vietbao logo

Cần một tiếng yêu

Thứ hai, 27 Tháng bảy 2009, 08:42 GMT+7
Can mot tieng yeu

Tags: Như Huyền, dở khóc dở cười, bàn dân thiên hạ, sự quan tâm, sự khẳng định, với ai đó, sự nghiêm túc, tình cảm, yêu thương, gì đó, ngọt ngào, như một, chỉ là, , tiếng

- Một ánh mắt trao, một sự quan tâm nho nhỏ, một hành động vô tình nhưng hữu ý….tất cả đều có thể là dấu hiệu để biết được ai đó có cảm tình với bạn, nhưng để biết yêu thương đó có thực sự là “của mình”, và luôn thuộc về mình hay không, thì có lẽ, tiếng “yêu”, những lời thổ lộ chân thành mới là sự khẳng định chắc chắn.

Ảnh minh họa

Chờ một tiếng yêu…

Ai đó dành tình cảm cho bạn, ai đó hay quan tâm giúp đỡ bạn mỗi khi bạn cần, vội vàng hay bối rối, mỗi khi gặp hay ở bên bạn… có thể không nhiều nhưng cũng sẽ khiến bạn phải nghĩ: hình như anh ấy/cô ấy đang có tình cảm với mình. Có lẽ bạn sẽ vui, sẽ đoán này đoán kia về những dấu hiệu bất thường đó, cũng có thể bạn suy ra ngay kết quả như một điều gì đó tất yếu mà rất hợp logic. Nhưng nếu chỉ dựa vào đó để đoán chắc về tình cảm của họ dành cho mình, thì có lẽ bạn đã hơi vội vàng, vì những thứ đó, đôi khi, đơn thuần chỉ là sự quan tâm nho nhỏ giữa hai người.

Sẽ chẳng có gì vướng bận khi không đón nhận nếu tình cảm kia là thật, nhưng khi trái tim bạn cũng đã bắt đầu “lạc nhịp” trước nó, bạn cần gì để biết yêu thương kia thực là dành cho mình. Một tiếng yêu, phải chăng là sẽ đủ?

Kham và Quỳnh học chung một lớp, hàng ngày, cô bạn nhận được rất nhiều sự quan tâm của cậu bạn. Khi thì cây bút, khi thì một quyển sách nâng cao khó tìm, nhưng cũng có khi nó chỉ là một cái nắm tay vội vã như một lời chúc chân thành trước mỗi kì thi…Những thứ đó cứ ắp dần, đầy lên theo năm tháng, và chính nó, đã kéo họ lại bên nhau từ lúc nào. Họ gần nhau, như một thói quen, như một mong muốn và một thứ tình cảm tự nhiên của tuổi học trò.

Khi không lại nhận được những yêu thương nho nhỏ như thế, là con gái, Quỳnh đủ nhạy cảm để hiểu rằng, mình đang được đón nhận một thứ tình cảm gì đó rất khác, khác xa hẳn cả tình cảm mà cậu bạn thân dành cho mình. Nó ngọt ngào hơn, và cũng trống vắng nhiều khi thấy thiếu.

Vốn dĩ, cũng không có nhiều cảm tình với Kham lắm, nhưng những sự quan tâm giản đơn, nhẹ nhàng và chân thành như thế cứ nhiều lên sau mỗi ngày vô tình đã “kéo tim” Quỳnh sang hướng khác. Cô nghĩ đến cậu bạn nhiều hơn, mong ngày hết ngày để đến lớp nhiều hơn để mỗi giờ lên lớp lại thật vui vì được đón nhận một ánh mắt, một yêu thương quen thuộc. Nhưng không vì thế mà cô bỏ bê học hành, trái lại cô cố gắng học hơn để người kia không thất vọng. Cứ thế, tình cảm của họ dành cho nhau đã được tạo lập từ hai phía, bạn bè cũng vui mừng và luôn chúc cho họ thành đôi.

Những tưởng, chỉ cần những biểu hiện, hành động như thế, những chân thành và quan tâm như thế, sẽ là đủ để gắn kết hai trái tim, nhưng không, dù đã biết rõ tình cảm của Kham, dù đã hiểu rõ lòng mình, nhưng Quỳnh vẫn có gì đó lo lắng. Cô thực sự đã yêu Kham, và cô biết Kham cũng rất yêu cô, nhưng cô vẫn không dám tự tin để giới thiệu cậu bạn với người này người kia, vẫn không tự tin để thoải mái sánh bước bên cậu, dù gia đình hai bên, bạn bè đã biết mười mươi về tình cảm của cả hai. Lí do, thật đơn giản, vì là con gái, nên quỳnh khá thận trọng, cô cần một sự chắc chắn, cho nên dù đã yêu và được yêu, nhưng lại chưa nhận được một sự ngỏ lời chân thành nào, một tiếng yêu chính thức nào từ Kham, nên nhiều khi, dù đã cố vượt qua, nhưng cố vẫn bị lung lay về nó. Cô thấy bất an.

Dù đã hiểu nhau đến thế, gần nhau đến thế, nhưng có lẽ nào, cô lại là người ngỏ lời trước, để những mập mờ kia được xòa nhòa. Không, cô im lặng, cô chịu đựng, và cô vẫn chờ...

Hoa bìm bìm tím bờ môi con gái
Em cứ đợi anh nói lời thương mãi
…Mà ngập ngừng, cúc đã ngả màu đông”

Phải, Quỳnh đã chờ… một tiếng yêu, nhưng đã đi hết một thời học sinh, đi hết một cái ấm áp của đôi tay siết chặt, một cái ngọt ngào của nụ hôn đầu tiên, cô bạn vẫn không thể nào, đón nhận về một hạnh phúc giản đơn như thế.

Cả hai thi đại học, Quỳnh đỗ, Kham thì không, anh quyết định đi thật xa, nhưng anh không hỏi ý kiến và cũng không hề nói với Quỳnh một câu, khiến cô tức giận và không kìm được lòng, cô hỏi thẳng Kham, tại sao không cho cô biết, tại sao “gạt” cô sang một bên, hai người yêu nhau mà thế ư?

Ngờ đâu, cái mà cô nhận về, còn chua chát hơn thế: Giữa chúng ta có gì ràng buộc nhau đâu, đã bao giờ tôi nói…một tiếng yêu.

Ai bảo con gái nhạy cảm và cứ hay nghĩ xa xôi, trong trường hợp này, cô biết nói gì đây, mấy năm chờ đợi, để được nhận một “tiếng yêu” chính thức, một tiếng yêu ngọt ngào, một sự chính thức hóa quan hệ, để đủ cho đi và nhận về những yêu thương tưởng chừng như rất thật, cuối cùng, cô nhận về một chút cay đắng này đây.

Thôi thì, cũng quay lưng bước đi, cho chút lòng tự trọng còn vững, giá mà, cô nhận được một lời yêu…

Ảnh minh họa

Tiếng yêu sẵn có…

Cái gì cũng có hai mặt của nó, cuộc sống luôn ắp đầy những thứ trái ngược. Trong tình yêu, sự trái chiều của người này người kia là điều không tránh khỏi. Có người yêu thận trọng, không dễ gì để trao gửi một yêu thương thật có, cũng không đủ can đảm để nói một tiếng yêu với ai đó, dù rất thật tâm muốn tỏ bày. Trái lại, cũng có những người lại luôn sẵn sàng và có hơn một lời yêu để nói với người khác.

Với họ, việc nói yêu thương hay những lời có cánh với ai đó thật dễ dàng và không cần nghĩ suy. Chỉ cần có chút tình cảm, hoặc đơn giản chỉ là cảm mến, hay nhìn “vừa mắt”, lời yêu và những hứa hẹn đầy ngọt ngào sẽ được thốt ra nhanh chóng và có khi cả với một “mật độ” dày đặc khiến đối phương không thể không nao lòng và mơ mộng về nó. Nhưng họ biết đâu rằng, họ cũng chỉ là một, trong số nhiều người, cùng nhận được một lời yêu, đã được vạch trước và chỉ cần repeat cho ai đó, vậy là xong.

Như Huyền chẳng hạn, cô vẫn thường hay khoe với bạn bè là mình có một người yêu làng mạn, luôn biết làm cô vui bằng những tin nhắn, hay lời yêu thật ngọt ngào, anh cũng yêu cô rất nhiều nữa. Những tin nhắn, những dòng nhắn nhủ của anh, những điều anh nói, tràn ngập yêu thương khiến cô không thể nghi ngờ. Cô hài lòng vì nó, và quen thuộc với nó, cô cần nó, như một cái gì đó tất yếu để làm mình vui và hạnh phúc. Đó là hạnh phúc mà cô ấp ủ và tự hào.

