Thứ hai, 02 Tháng hai 2004, 17:34 GMT+7

Chị Quỳnh đừng tin là một bầy con có thể ràng buộc anh ấy

Chuyện " cưới sớm và đẻ một bầy con " chẳng có ý nghĩa gì ở đây cả. Vấn đề là tình yêu giữa chị và anh ấy chứ không phải là sự ràng buộc. Chị đừng tự tin vào tuổi trẻ hay một cái gì khác đang là ưu điểm, thế mạnh của chị, cái đáng tự tin đó là tấm lòng chân thật của chị với anh ấy. Chị sống như thế nào, anh ta sẽ hiểu.

From: Sao Hom
To:

Sent: Sunday, February 01, 2004 11:23 PM
Subject: Tra loi tam su cua chi Quynh

Đây là lần đầu tiên em đọc trang mục Đời sống mặc dù em xem tin tức hằng ngày, và những dòng tâm sự của chị đã khiến em quan tâm ngay. Người ta có câu: "Trứng sao khôn hơn vịt", và mặc dầu em nhỏ tuổi hơn chị, nhưng em vẫn xin mạn phép viết thư trả lời chị.
Đầu tiên em xin hỏi chị là có phải chị đã thật sự hiểu anh ấy chưa? Và có luôn bên cạnh anh ta mỗi khi anh ta vui buồn chưa? Mỗi con người đều có một bí mật gì đó cho riêng mình, và chỉ khi người bạn, người yêu thân mật và đồng cảm đến một mức độ tin cậy nào đó, người ấy sẽ sẵn sàng chia sẻ những nỗi niềm của mình. Và nhất là người phụ nữ cần phải biết cách lắng nghe và gợi chuyện, đó là một nghệ thuật đấy chị ạ.

Tuy nhiên em nghĩ hãy để quá khứ ngủ yên thôi, con người mình đang sống ở hiện tại mà. Chị ghen với hình bóng một người phụ nữ khác trong tâm trí bạn trai chị, thì điều này chưa hẳn là chị rất yêu anh ta. Yêu không phải là chiếm hữu. Chị hãy hình dung mặt trăng xinh đẹp trên bầu trời nhé. Chị thích mặt trăng, nhưng chị không thể mang nó cất vào trong hộp làm của riêng cho mình, mà ánh sáng của nó có thể chiếu vào tận trong phòng. Chị bảo chị có học thức, tại sao chị lại có thể không làm chủ được mình khi nói những lời chưa tốt về cô Kh., như thế chị đang "mất điểm" trong mắt người yêu đấy.

Anh ấy nghĩ đến chuyện làm đám cưới, dẫn chị về giới thiệu gia đình, nghĩa là anh ấy đã nghiêm túc trong chuyện hôn nhân, nếu chị nghi ngờ một ngày nào đó cô Kh. quay lại, và hạnh phúc giữa chị và anh ấy lung lay, thì chị đang chưa tin tưởng người yêu. Chị nói rằng mình "khá xinh, có học thức", thì chắc chắn là không ít người theo đuổi, nếu chị chưa yêu ai trước khi làm bạn với anh ấy thì không nói làm gì. Nếu chị đã từng có người yêu trước, thì chị xem anh ấy có ghen tuông gì và có nói xấu gì hoặc động chạm đến những nỗi niềm riêng tư của chị chưa?

Bây giờ bạn trai của chị đang có những điều kiện của một mẫu đàn ông lý tưởng, và chị đang yêu anh ta vì những vẻ hào nhoáng của anh ấy. Chị đã bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó anh ấy bị mất việc làm, hoặc không đẹp trai nữa (vì lý do nào đó chẳng hạn - điều này em không muốn nói rõ vì nếu không chị sẽ bảo em nói gở), giả sử chị chưa làm đám cưới với anh ta, và trong cùng lúc đó có một người đàn ông khác (đạt yêu cầu: công việc, điển trai, thông minh) đặt vấn đề hôn nhân với chị, thì chị có sẵn sàng quyết định đi cùng anh đến hết quãng đường còn lại của đời mình không?

Chuyện "cưới sớm và đẻ một bầy con" chẳng có ý nghĩa gì ở đây cả. Vấn đề là tình yêu giữa chị và anh ấy chứ không phải là sự ràng buộc. Chị đừng tự tin vào "tuổi trẻ" hay một cái gì khác đang là ưu điểm, thế mạnh của chị, cái đáng tự tin đó là tấm lòng chân thật của chị với anh ấy. Chị sống như thế nào, anh ta sẽ hiểu. Mình cho đi nhưng mình không nên đòi hỏi phải được đền đáp ngay tắp lự, và phải từ chính người mình cho đó. Mọi chuyện cần có thời gian chị Quỳnh à. Và nếu chị hết lòng với anh ấy, mọi việc sẽ "đi vào quỹ đạo" giống như chị mong ước thôi.

Hãy nói cho anh ta những gì trong lòng chị đang nghĩ (kể cả những ghen tuông - phụ nữ nhiều người thế lắm). Hãy hỏi anh ta có phải như thế là không tốt không? Hãy xin lỗi người yêu về những lời chưa tốt đối với Kh. (và chị Quỳnh không nên lặp lại lỗi này lần nữa nhé). Thế ý kiến của mẹ chị, chị đã tham khảo chưa vậy? (Em nghĩ khá là quan trọng đó chị à). Hạnh phúc nằm trong tầm tay chị, không nên suy nghĩ tiêu cực, và em nghĩ những lời khuyên chỉ giúp ích một phần, còn lại cuộc sống, tình yêu, gia đình là của chị, chị phải biết tự quyết định cho chính mình thôi. Chúc chị luôn sáng suốt và một đám cưới vì tình yêu sẽ đến với chị.

Việt Báo


Nhận xét tin Chị Quỳnh đừng tin là một bầy con có thể ràng buộc anh ấy

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chị Quỳnh đừng tin là một bầy con có thể ràng buộc anh ấy bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Chi Quynh dung tin la mot bay con co the rang buoc anh ay ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chị Quỳnh đừng tin là một bầy con có thể ràng buộc anh ấy ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tâm Sự của chuyên mục Đời Sống-Gia Đình.

Ms. Quynh do not believe that a group of children he can bind
Ms. Quynh, is not, the binding, how honesty, he, he, himself believe, can, love, that is, you, yourself, children, herds

Story "early marriage and child birth a flock of" no sense here at all. problem is that the love between her and him but is not binding. She not confident about kids or something else is the advantage, the strength of her, so worthy of confidence that is broken ...



  • Thoi su 24h Gan 20 gio nghet tho giai cuu be gai 9 thang tuoi
    Thời sự 24h: Gần 20 giờ nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tháng tuổi

    Gần 20 giờ nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tháng tuổi; Kinh hoàng cảnh “mây mưa” tại bàn ở quán karaoke; Nga vẫn không nhượng bộ về Syria; Giả mang thai xin tiền chích ma túy; Những bức ảnh vạch tội nói dối của sao Việt; Vinacomin mạnh tay cắt giảm lương nhân viên; Sự thật vụ “chân dài” chỉ bán dâm khách Tây... là những tin tức đáng chú ý nhất trong ngày 19/6

  • Thoi su 24h Huyet chien vi va cham giao thong o Ha Noi
    Thời sự 24h: "Huyết chiến" vì va chạm giao thông ở Hà Nội

    Cô giáo bị đâm: Hung thủ ra tay tàn độc; Người cha nhẫn tâm đánh, ép con viết “nhật ký” thù mẹ; "Huyết chiến" vì va chạm giao thông ở Hà Nội; Hòa bình Trung Đông đã tới "ngõ cụt"?; "Sốc" vì sữa bột đóng gói bằng xẻng; Triệu Vy trần tình khi bị tố vô ơn với "Hoàng A Mã"; Cô gái không mặc nội y nhảy Gentleman câu like... là những tin nóng nhất trong ngày 18/6

  • Thoi su 24h Thuc hu vu con chiem nha cha o chuong heo
    Thời sự 24h: Thực hư vụ "con chiếm nhà, cha ở chuồng heo"

    Kỳ án cảnh sát Đồng Nai tham nhũng gần... nửa tấn vàng; Clip thủ đoạn trộm xe SHi ở hàng điện thoại; Căng thẳng đến đỉnh điểm trong vụ thuê sân đón Arsenal; Yêu sách "mập mờ" của Trung Quốc trên Biển Đông; Khoai tây nhiễm độc; Giá xăng điện, giữ lâu rồi tăng 'sốc'?; Những mỹ nhân Hoa ngữ thường xuyên bị sàm sỡ...là những tin nóng nhất trong ngày 17/6

  • Thoi su 24h Hai hung che khuc bach lam tu da lon thoi
    Thời sự 24h: Hãi hùng chè khúc bạch làm từ... da lợn thối

    Người bán khoai cứu sản phụ dòi bò lúc nhúc trong xương; Bị ép giá, VFF tính chuyện hủy trận ĐT Việt Nam - Arsenal; Biển Đông sau gặp gỡ cấp cao Tập Cận Bình– Obama; Hãi hùng chè khúc bạch làm từ... da lợn thối; Nỗi đau phiên tòa xử nghịch tử giết mẹ già; Sao Việt đua nhau PR bằng "cảnh giường chiếu"... là những thông tin đáng chú ý nhất trong ngày 14/06

  • Thoi su 24h Nhung ga chong bat nhan nem vo xuong song
    Thời sự 24h: Những gã chồng bất nhân ném vợ xuống sông

    Kỹ nghệ "phù phép" hơn 10 tỉ đồng của siêu trộm; Đường dây nóng giữa hai miền Triều Tiên lại gián đoạn; ; Quan hệ đồng tính: bị "dụ" thành thật; Những lỗ hổng đáng ngại khi xem The Voice Kids; Nhà phố Sài Gòn hét giá... 840 tỷ đồng; WHO cảnh báo virus corona có khả năng gây đại dịch... là những tin nóng nhất trong ngày 13/06.