Cuối tháng 1, bốn phóng viên VN được mời sang Malaysia tham dự Lễ hội hoa Floral Fest 2007. Đây chỉ là một trong số 50 lễ hội chính (và hàng trăm lễ hội nhỏ khác) trong năm Du lịch Malaysia 2007 này nhưng được tổ chức hết sức hoành tráng.
Tinh thần “vì du lịch” trên mọi nẻo đường Để quảng bá cho năm du lịch, kỷ niệm 50 năm ngày Malaysia hoàn toàn độc lập, Cục Xúc tiến du lịch Malaysia bắt tay ngay với Malaysia Airlines để giới thiệu những tour du lịch có mức giá rẻ đến khó tin, cụ thể ở TP.HCM có tour đi Malaysia trong 4 ngày, 3 đêm, trong đó có 1 đêm ở khách sạn 6 sao với giá 299 USD, chưa kể thuế (trong khi giá vé máy bay khứ hồi từ TP.HCM đi Kuala Lumpur đã khoảng 270 USD).
Mục tiêu chính của Malaysia là thu hút khoảng 20 triệu du khách trong năm nay (so với con số khoảng 17 triệu du khách quốc tế đến Malaysia trong năm 2006). Ngay ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur, người ta có thể tìm thấy mọi thông tin chi tiết về các thành phố lớn, các điểm du lịch chính của Malaysia từ những tập quảng cáo in rất đẹp đặt ngay lối đi. Cục Xúc tiến du lịch Malaysia cũng có văn phòng nằm ngay sân bay để hỗ trợ thông tin cho du khách. Người du lịch theo đoàn có thể chẳng để ý đến điều này, nhưng với những khách “ba lô một mình” hoặc công tác vài ngày ở Malaysia rồi tranh thủ đi chơi thì đó quả là những thông tin bổ ích.
Không chỉ ở cửa ngõ quốc tế mọi thông tin dành cho du lịch mới được hỗ trợ hết mình, bước chân ra đường ở Malaysia, bạn sẽ thấy không khí du lịch rất sôi nổi. Bạn có thể bắt gặp bài hát du lịch về Malaysia vang lên ở nhiều nơi. Chúng tôi để ý thấy không chỉ taxi, xe buýt của các công ty lữ hành mới dán poster in hình logo quốc hoa cách điệu và khẩu hiệu: “Visit Malaysia 2007” được thiết kế đẹp mắt mà rất nhiều xe hơi cá nhân chạy trên đường cũng ưu ái dán poster này trên tấm kính phía sau.
Khi lễ hội hoa kéo dài hằng tuần diễn ra ở Putrajaya và thủ đô Kuala Lumpur, hầu như dân chúng và khách du lịch ai cũng biết vì khắp các trung tâm mua sắm, khách sạn trong 2 thành phố này đều trang trí hoa rực rỡ và treo bảng “Lễ hội hoa 2007” hoành tráng. Thật khó có thể làm ngơ khi các lễ hội được tổ chức đồng bộ và bài bản như vậy. Họp báo thân tình Trước Lễ hội hoa Floral Fest 2007, vài trăm nhà báo của 22 nước và vùng lãnh thổ mà Malaysia nhắm là “thị trường du lịch lớn” hoặc “dạng tiềm năng” được mời đến thủ đô Kuala Lumpur tham gia họp báo. Gọi là họp báo cũng được, mà là buổi giao lưu cũng xong vì tất cả các nhà báo tham dự đều được thông báo là ăn mặc “hoa lá cành” theo đúng tinh thần lễ hội hoa để tham gia giành giải thưởng. Một cuộc họp báo diễn ra trong không khí hết sức thân thiện và thân tình, bắt đầu từ lời chào “Hai hai hai (hi, lời chào thân mật bằng tiếng Anh), hihihi và hôhôhô...” của MC thuộc Tổng cục Xúc tiến du lịch Malaysia. Các phóng viên VN ngạc nhiên, “dân làm du lịch có khác, rất vui vẻ và chịu chơi!”.
Tuy là thân thiện như cuộc họp mặt bạn bè, nhưng Cục Xúc tiến Malaysia lại cẩn thận hết sức khi cung cấp cho các nhà báo toàn bộ những thông tin, bảng phác thảo về lễ đài, con đường chính của lễ hội hoa để các nhà báo có thể hình dung trước mà tác nghiệp. Những hình ảnh 3D về lễ hội hoa dự kiến được trình bày chi tiết, từ lối đi của các xe hoa, điểm biểu diễn, chỗ ngồi của khán giả, vị trí của các VIP… các nhà báo tha hồ “nhắm” chỗ trước để từ đấy chỉ có “ngắm” và chụp hình, quay phim… Chú ý đến từng chi tiết nhỏ Chọn Putrajaya để tổ chức lễ hội hoa, cũng là một cách để thu hút mọi người đến thành phố này. Khách du lịch khắp nơi đổ về Putrajaya, ngoài việc nhìn ngắm những chiếc xe hoa của nhiều đơn vị hành chính sự nghiệp, trường học… được làm công phu trong cả tuần, còn có dịp tham quan một thành phố hiện đại được quy hoạch đẹp mắt.
Lễ hội hoa hoành tráng kéo dài 2 tiếng đồng hồ với 18 xe hoa và 19 ban nhạc kèn đồng khiến hơn 50.000 người tham dự và cánh nhà báo từ các nước không khỏi trầm trồ khen ngợi. Chính Phó thủ tướng Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak trong bài phát biểu tại lễ hội hoa cũng không giấu giếm mục đích rằng năm Du lịch Malaysia 2007 không chỉ nhằm thu hút khách nước ngoài mà còn là để khuyến khích người dân trong nước đi du lịch nhiều hơn, nhằm tăng nguồn thu cho ngành du lịch. Với một lễ hội hoa lớn nhất kể từ năm 1991 đến giờ, Chính phủ Malaysia đã tạo được tiếng vang lớn cho năm du lịch vàng của mình. Tất cả đều bắt đầu từ những chuẩn bị nhỏ nhặt nhất. L.A |
|||||||
|
Việt Báo
|
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chỉ có thể nói: “Chuyên nghiệp!” bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Chi co the noi Chuyen nghiep ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chỉ có thể nói: “Chuyên nghiệp!” ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tổng Hợp của chuyên mục Đời Sống-Gia Đình.
Can only say: "Professional"
Floral Fest, Kuala Lumpur, Department of Promotion, festivals, tourism, maybe, attendees, journalists, only, Malaysia, United, the, 2007, Guest
Last January, four reporters VN was invited to attend the Flower Festival Malaysia Floral Fest 2007. This is just one of 50 major festivals (and hundreds of other small festivals) in Tourism Malaysia in 2007 but was held very spectacular ..
EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.
Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Dính cáo buộc phá rừng từ Global Witness, bầu Đức không chỉ mất 300 tỷ đồng trong hai ngày mà thiệt hại còn có thể tiếp tục gia tăng.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi