Thứ năm, 27 Tháng tư 2006, 09:05 GMT+7

Gặp nhau 8 giờ (số 306): Công chức - của công

Chuyện phòng tôi: Thủ

Gap nhau 8 gio so 306 Cong chuc cua cong
Tôi mới xin được việc ở một cơ quan bàn giấy. Phòng tôi, thoạt nhìn ai nấy đều dễ thương, dễ tính. Nhưng có đụng “chuyện” mới biết. “Chuyện” đấy là ba cái văn phòng phẩm. Tôi bắt đầu để ý đến đồ dùng văn phòng trong một lần tìm kẹp giấy.

Chẳng hiểu sao phòng tôi luôn “khát” giấy in, hồ dán, bút bi, kéo, giấy dán... Vừa lãnh về một hai hôm là cả túi đồ để trên bàn chung bốc hơi đi hết! Không có thứ này thì tìm thứ khác, thế là tôi đi tìm đồ bấm, kim ghim... tất cả đều hết. Thế là đành phải lẳng lặng bỏ tiền túi ra mua xài đỡ.

Đến tháng sau, tôi bậm gan dán băng keo lên các đồ dùng văn phòng làm dấu và nghe đâu đó tiếng xì xầm: “Dư hơi quá!”. Vậy mà chỉ 2, 3 ngày sau, những thứ đó lại không cánh mà bay đi mất. Rút kinh nghiệm, tháng kế tiếp, tôi nhận đồ dùng văn phòng và “thủ” trước một mớ bỏ vào ngăn tủ, khóa lại, cất chìa khóa.

Từ đó về sau, tôi có đồ dùng dư dả, không phải xuất tiền túi, mà còn không bị mọi người cho là: “khíu chọ” (khó chịu!). Đã vậy thỉnh thoảng, thằng cháu đang học cấp 1 thiếu đồ làm thủ công, tôi lại “thủ” về một mớ cho cháu. Được 1 năm, cơ quan tôi lại có thêm người mới. Mọi chuyện xảy ra cũng tương tự như chuyện của tôi, lúc đó tôi thủ thỉ với chị bạn cùng cơ quan: “Dư hơi quá!”.

TỜ HU (Tiền Giang)

Ca rao... công chức

Gap nhau 8 gio so 306 Cong chuc cua cong
Cái cò cái vạc cái nông
Sao mày ăn cắp của công hỡi cò
Không không tôi mới “thập thò”
Cha con nhà vạc đã “mò” từ khuya
Chẳng tin ông cứ thanh tra
Cha con nó đã tậu nhà, sắm xe.


ĐÀO QUANG BẮC (Huế)

Con ơi nhớ lấy lời cha
Gọi điện (liên tỉnh) về nhà bằng điện thoại công.
Dù mang di động đeo hông
Dại gì mà gọi để không... tốn tiền!

RÚC RÍCH (Lạng Sơn)

Của công thì mặc của công
Còn đang đương chức không ăn mới đần (ngu)!

ĐẶNG NGỌC VIỆT (Sóc Trăng)

Ngẩm thử đúng không?

Duy chỉ có ở cơ quan người ta mới tự do xài, tự do lấy về mọi thứ nằm trước mắt mà không phải trả tiền.

NGÔ THỊ THU HƯƠNG (Tiền Giang)

Của công: Không sợ không được chia; chỉ sợ người nhiều, người ít.

NÔNG THỊ MIÊN (Lạng Sơn)

Thơ báo tường: Của chùa

Gap nhau 8 gio so 306 Cong chuc cua cong
Điện thoại là thứ dùng chung
Nên ai cũng cứ ung dung a-lồ
Máy tính công cụ dét - nô
Nên lúc rảnh rỗi cứ vô đánh bài
Điện chùa ai cũng ráng xài
Anh đun ấm nước, chị là đồ con
Ở đâu mà lại quá ngon?
Dạ thưa chỉ có cơ quan mới vầy
Công việc làm thì bầy hầy
Xài chùa đủ thứ thì đầy đủ nơi...


VĂN TÉO (TP.HCM)

Thế nào là công chức khôn?

● Giữ rịt đồ nhà, xài thả ga đồ chùa (ở cơ quan) và đừng đụng chạm đến ai!

● Đừng xài đồ nhà, đừng chôm đồ người, và đừng ngó lơ đồ cơ quan.

● Chỉ có những người không xài của công, chứ không có nơi nào không có của công để xài.

NGÔ THỊ THU HƯƠNG (Tiền Giang)

Chuyện cơ quan tôi: "nấu cháo chùa"

Gap nhau 8 gio so 306 Cong chuc cua cong
Cả phòng tôi chỉ có 1 chiếc điện thoại nhưng lại có tới 5 “máy phát”, ấy là các bà chị trong phòng. Thế là điện thoại phải làm việc liên tục, liên tục: “Alô, Còi hả, mày có xem phim Hàn tối qua không? Ôi, thương quá cơ! Con bé xinh thế mà lại bị ung thư...”; “Mày đã nhìn con Hồng mặc váy chưa? Ối giời ơi! Đúng là cái thùng phuy di động, he he he...”;

“Ê, trưa nay, đến đón tao lướt qua mấy shop giày nhé!”; “Anh à, chiều nay nhớ đón thằng Bi cho em nhé! À quên, nhân tiện qua chợ mua hộ em mớ rau luôn! À, mà này nhớ chọn mớ non nhé! À, suýt quên nữa, nhân thể đặt nồi cơm luôn nữa...”,...

