Collection printemps-été 2008:
Tất cả các bộ sưu tập đã được trình làng vào tuần cuối cùng của tháng 6 thật sôi động. Đây là một mùa trong năm tiếp tục làm nhiều người ngạc nhiên bởi nhiều thiết kế khác nhau, thể hiện sự chọn lọc lý tưởng từ những ý tưởng cách tân nhất…
Bắt đầu bằng bộ sưu tập U-NI-TY vintage, nổi tiếng bởi nhà thiết kế Pháp -Ý Jean-Pierre Gassa. Với sự sáng tạo trong thiết kế và phong cách biểu diễn hiện đại, bộ sưu tập lấy cảm hứng trong những chuyến du lịch và những bộ đồng phục nhiệt đới của các tộc người địa phương. Những đường cắt được nới rộng và thoải mái.
Cô gái Hàn Quốc Woo Young Mi trong những trang phục nhuộm màu trắng, xám và xanh nhấn mạnh kiểu cách trong những đường cắt may và những nếp gấp xếp. Lấy cảm hứng từ những mẫu thiết kế của nghệ sĩ Sophia Vyzoviti, những bộ vest, áo sơ mi và quần đều quyến rũ bởi những màu sắc đẹp đẽ.
Ở khách sạn Maurice, Masatomo cho chúng ta khám phá ý tưởng sáng tác của ông: cá Nhật đỏ mang đến dáng vẻ ưa nhìn cho những bộ quần áo. Hiếm, thanh lịch và đầy chất nam tính hoặc nữ tính được Kingyo thể hiện ở bộ sưu tập này. Một vài áo khoác được thiết kế với những dây kéo đặt kế thắt lưng và ở cổ tay để che bớt đi những phần này tùy theo trạng thái.
Những dây kéo hiệu Swarovski màu trắng hoặc đen với những viên pha lê giả đã tô điểm thêm cho những bộ quần áo khác. Hai chỗ xẻ ở trước mỗi áo vest gợi cảm tưởng như những mang cá. Bộ sưu tập này bao hàm một thế giới màu sắc từ trắng đến đen, óng ánh xà cừ và nổi bật việc sử dụng những vảy nhỏ màu hồng lấp lánh trên vải hoặc pha trộn màu xanh lá với màu tím đậm trên nền vải jecze đen.
Chàng trai người Bỉ Walter Van Beirendonck đón tiếp chúng ta ở Bataclan - căn phòng nổi tiếng với các buổi hòa nhạc của Paris, nơi tất cả các hình nhân đều khoác lên mình những bộ quần áo lấy cảm hứng từ người chim, được phối hợp với những màu sắc sống động từ những đường cắt may phá cách, để tạo nên một sự pha trộn thực sự giữa phóng túng và hài hước - một khái niệm mới về quần áo cho thời trang sau này.
Véronique Branquinho cũng khẳng định rằng cô rất có kinh nghiệm thiết kế và may những bộ quần áo cho cuộc sống hàng ngày. Sự hoàn hảo được đổi mới bằng những miếng độn trên vai áo. Áo khoác bằng jean được thay bằng vải dệt kim, còn quần thì buộc lại ở thắt lưng.
Armand Basi giới thiệu bộ sưu tập của ông ở Grand Palais, là sự pha trộn giữa chủ nghĩa cổ điển và vẻ thanh lịch và làm nhiều người ngạc nhiên bởi cách sử dụng gam màu phấn cùng những đường thẳng.
Agnés B thì lấy cảm hứng từ những người đàn ông du mục, quấn những cái khăn bằng vải lanh, mặc những quần rộng lùng thùng, áo cũng rộng, dáng đi ngông nghênh, tự nhiên và phóng túng.
Một bộ sưu tập mang đầy tính độc đáo của nước Anh của Paul Smith lấy cảm hứng từ những người bạn mang phong cách thập niên 1970. Với những chấm bi, những đường kẻ sọc, những họa tiết zic zac hoặc họa tiết cờ, những chiếc áo pull với những mũi đan thanh mảnh khác hẳn những cái áo thun polo với những gia vị màu sắc cũ. Những bộ áo vest, bộ y phục, quần dài, áo gilet không tay và áo sơmi biến cách với những sọc nhiều màu sắc, đôi khi được đính dải trang sức màu trắng, là loạt sản phẩm của David Hockney…
Theo THỤY AN
Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần