết định: "Dân biết chơi nếu gặp mấy món này, bao nhiêu họ cũng không tiếc đâu. Bỏ có 1-2 triệu bạc để có được của quý, có thể giúp mình tránh phong, trừ tà, quân bình âm dương, đi đâu, làm gì cũng đại cát đại lộc thì có xá gì. Trước lạ sau quen, ông anh lấy cái nanh của chúa tể đại ngàn này đi! Chỗ anh em, tui lấy giá hữu nghị thôi... Đúng một chai (triệu đồng). Miễn trả giá!".

Tại khu du lịch thác Prenn, chúng tôi xáp lại một chiếc tủ gương chứa hàng trăm móng vuốt của các loại mãnh thú. Chủ nhân của mẹt hàng đặc biệt này là một người đàn ông râu tóc xồm xoàm. Ngắm nghía đã rồi, nhiều ông khách thi nhau tò mò: "Cái nanh heo này giá bao nhiêu?". "Dạ, cái nhỏ đó năm trăm (ngàn), cái kia triệu mốt. Còn cái dài này đúng 3 triệu...". "Ủa, sao nanh heo rừng rẻ hơn nanh cọp?". "Vì heo rừng số lượng nhiều hơn cọp mà!". "Sao nanh cọp lại mắc hơn móng dữ thần vậy?". "Dạ, mắc là bởi con cọp, nó chỉ có hai cái nanh, còn móng nó có những hai chục cái, lại thay móng nhiều lần nên giá rẻ đúng rồi.... Dạ, dạ... Cái đó chắc giá 2 triệu!"... Cứ sau mỗi lời dọ hỏi, đã có không ít quý ông vui vẻ móc ví xỉa bạc trăm, bạc triệu để rồi mau chóng hoan hỉ với những cái móng, cái nanh mãnh thú mà các ông tin là "thứ thiệt".

Di mua nanh cop

Lấy gì bảo đảm đây là nanh cọp thật?

Có là "của thiệt"?

Chúng tôi đem cặp “nanh và vuốt hổ” của một người bạn mới mua được đi nhờ chuyên gia thẩm định. Chỉ mới nhìn thoáng qua, lương y Trần Hòa, ở phố thuốc Hải Thượng Lãn Ông (Q.5, TP.HCM) lắc đầu: "Cũng như sừng tê giác, để nhận biết được phải xem qua bằng những máy móc kỹ thuật tối tân. Bằng mắt thường và kinh nghiệm dân gian, làm sao mà biết được". Lương y Hòa kể chuyện, đã từng chứng kiến cảnh các nghệ nhân xử lý xương, sừng trâu, bò bằng việc ngâm vào hóa chất chuyên dụng. "Đen cỡ nào cũng thành trắng tinh. Xử lý xong rồi, họ chỉ việc gọt giũa. Có gì mà khó!", ông nói.

Đồng tình với bật mí trên, anh Hải, chủ một cơ sở làm đồ mỹ nghệ Hải Dương ở Q.12, TP.HCM cho biết, có lần một ông khách mang đến 2 mẫu vật mà theo lời ông này là nanh và móng hổ thật. Khi nghe anh Hải quả quyết cứ lấy móng, xương, sừng trâu bò ngâm hóa chất tẩy rửa cho trắng thì muốn bao nhiêu cái y chang cũng được, ông nọ liền đặt anh làm hàng ngàn cái móng, nanh hổ bằng công nghệ đó. "Nanh cọp hay heo rừng chính tông sẽ đặc chứ không rỗng ruột. Nhưng mấy tay có nghề khéo lắm, cứ lấy bột sừng pha keo rồi tống vào là đặc ngay". Bật mí đến đây, anh Hải lắc đầu: "Nanh cọp, nanh gấu gì mà giá nào cũng bán, ở đâu cũng bán, nhiều như lá rụng mùa thu? Anh mà tin mấy tay lái nanh, lái vuốt "hót" là ôm hận đó! Tui làm hàng ngàn cái nanh, vuốt giả, muốn kiếm một cái thật đeo chơi còn tìm hổng ra nữa là!"...

Quỹ động vật hoang dã thế giới (WWF), Sách đỏ Việt Nam, Cục Kiểm lâm liên tục công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng hiện nay, cùng chung số phận của loài tê giác, số lượng hổ Đông Dương tại Việt Nam chỉ còn đếm trên đầu ngón tay và ngày càng đứng trước nguy cơ tuyệt diệt cao do nạn săn bắn vô tội vạ. Tương tự, số lượng của các loại mãnh thú khác như gấu, heo rừng, bò tót... cũng hiếm không kém. Hiếm như vậy, lấy đâu ra hàng lô, hàng lốc móng, nanh... để các gã lái hàng độc mua bán quanh năm suốt tháng như thế? Nhà nước đã cấm săn bắt, mua bán, vận chuyển thú rừng sao lại để những kẻ chuyên đi rao bán những cơ phận (dù là đồ giả) của các loài thú quý hiếm? Chuyện mua bán "nanh, vuốt" một cách công khai, được giới thiệu là "thứ thiệt" tại những địa điểm du lịch trước mặt du khách trong và ngoài nước là một kiểu bôi nhọ những nỗ lực bảo vệ động vật hoang dã mà chúng ta đã và đang xây dựng lâu nay.

Trảng Nha Dung

Việt Báo


Nhận xét tin Đi mua nanh cọp

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Đi mua nanh cọp bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Di mua nanh cop ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Đi mua nanh cọp ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tổng Hợp của chuyên mục Đời Sống-Gia Đình.

Go buy tiger fangs
Hung u0026 quot, of, beast, tourists, wild boar, wild animals, beliefs, fangs, tiger, buy, nails, a

"Kids avoid the Room, male elite women will be asked if you love someone again; thieves fear of dogs barking in their way or the landlord discovered the name of fire no pins, no bullet holes and no other species of wild animals attack ... " ;. As a growing belief ...



  • Thoi su 24h Bi kich vo nhet ma tuy vao vi chong roi bao CA
    Thời sự 24h: Bi kịch vợ nhét ma túy vào ví chồng rồi báo CA

    Sự cố mất điện toàn miền Nam: Ai sẽ phải bồi thường thiệt hại?; Ngày đền tội của băng cướp 1000 lượng vàng bằng súng chấn động; Triều Tiên chấp nhận theo lời Trung Quốc về đàm phán; Bác sĩ bật mí ‘chiêu trò’ móc túi người bệnh; Đằng sau ánh hào quang của sao Hàn Quốc... là những tin tức nóng nhất trong ngày 24/05

  • Thoi su 24h Nick Vujicic tai su kien Nick chao Viet Nam
    Thời sự 24h: Nick Vujicic tại sự kiện "Nick chào Việt Nam"

    EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.

  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.