Máy bị bận hoài, các cuộc gọi đến cho công việc thì xin mời chờ... Chị em cứ mặc sức nấu “món cháo điện thoại” rất... ngon lành! Ngon tới mức, nó có giá tới vài triệu đồng 1 tháng. Nhưng... vô tư đi, điện thoại “chùa” mà, mình có phải trả tiền đâu mà lo!

TELEX (Hà Nội)

Ranh ngôn công chức

Đồ ở cơ quan bao giờ cũng tốt, không xài không lấy thì rõ là... dốt.

TỜ HU (Tiền Giang)

Của công là phép trừ của công quĩ, là phép chia của một nhóm từ 2 người trở lên, là phép cộng cho của cải gia đình và là phép nhân của mọi lời đàm tiếu.

Của công có giới hạn, lòng tham thì mênh mông.

NÔNG THỊ MIÊN (Lạng Sơn)

Lý sự cùn

Của công là của công... chức.

ĐÀO QUANG BẮC (Huế)

Từ điển tra ngược

Công chức: Người dùng chức vụ để... xài của công!

TELEX (Hà Nội)

Lý sự công chức: Người "chí công vô tư"

“Chí công vô tư” theo nghĩa công chức thời nay là cứ chăm chắm vào của công mà xài vô tư đấy! Thử ngẫm nhé:

● Nhân viên nam ngủ trong phòng làm việc không phải là họ ngủ. Đấy là họ chuẩn bị tinh thần để đến khuya ở lại cơ quan vừa xem bóng đá trên chiếfc tivi công,vừa "bảo vệ" cơ quan đấy!

● Chị em tranh thủ đi chợ giờ hành chính, không phải họ vô kỷ luật đâu. Ấy là họ thực hiện thư giãn để tái sản xuất cho tốt đấy!

● Bà nào thường bỏ công sở về chăm con, bà ấy không phải là “chí tư” mà rất “chí công” trong việc chăm sóc thế hệ tương lai đất nước đấy!

ĐINH HUYỀN CHIÊNS (Ninh Bình)

Giải lao giữa gờ

● Con (đang xem sách) hỏi bố là công chức:

- Bố ơi, “phi vật thể” là gì ạ?

- Là những cái có giá trị, thường là của công mà mắt ta không nhìn thấy được, thí dụ như...

- À! Con hiểu rồi, mỗi khi bố mang đồ của cơ quan cho vào túi mang về nhà, chú bảo vệ không nhìn thấy, đồ đó chính là “phi vật thể” đúng không ạ?

- !!!

TỦM (Hà Nội)

● Bà mẹ chồng hỏi cô con dâu tương lai:

- Lương cháu mỗi tháng được bao nhiêu?

- Dạ, là nhân viên lao công nên chỉ có 400.000đ. Nhưng “phần mềm” của cháu được khoảng dăm trăm nữa, cũng tạm đủ sống.

- Chắc là đơn vị sản xuất giỏi, có lãi nên nhân viên tạp vụ cũng có chế độ thưởng?

- Dạ, cơ quan hành chính thôi ạ. Nhưng cháu chịu khó thu gom báo cũ, đồ linh tinh trong cơ quan lâu ngày không xài tới... bán cho hàng đồng nát bác ạ!

- !!!

NHẬT MINH (Yên Bái)

------------

Mời các bạn tham gia Gặp nhau tám giờ kỳ tới với chủ đề: CÔNG CHỨC & CHUYÊN “TÁM” TRONG CÔNG SỞ.

Việt Báo

Nhận xét tin Gặp nhau 8 giờ (số 306): Công chức - của công

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Gặp nhau 8 giờ (số 306): Công chức - của công bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Gap nhau 8 gio so 306 Cong chuc cua cong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Gặp nhau 8 giờ (số 306): Công chức - của công ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Thập Cẩm của chuyên mục Vui Cười.

Meet 8 hours (306): Civil servants - of
●'s, Money Giang, Hanoi, Lang Son, attention to, stationery, public agencies, public servants, furniture, phone, meet, spend, new, story

new I would like to work in an agency desk paper. Division I, at first glance, everyone was nice, easy going. But touching "story" knows. "Story" there are three stationary. I began to notice office supplies in a single search paper clip ..

Các bài viết khác:



  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.

  • Thoi su 24h Bit mat giat trang suc thieu nu dang di xe may
    Thời sự 24h: Bịt mặt, giật trang sức thiếu nữ đang đi xe máy

    Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.

  • Thoi su 24h Chong dung min giet vo do nghi ngo ngoai tinh
    Thời sự 24h: Chồng dùng mìn giết vợ do nghi ngờ ngoại tình

    Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.

  • Thoi su 24h Nhieu hoc sinh lop 6 o Dac Lac nghi bi chet duoi
    Thời sự 24h: Nhiều học sinh lớp 6 ở Đắc Lắc nghi bị chết đuối

    Rúng động: Gần 20 học sinh lớp 6 ở Đắc Lắc nghi bị chết đuối; Bí ẩn thẩm mỹ viện hàng trăm người ra vào mỗi ngày; 32 tàu Trung Quốc chính thức xâm phạm Trường Sa; Thuốc kích dục nữ: “Thần tiên” hay trò bịp?; Clip tình yêu tuổi teen dễ thương nhận like ‘khủng’; Khi nghệ sĩ Việt bị lợi ích "quật ngã" yêu thương... là những tin nóng nhất trong ngày 14/05.