Nếu bạn là "khách ruột" của Vietnam Airlines, hẳn sẽ thường xuyên gặp gỡ một tiếp viên xinh đẹp và phục vụ ân cần... Đó chính là Hoa hậu Áo dài TP.HCM năm 1995 Đàm Lưu Ly. Đã 13 năm "sống trên mây" và đi khắp các nước trên thế giới nhưng xem ra người đẹp vẫn không... ngán.
Được làm tiếp viên hàng không là mơ ước từ nhỏ của Ly. Vì vậy, dù thi đậu vào Trường Sân khấu điện ảnh Hà Nội (năm 1991), Đàm Lưu Ly vẫn quyết từ bỏ để năn nỉ bố đưa đi dự thi tiếp viên hàng không. Ngày mà giấc mơ của Đàm Lưu Ly thành sự thật cũng là lúc cô bịn rịn chia tay bố mẹ, một mình khăn gói vào TP.HCM lập nghiệp. Những năm đầu xa nhà, cô gái 19 tuổi nếm đủ mùi cô đơn, buồn tủi và nhất là nhớ Hà Nội cùng bố mẹ tha thiết. Những ngày không có lịch bay, cô tranh thủ học thêm lớp Quản trị kinh doanh (Trường Đại học Ngoại thương TP.HCM), học nữ công gia chánh và học hát. Cho đến hôm nay, ít người biết rằng Đàm Lưu Ly có thể múa ba-lê, chơi guitar, piano, đặc biệt hát không thua ca sĩ (cô từng học 3 năm thanh nhạc). Đàm Lưu Ly còn đang ấp ủ thực hiện một album riêng gồm những ca khúc mà cô tâm đắc nhất. Kể về cái tên được bạn bè cho là khá đặc biệt, Đàm Lưu Ly nói: "Bố mẹ tôi đều là nghệ sĩ nên đặt tên cho con nghe cũng khá... nghệ sĩ. Bố tôi là Đàm Trung Thành (công tác tại Nhà hát Múa rối trung ương Hà Nội); mẹ là Lưu Kim Oanh (diễn viên Đoàn Xiếc trung ương). Bố tôi cực kỳ thích con gái. Từ khi tôi chưa ra đời bố đã ấp ủ cái tên Đàm Ngọc Lưu Ly, bởi nơi bố làm việc thời đó có một vở diễn rất nổi tiếng mang tên Viên ngọc lưu ly. Nhưng mẹ nói tên hơi dài nên cả hai quyết định "cắt" chữ Ngọc, còn lại ba chữ Đàm Lưu Ly. Bố thương tôi lắm và từng làm cả trăm bài thơ để tặng con gái. Sắp tới đây, ông sẽ phát hành tập thơ gần 100 bài viết riêng cho tôi. Có một bài thơ bố viết khi tôi vừa tròn... ba tháng tuổi mang tựa đề Con ngã (khá dài), đến bây giờ tôi vẫn không quên. Bài thơ như một định mệnh gắn liền cuộc đời tôi. Bố có "cảm xúc" là do chẳng may làm ngã tôi. Xin được trích 4 câu: "... Cái ngã của con là cái ngã lần đầu - Cho con đụng đất với không gian và vũ trụ - Để rồi trên cánh tay cha ru con ngủ - Con sẽ quen dần với nỗi đau - Cái ngã của con là cái ngã đầu đời...". Tại sao chị lại cho rằng bài thơ gắn liền với mình như một định mệnh? "Chính vì câu Cho con đụng đất với không gian và vũ trụ. Cuộc đời tôi gắn liền trên các chuyến bay. Riêng tôi, từ nhỏ đến lớn cũng đã vấp ngã khá nhiều. Mỗi lần vấp ngã là mỗi lần tôi nhớ đến lời bố và tự mình đứng lên. Vấp ngã cũng nhiều và may mắn cũng nhiều nên cuộc sống của tôi vui buồn lẫn lộn. Dù thế nào thì tôi vẫn cố "ngoi" mình lên và sống thật tốt". Nhắc đến Đàm Lưu Ly, bạn bè cô nhận xét: "Nhỏ này nhiều tài lắm! Ngoài tài hát, múa, nhỏ còn nấu ăn ngon, biết trang trí nhà cửa và có hiếu với bố mẹ. Về tính tình thì tốt bụng nhưng hơi... nóng tính. Nếu ai hiểu thì sẽ quý nhỏ vô cùng. Ngoài ra nhỏ còn thích làm từ thiện". Trước Tết Nguyên đán vừa qua, nếu ai đó tình cờ gặp Đàm Lưu Ly trên đường Bạch Đằng (TP.HCM) hẳn sẽ ngạc nhiên