Thế giới của nàng
Mùa cưới đã đến rồi, với các bạn gái sắp lên xe “bông”, ai cũng muốn mình có những thước phim, những khung hình... đẳng cấp “rồ-man-tịt” cùng với đức lang quân tương lai của mình. Các nàng thường thích nhiều cảnh lãng mạn như phim... Hàn Quốc, Hồng Kông và bắt các chàng bắt chước “diễn xuất” y chang như vậy.
Nhưng các nàng có biết rằng vào những ngày này, mấy chàng mệt đến “phờ râu” và ớn đến tận cổ vì phải “đóng” phim như vậy không? Ú Nu Hiền Muội xin hiến vài mánh để các công cuộc chụp hình bớt mệt mỏi cho cả hai:
Nếu cô dâu cao mà chú rể hơi bị “sót” (lùn ấy mà!), đừng để chú rể đứng nhón gót tội nghiệp mà kiếm con lươn “lề đường” nào cho chàng đứng lên, rồi cô dâu đứng kế bên. Tự nhiên tuyệt vời! Cũng có thể lấy một cái ghế đẩu cho chú rể đứng, cô dâu ráng xòe tùng áo che ghế!
Nếu cô dâu mập, chú rể “teo”, đừng bắt chú rể phải ẵm cô dâu, lên hình dù miệng chú rể ráng banh ra cười nhưng mấy cái cơ mặt nó căng ra... hổng được bình thường lắm. Nên để cô dâu ngồi xích đu, chú rể đứng dựa vô xích đu thì dễ thương hơn! Ngoài ra, nên tránh cảnh ngồi chèo thuyền vì dễ có khả năng... thuyền bị lật do... chênh lệch trọng lượng!
Ú NU HIỀN MUỘI (TP.HCM)
Thủ thỉ với nường: Trai khôn tìm vợ!
Trai khôn tìm vợ chân quê
Bởi vì nàng sẽ trọn bề hiền ngoan
Sẽ không quá mê thời trang
ới những kiểu mốt hở hang khó nhìn
Mái tóc sẽ mãi đen tuyền
Do nó chẳng bị nhuộm lên nhiều màu
Nàng không làm chồng xót đau
Vì mỹ viện chẳng ra vào thường xuyên
Yêu - bởi tiền định thiên duyên
Tình sâu nghĩa nặng mới nên vợ chồng
Phu thê ý hiệp tâm đồng
Phải đâu ở chỗ má hồng son môi
Người ơi hãy đến với tôi
Chúng ta sẽ sống trọn đời bên nhau.
QUANG HÀO (TP.HCM)
Nường có biết: Cứ nốc trà, ... 90 năm vẫn chạy tốt!
Các quý cô nương muốn quanh năm suốt tháng không phải rớ tới thuốc men, sắc đẹp ngời ngời, mấy bệnh “truyền kiếp” của phụ nữ (ung thư phần “phụ”) không dám bén mảng đến... thì cứ siêng nốc trà! Các nhà khoa học Thụy Điển đã chắc mẩm như vậy với công trình nghiên cứu về trà và sức khỏe phụ nữ.
Cứ đều đều mỗi ngày nốc hai cốc trà - trà xanh hay trà đen đều tốt - bạn sẽ giúp hình thành quanh mình một vành đai bảo vệ an toàn một vài loại ung thư (trong đó đặc biệt là ung thư buồng trứng). Thế đấy chỉ cần nốc trà, 90 năm bạn vẫn chạy tốt!
TÍ TOÉT (Theo Ananova)
Sao và chuyện chồng con
Diễn viên Kim Khánh: “Tôi không sợ tuổi tác, cũng chẳng có nhu cầu lấy chồng lắm. Thầy bói nói tuổi lấy chồng của tôi là... 39, nếu không sẽ là... 93!”. (
Theo Netmode
Đối đáp... bồ bịch
- Anh nhớ mời cho đủ 200 khách, và phải nhà hàng lớn đấy!
- Được thôi, nhưng tại sao phải vậy?
- Vì toàn cơ quan em đã có chồng có vợ mà họ đã mời em đi dự khi xưa. Vì vậy bây giờ mình phải cho họ biết mình có lợi thế là làm sau nên rút kinh nghiệm, cho họ lé mắt anh nhỉ?
- Việc đầu tiên anh đã “lé mắt” rồi! Việc thứ nhì thì tiền đâu mà sĩ với diện. Và, việc cuối cùng... em hãy lấy Đài Loan là hay nhất đấy!
VÕ ĐỨC BIỆC (TP.HCM)
Mách bạn: Đẹp, sành điệu... miễn phí!
Bạn có muốn tóc mình vừa sạch gàu vừa óng mượt, lại được tặng kèm một bộ váy quyến rũ không? Hãy đến với dầu gội đầu C. 3 trong 1. Bạn sẽ được thỏa ý (hàng tặng không bán).
Nếu chưa có bạn trai cùng đi dự hội, hãy mua ngay một tuýp sữa rửa mặt B., bôi xong bảo đảm sẽ có một chàng đẹp trai đến tặng hoa và cùng bạn đi dự hội luôn.
Bạn chưa có điện thoại? Khỏi lo! Hãy đến một nơi đông người đi bộ... Không phải chờ lâu, sẽ có một cô gái đưa cho bạn một chiếc di động S. rồi chạy biến. Nó là của bạn!
NGUYỄN XUÂN ANH (Nam Định)