Hiện nay, những nhà thiết kế thời trang trẻ có thực tài đang đóng góp tài năng mình để phục vụ xã hội và công chúng, thì cũng có những tay thợ may, qua một vài cuộc trình diễn, mua một vài bài báo lăng-xê, tự xưng là “nhà thiết kế thời trang”. Rồi sau đó, họ kiếm tiền bằng cách...
Lân la trong giới người mẫu thời trang, tôi được biết có một gã tài pán trước đây có thâm niên làm việc tại vũ trường P. Gã tên G. chuyên dụ khị những họa sĩ trẻ vừa tốt nghiệp các trường mỹ thuật rẽ vào con đường thiết kế thời trang. Bản thân G. cũng là một “nhà” chuyên “thiết kế” những kiểu quần lót tiện dụng cho dân “gay”.
Gã chơi thân với một vài diễn viên kịch cũng thuộc loại "hai hệ", nên rất “tiện” giới thiệu các hoạ sĩ trẻ gắn kết với sân khấu Y, X để tiếp cận việc hành nghề. Quy trình “đào tạo” của gã là bày cho các họa sĩ tập tành thiết kế trang phục cho các vở diễn, sau đó “đường hoàng” trở thành “nhà thiết kế thời trang” và gia nhập đường dây “thiết kế... bao” của gã. Thế là dưới mác “nhà thiết kế”, G. đã đẩy không ít họa sĩ trẻ vào vũng bùn của một “nghề” khá nhơ nhớp: làm trai bao!
H. - một nạn nhân kể: “Ban đầu, tôi bị G. dụ, ép phải đi chơi xa với một gã đồng tính. G. nói đó là đối tác làm ăn, người ta bệnh nên em phải ráng mà chiều, có mất mát gì đâu. Em đâu phải con gái mà sợ mất trinh. Tôi nhắm mắt đưa chân, một lần rồi hai lần, lần thứ ba tôi từ chối thì bị gã đồng tính cho đàn em đánh đập. Gã đưa ra tờ giấy hợp đồng G. đã “ký kết” với gã.
Để sở hữu tôi, G. ẵm trọn 150 triệu đồng, còn tôi thì mỗi đêm phải hãi hùng trước sự mơn trớn, vuốt ve của gã bệnh hoạn. Tôi phản kháng, đòi kiện ra pháp luật, G. bảo món nợ đã cho tôi mượn trước đó may trang phục cho một sô thời trang là tiền vay nóng của xã hội đen, nếu phản kháng thì tôi sẽ bị đưa ra tòa trước tiên".
Ngồi kể lại câu chuyện đời mình tại Trung tâm Cai nghiện Ma túy, V. không khỏi bàng hoàng như những gì đang kể mới diễn ra ngày hôm qua. Cũng như H., V. vào Trung tâm Cai nghiện cũng từ con đường ham muốn trở thành nhà thiết kế hảo hạng. Tuy nhiên, con đường dẫn H., V. đến với ma túy khác nhau. Nếu H. bị G. dụ vào con đường bán dâm nam, thì V. lại vướng vào chuyện tình "vợ già chồng trẻ".
V. kể: "Tôi quen bà năm S. lúc đi thăm người anh đang bị quản thúc vì tội chiếm đoạt tài sản ở Bình Thuận. Bà Năm S. thì đi nuôi chồng ở tù vì tội trốn thuế. Bà đi xe hơi đời mới, ăn mặc sang trọng. Thấy tôi về mà trễ chuyến xe đò, nên cho quá giang. Từ đó, bà đi thăm chồng thì rủ tôi cùng đi thăm ông anh. Vài tháng trôi qua, khi đã trở nên thân thiết, bà Năm S. ngỏ lời yêu tôi. Bà hứa sẽ cung phụng tiền bạc để tôi thực hiện ước mơ".
V. ngập ngừng rồi lắc đầu: "Nhưng tôi đâu biết phía sau lời dụ ngon đó là cả một đường dây sắp sẵn. Bà Năm S. chuyên cung cấp trai tơ cho những bà góa chồng giàu có. Tôi được thuê một căn phòng sang trọng ở tầng 4 một chung cư ở quận 10, được sắm chiếc máy điện thoại di động để bà liên lạc.
Có đêm tôi phải phục vụ ba bà. Bù lại, tôi được bà cho tiếp tục theo học lớp thiết kế thời trang mà tôi yêu thích, rồi làm chủ một cửa hàng bán thời trang mà sau này tôi biết đó là nơi hò hẹn của những bà rửng mỡ lắm tiền". Mọi chuyện vẫn “êm đềm” cho đến lúc V. biết yêu. Ác thay đó là con gái bà Năm S.
Đôi tình nhân mặn nồng đến độ nàng đồng ý cho chàng dẫn đi phá thai để chàng có thể tiếp tục “sự nghiệp” trai bao. Bà Năm S. nổi điên đuổi cổ V. ra khỏi nhà. Lúc đó V. đã thực sự dính vào ma túy.
"Tôi ngủ trên đống tiền vì các bà, các cô mê cái mã đẹp trai lực lưỡng của tôi. Mỗi suất như vậy có khi tìm được vài vé. Hơn hẳn cái nghề cắt may thời trang cực nhọc nhưng chỉ lãnh ba đồng, ba cắc. Có tiền dư, tôi đi vũ trường, hộp đêm, qua đó bắt mối với nhiều phu nhân thương gia thích tìm của lạ. Biết tôi dính vào ma túy, con của bà S. cũng bỏ tôi mà theo người khác. Còn bà S. thì hăm doạ nếu gặp tôi ở đâu sẽ cho xã hội đen đánh ở đó…".
Tôi biết U., một nhà thiết kế trẻ đã từng có những bộ sưu tập được giới thiệu từ Nam chí Bắc. Thế nhưng do giao du với một nhà thiết kế thời trang mắc bệnh đồng tính, gã này đã dụ U. lao vào con đường bán dâm.
U. kể: “Ban đầu tôi được anh H. mời làm người mẫu. Một lần, anh bảo tôi qua nhà để đo... cái khố. Sau đó, bày tỏ rằng anh ấy thích tôi, đòi hỏi chuyện lên giường… và rồi nhẹ dạ, cả tin, tôi đã xuôi theo lời dụ dỗ ấy để trở thành một gã bán dâm chuyên nghiệp".
U. được đưa vào Trung tâm Cải huấn trong một đợt truy quét. Giờ đây với U. những địa chỉ mà anh đã từng qua đêm với các diễn viên kịch, các ca sĩ, người mẫu chuyên nghiệp vẫn là nỗi ám ảnh của anh.
Cả U., V., H., đã từng ôm giấc mộng trở thành “nhà thiết kế chuyên nghiệp”, nhưng chỉ vì yếu lòng trước những lôi kéo của lối sống thực dụng, buông thả, họ đã phải trả một giá quá đắt!
Đây cũng là một bài học cho các bạn nam mê trở thành nhà thiết kế thời trang!
SĨ CẬN