thấy cô trở thành một... kiến trúc sư, tự thiết kế ngôi nhà của mình. Hãy thử một lần ghé thăm nhà cô, hẳn bạn sẽ ngạc nhiên về tài trang trí nội thất và thiết kế nhà cửa. Phòng khách được trang trí bằng những món hàng đặc biệt mà cô mua từ các nước. Các món hàng này làm cho căn phòng như một thế giới thu nhỏ. "Tôi rất thích sưu tầm đồ vật đặc trưng của các nước. Mỗi khi đến một quốc gia mới tôi lại tranh thủ tìm một món... độc. Bạn bè đùa rằng trong thời gian không xa nữa phòng khách của tôi sẽ thành một... khu triển lãm quốc tế. Tôi thích trang trí nhà cửa và nấu ăn. Mỗi khi rảnh là tôi lại vào bếp tự mình chế biến món ăn ngon và mời bạn bè thưởng thức. Đó là giờ phút tôi cảm thấy cuộc sống này đáng được tận hưởng" - Đàm Lưu Ly nói. Kể về tình yêu, cô cho biết dù tuổi đời không còn trẻ nữa nhưng mình không bị áp lực. Bố mẹ rất tôn trọng ý kiến của con. "Ông bà luôn nhắc nhở tôi rằng, một khi con yêu ai thật sự và cảm thấy không thể thiếu họ trong cuộc đời thì hãy nghĩ đến hôn nhân. Có lẽ vì thế mà đến hôm nay, tôi vẫn thấy mình "trẻ" lắm và vẫn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Trong tình yêu, tôi vẫn còn là một... cô gái nóng tính. Chuyện bé đôi khi lại xé ra to. Nói vậy chứ những lúc biết mình sai tôi cố gắng lấy can đảm nói lời xin lỗi rồi mọi chuyện lại vui vẻ như xưa" - Đàm Lưu Ly tâm sự. Dạ Ly |
||
|
Việt Báo
|
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Đàm Lưu Ly và bài thơ "định mệnh" của bố bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Dam Luu Ly va bai tho dinh menh cua bo ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Đàm Lưu Ly và bài thơ "định mệnh" của bố ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tổng Hợp của chuyên mục Đời Sống-Gia Đình.
Vidudabha Dam and the poem "fate" of the father
Vidudabha Dam, Hanoi, Vietnam Airlines, the country in the world, poems, fate, attendants, parents, friends, decorating, child, her, their, years, to
If you are a "guest guts" of Vietnam Airlines, would have next regular meeting a beautiful and considerate service ... That is the Miss Ao Dai 1995 City Dam Vidudabha. has 13 years of "living in the clouds" and go all over the world but watch out ...
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.
Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.
Rúng động: Gần 20 học sinh lớp 6 ở Đắc Lắc nghi bị chết đuối; Bí ẩn thẩm mỹ viện hàng trăm người ra vào mỗi ngày; 32 tàu Trung Quốc chính thức xâm phạm Trường Sa; Thuốc kích dục nữ: “Thần tiên” hay trò bịp?; Clip tình yêu tuổi teen dễ thương nhận like ‘khủng’; Khi nghệ sĩ Việt bị lợi ích "quật ngã" yêu thương... là những tin nóng nhất trong ngày 14/05.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Thông tin cảnh báo rạch đùi nữ sinh khiến nhiều nữ sinh cũng như các bậc phụ huynh bất an, lo lắng.
Vậy là cuối cùng, hành trình huyền thoại của vị HLV người Scotland cũng đã kết thúc.
Số thuốc bị “ăn bớt” khoảng 40% so với 0,5ml chuẩn ban đầu.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi