Bà H Ble, mẹ của Ksor Kok vừa tổ chức buổi cáo lễ và tạ tội với bà con nhân dân và chính quyền làng Bon Roãi , xã Ia Broãi, huyện IaPa (Gia Lai) về tội lỗi do những đứa con mình gây ra...
Bà H Ble mẹ của những đứa con lầm lỗi Ksor Kok , Ksor Ni, Ksor Nhok, gây ra nhiều tội lỗi với chính quyền và nhân dân địa phương trong thời gian qua. Sống trong dằn vặt khổ đau khi hằng ngày, bà nhìn thấy cảnh dân làng một số nơi bị chính những đứa con bà sinh ra lừa phỉnh, kích động làm những chuyện sai trái vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Nhiều người trong số họ đã phải bán vườn tược, heo bò để bây giờ sống trong tình trạng thiếu thốn.
![]() |
Bur, Ro ONiêm, Ro Ohyor, Ro Omuk - những đứa cháu của bà H’ Ble cũng tự nguyện ra kiểm điếm trước dân làng. |
Trước chính quyền đại phương và đông đảo bà con dân làng, trong tình cảm thân tình làng xóm và lòng khoan dung độ lượng của các cấp chính quyền, bà H Ble vừa sung sướng, vừa xúc động nghẹn ngào.
"Cảm ơn Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, tôi già rồi lâu nay sống như con thú hoang, bệnh tật, đau khổ vì lổi lầm của người mẹ sinh con ra mà không biết dạy bảo . Nay được đồng bào mình tha thứ, cái bụng tôi sáng ra, con mắt tôi sáng ra để đi cho đúng con đường và làm một người dân trong mọi người dân của làng Bon Broãi". Mẹ H Ble nói.
Bà H Ble run run: "Tôi mong con tôi hãy vì Tổ quốc và nghĩa mẹ mà mau sám hối trở về với dân bản đoàn kết và bình yên sinh sống".
Già làng Kpãh Thung cho biết, theo tập tục của làng và của đồng bào ở đây, bà H Ble phải làm lễ “cáo lỗi và tạ tội” mới trở thành người tốt của buôn làng được, cũng như rữa sạch cái bụng xấu, cái đầu tối nảy sinh ra những ưu phiền mà mấy năm qua bà phải chịu đựng.
Ba đứa con bà là Ksor Kok vừa bị xử 7 năm tù vì tội gây rói trật tự công cộng, Ksor Nhok do biết ăn năn hối cải nên được hưởng chính sách khoan hồng còn Ksor Ni đang lẫn trốn.
-
Lê Quang