Một lần, tình cờ đọc trộm tin nhắn của anh, cô giật mình nhận ra, những lời yêu quen thuộc kia…không chỉ là của riêng mình. Có hơn một người như cô, có lẽ cũng đang hài lòng, háo hức và mỉm cười với những yêu thương tưởng như rất thật và duy nhất kia. Có khi nào “tiếng yêu lại đổi màu”…?.

Cô bàng hoàng, như nhận ra…mình đã mất một cái gì đó, lớn lắm…hạnh phúc của riêng cô.

Ảnh minh họa

Muôn nẻo lời yêu…

Những lời yêu kiểu như “Yêu em rất nhiều”, “Anh mãi mãi thuộc về em”, “em là duy nhất trong lòng anh, em/anh thật ngọt ngào, XXX,… hàng ngày được gửi đi và nhận lại qua rất nhiều mesenger, những tin nhắn offline, hay tràn ngập trên các blog. Chủ nhân của những lời yêu như thế nghĩ rằng, những tiếng yêu đó là lời khẳng định hơn hết tình cảm của họ, là cách họ bày tỏ cũng như khẳng định vị thế của mình với đối phương và với những mục tiêu khác đang có ý định nhòm ngó đến người thương của mình. Cũng có khi, đó cũng là một cách chứng tỏ sức hút của bản thân, nên nhiều người lại mang những tiếng yêu rất đỗi riêng tư như thế đi “khoe”, đi “kể” để cho bàn dân thiên hạ được biết. Vì thế, nhiều khi, lời yêu thương chân thành thoáng chốc lại xa dần đi ý nghĩa thực của nó, để thay vào đó là vố số những mục đích khác nhau.

Và một trong những hệ lụy tất yếu của nó, là sự ghen tuông và tranh giành, là một cái gì đó đổ vỡ để khẳng định mình. Và như thế, không ít những chuyện “dở khóc dở cười”, và “đau lòng” đã xảy ra. Có gì to tát đâu, chỉ đơn giản là sự khẳng định ‘một-chủ quyền” của những tiếng yêu…có thật nhưng lại không chân thật chút nào.

“Lời yêu mong manh như làn khói”, phải, nó khó nói, nếu thực sự chân thành, nó cần thời gian nếu tình yêu đó thực sự nghiêm túc và được cân nhắc kĩ càng, nó sẽ rất thiêng liêng nếu được trân trọng và thành tâm đón nhận. Nhưng cũng như thế, lời yêu cũng dễ dàng nhận được và cho đi nếu nó không xuất phát từ tim. Nhưng không phải vì thế, mà quá thận trọng hay dễ dàng để thổ lộ và cho đi, một tiếng yêu. Nó cần có thời điểm, và hơn hết nó cần có một độ sâu và độ dài nhất định của tình cảm. Có thế, nó mới vững bền, đáng trân trọng, và đáng giữ gìn.

Chu Hằng

Việt Báo

Tìm hiểu: Như Huyền, dở khóc dở cười, bàn dân thiên hạ, sự quan tâm, sự khẳng định, với ai đó, sự nghiêm túc, tình cảm, yêu thương, gì đó, ngọt ngào, như một, chỉ là, , tiếng

Nhận xét tin Cần một tiếng yêu

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Cần một tiếng yêu bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Can mot tieng yeu ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Cần một tiếng yêu ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tình Yêu & Hôn Nhân của chuyên mục Đời Sống-Gia Đình.

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

   TIẾP THEO >>
VIỆT BÁO - ĐỜI SỐNG-GIA ĐÌNH    -    TÌNH YÊU & HÔN NHÂN
Mới Nóng Trong Ngày

Bay sai lam toi ky trong tinh yeu
Anh vien ao cuoi Melia khuyen mai lon nhan dip khai truong co so 3
Yeu mot be
Khi bo chong len tieng
Hoc yeu kieu Phap
Khi nguoi yeu kem coi
Yeu nhau lam can nhau dau
Can mot tieng yeu
Cau chuyen ghep doi
Chong gan khong lay em lay chong xa
 
Tiêu Điểm & Sự Kiện
 
  Tìm việc nhanh