Hiện đại rồi, chị em đừng lo, chúng tôi chẳng phân biệt những người muộn chồng, bởi họ có lý do riêng của họ. Hãy thử một lần tìm hiểu những người muộn chồng xem, những lý do của họ cực kì hấp dẫn đấy. Có khi họ thành đạt, có khi họ nội tâm, có khi họ nhớ thương tình cũ hoặc có vết thương lòng và đang cần chữa. Nếu chữa được, tôi tin họ sẽ lấy chồng thôi.
--------------------------------------------
Ế đâu hẳn là \'kén cá chọn canh\'
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Tôi có một cô bạn, cô ấy xinh xắn, học giỏi, thậm chí đã từng đi du học nước ngoài. Gia đình thì thuộc hàng khá giá nếu không muốn nói là giàu có. Nhưng nhìn bề ngoài, chẳng ai biết cô ấy giàu hay là tiểu thư nhà giàu, bởi cô ấy giản dị vô cùng. Từ quần áo, giày dép, cách ứng xử nói năng, ai cũng bảo cô ấy thanh lịch. Bạn bè thường bảo: "đúng là gái Hà Nội gốc có khác!". Ừ thì đúng thế, có thể con gái Hà Nội gốc thường hay thanh lịch dạng vậy. Cái gì cô ấy cũng hiền hiền, trầm trầm. Thế nhưng, trong tình yêu thì cực kì mãnh liệt.
Còn nhớ, mấy năm đại học cô ấy không bao giờ thích một ai. Rồi đùng một cái, sinh viên năm cuối, cô ấy đem lòng yêu một chàng trai thư sinh, giống như là thần tượng trong lòng cô ấy vì chàng trai học giỏi, ngoan ngoãn. Thế rồi, cô gái ấy thay đổi hoàn toàn, biết ăn diện, trang điểm. Tất nhiên, lúc này cô ấy đẹp lộng lẫy và sang trọng. Nhiều người muốn được làm người yêu của cô ấy. Nhưng chẳng bao giờ cô màng tới những chàng trai khác, chỉ có anh chàng kia mới là liều thuốc cho trái tim người đẹp.

Còn nhớ, mấy năm đại học cô ấy không bao giờ thích một ai.
(ảnh minh họa)
Rồi đùng một cái, anh chàng đi du học, cô buồn rầu khóc lóc suốt. Sau đó, vì xa người yêu quá lâu, lại lâu ngày không liên lạc thường xuyên được nên cô quyết định cũng đi du học tìm chàng trai. Kết quả là sau bao nỗ lực, cô sang đến nơi thì nhận được tin chàng trai đã có người con gái khác, với lý do bên phương trời lạ xa xôi, cô đơn và lạc lõng, có một người quan tâm chăm sóc anh ta nên anh ta động lòng và yêu thương. Cô ôm hận, đau khổ tột cùng, lại trở thành con người khép mình như ngày xưa. Suốt mấy năm du học, cô có nhiều bạn bè nhưng vẫn ôm mối tình ấy, đau khổ nhưng lòng vẫn còn yêu thương da diết, không thể mở lòng ra với bất kì ai.
Giờ đây, khi cô đã về nước, hoàn thành 4 năm du học, cô trở thành một con người trưởng thành, hoàn toàn khác. Nhưng tình yêu thì vẫn thế, chỉ có một mối tình và chỉ một mà thôi.
Đã đi làm 2 năm sau ngày du học, cô cũng vẫn chưa yêu ai, vì trái tim cô đã lạnh giá. Ai mối lái, giới thiệu cô cũng đều từ chối. Nhưng có lúc, cô giật mình khi thấy mình cô đơn. Bạn bè đã có con cái cả. Thế là đành ngậm ngùi gật đầu cho mai mối. Nhưng chẳng có cuộc mối lái nào thành công. Cô vẫn cô đơn. Ai nhìn vào cũng tưởng cô ấy ế, ế làm sao được vì cô ấy xinh đẹp, giàu có lại học hành tử tế như thế. Chẳng phải người ta không dám tán, vì những người tán đều đã tìm hiểu hoàn cảnh của cô. Chỉ vì cô đau khổ quá rồi, mệt mỏi quá rồi nên sợ bước tiếp vào tình yêu, sợ lại thất vọng. Có lẽ con người giàu tình cảm, nội tâm luôn khổ như thế và cô cũng vậy. Không biết tới bao giờ cô mới có tình yêu mới và tìm được một chốn bình yên. Thật thương cho một người con gái tài giỏi. Hi vọng hạnh phúc sẽ mỉm cười với cô.
Thế đấy, câu chuyện của cô bạn tôi cho thấy rằng, phụ nữ ế là có nguyên do cả. Không phải họ quá xấu hay không có ai lấy, cũng không phải họ quá kén, họ có vấn đề mà bởi vì họ có tâm sự thầm kín. Đàn ông hãy rộng lòng, hãy nhìn thoáng hơn với những người muộn chồng, một lần mạnh dạn hỏi họ tại sao.

Thế đấy, câu chuyện của cô bạn tôi cho thấy rằng, phụ nữ ế là có nguyên do cả.
Chị em cũng hãy rộng lượng tha thứ cho những người đã phản bội để tìm tới tình yêu mới. Biết đâu đó, bạn sẽ tìm được một người thực sự yêu thương mình! Một cô gái như thế mà ế có phải cánh mày râu chúng tôi đã bỏ phí một người vợ tuyệt vời hay không? Thế nên, chị em đừng có ế. Hãy nghĩ rằng, thế giới này có nhiều người tốt và đáng để cho bạn được yêu thương.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Phụ nữ ế nhiều, đàn ông lấy ai?
Chị em ế, vậy cánh đàn ông lấy ai. Cái tin chị em bây giờ thích sống độc thân, thích nuôi con một mình khiến cánh mày râu chúng tôi buồn lắm lắm! Bởi nếu chị em cứ như thế hết, chúng tôi biết lấy ai và chọn ai làm vợ. Biết là phụ nữ còn nhiều nhưng có ai dám đảm bảo trong số ấy, chúng tôi sẽ chọn được một người tâm đầu ý hợp.
Đàn ông chúng tôi thừa nhận có nhiều thiếu sót, nhưng không phải ai cũng giống ai, có người này người nọ. Và những tật xấu ấy của chúng tôi, chỉ có chị em phụ nữ mới giúp sửa đổi được.
Phụ nữ được sinh ra và được ban cho thiên chức làm vợ làm mẹ, vậy chị em đừng từ chối dù vì một lý do gì khác đi chăng nữa. Hãy làm vợ của chúng tôi, làm mẹ của các con, chị em sẽ thấy cuộc sống có đàn ông hạnh phúc hơn rất nhiều!
Lựa chọn quyền sống thế nào là của mỗi người, tuy nhiên, đại diện cho cánh mày râu, tôi khẩn thiết mong chị em đừng ế, hãy lấy chồng, sinh con đẻ cái và giúp chúng tôi hoàn thiện cuộc sống này.
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Cánh mày râu: Chị em ơi, đừng có... ế! bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Canh may rau Chi em oi dung co e ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Cánh mày râu: Chị em ơi, đừng có... ế! ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tâm Sự của chuyên mục Đời Sống-Gia Đình.
men: my dear Sister, do not have ... E!
Sisters, she, we, men, stop, study, child, wings, take, you, do
If everyone likes being single, then adoption, try to ask, we find men Who to take?.
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.
Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Thông tin cảnh báo rạch đùi nữ sinh khiến nhiều nữ sinh cũng như các bậc phụ huynh bất an, lo lắng.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi